Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30
  1. #1
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts

    Con gái cũng có “quyền”... say?!

    đọc nầy thấy ngộ ngộ..trên báo 24h.com..

    len post lai để cả nhà cùng thảo luận cho vui


    ....


    (24h) - Không giống như nam giới, coi rượu là... niềm vui, nhiều cô gái trẻ ngày nay thường tìm đến rượu vì suy nghĩ uống say sẽ vơi bớt nỗi buồn và áp lực trong cuộc sống.




    Bình đẳng?






    Những bạn gái tìm đến rượu khi buồn đều rất trẻ, thường là sinh viên năm thứ nhất và thứ hai. Thiếu kỹ năng sống, thiếu bản lĩnh và không tự chủ trước những khó khăn làm họ cảm thấy bế tắc và mất cân bằng. Họ lao vào uống, ngay cả khi biết tác hại của rượu và hình ảnh của mình khi say.


    Đã uống là phải say?!

    Có một bộ phận bạn nữ trẻ đang hiểu sai về bình đẳng giới khi cho rằng, con gái cũng có “quyền”... say. Nam giới tìm đến rượu đơn giản vì có “rượu ngon, bạn hiền”, họ uống nhiều trong các đám sinh nhật, liên hoan. Còn nhiều bạn gái uống say không phải để cảm nhận, thưởng thức hương vị của rượu mà phần lớn tìm đến rượu do “có vấn đề” khúc mắc trong cuộc sống, tình yêu và công việc. Họ không “mượn” rượu thường xuyên nhưng nếu uống thì nhất định phải say.

    Những ngày cuối năm học, nhiều bạn gái trẻ căng thẳng, lo lắng về việc thi cử. Chỉ thêm một chút buồn trong chuyện tình cảm, thấy cuộc sống trở nên bế tắc là họ nghĩ ngay đến việc “mượn” rượu
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Thực ra giờ con gái cũng chẳng xa lạ j với rụ bia. Nhưng uống đến say khướt, ko biết trời trăng là j thì xin can >"<
    Uống cóa chừng mực thôi là ổn!

  3. #3
    Tham gia
    09-02-2010
    Location
    Củ Chi
    Bài viết
    38
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Con gái ngồi uống chung với nhau thì còn tạm được, nhưng giải trí cho vui thôi chứ còn uống đến ngồi k vững, mắt lim dim, k biết đường về nhà thì thôi...chẳng giống ai.

  4. #4
    Tham gia
    14-05-2010
    Location
    sweet moon
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nệm thích cảm giác lâng lâng , nói cười sảng khoái. Có gì đổ thừa : Em say rồi ! Mấy bà chị nào có tâm sự mà say thì chỉ có khóc thôi .

    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

    Rượu này uống rất ngon , hết 1chai tê tê. Mới uống màu hồng thôi , 3 màu kia bữa nào uống thử.


  5. #5
    Tham gia
    26-08-2009
    Bài viết
    85
    Like
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    chẳng có gì lạ,khoảng gần chục năm trước,tớ mà đua với bạn gái tớ về khoảng nhậu thì tớ bò về chắc luôn.mà thực tế là các nàng càng ngày càng lên đô

  6. #6
    Tham gia
    01-02-2009
    Location
    her her! Ở rể nhà vợ ....ba
    Bài viết
    597
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    ac,xưa rùi, con nhỏ bạn em uống bia còn ghê hơn em nữa ka`
    con gai ngày nay có những đìu thật đáng nể

  7. #7
    Tham gia
    01-10-2009
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có sao đâu, một chút men để có cảm giác, miễn là biết giữ mình là được.

  8. #8
    Tham gia
    14-12-2009
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    1 lần uống xong nôn đến xanh cả mặt. Sợ luôn

  9. #9
    Tham gia
    31-07-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    498
    Like
    10
    Thanked 16 Times in 13 Posts
    Nam nữ bình đẳng nam làm được thì nữ cũng làm được là lẽ thường

  10. #10
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts








    Được sửa bởi The Old Man lúc 10:00 ngày 17-06-2010

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •