Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11
  1. #1
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts

    Hiệu ứng Facebook - Cám dỗ từ Facebook CEO

    Hôm nay Money CNN có trích một bài khá hay về từ quyển "Facebook Effect" của David Kirkpatrick nói về những ngày đầu tiên của Facebook và về Mark Zuckerberg, CEO của Facebook.

    Thông thường mấy cái này các báo điện tử VN sẽ dịch nên tôi chỉ post bản tiếng Anh. Nếu tuần sau họ không dịch thì tôi dịch

    Mark Zuckerberg: The temptation of Facebook's CEO

    Trích phần mở đầu:

    Nếu Mark Zuckerberg không cứng đầu thì có thể giờ đây Facebook chỉ là 1 phần của 1 Gã Khổng Lồ nào đấy. Thay vì thế, giờ đây chính Facebook là một thực thể độc lập với hơn 500M user, có giá khoảng 20 tỷ USD và hàng triệu nhà đầu tư đang ngóng chờ IPO (Initial Public Offering: đưa công ty lên sàn chứng khoán). Trong cuốn sách "Hiệu ứng Facebook: Những câu truyện bên trong về 1 công ty kết nối cả thế giới", David Kirkpatrick đã miêu tả khách quan về Mark, Facebook CEO, người vừa tròn 26 tuổi vào tháng này. Trong phần rút gọn dưới đây, David kể về những dao động của Mark khi anh từ chối những lời đề nghị mua lại Facebook từ những gã khổng lồ.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    29-05-2009
    Bài viết
    195
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cũng vừa đc Suggest link trên FB mà đang ăn sáng nên chưa đọc

  3. #3
    Tham gia
    08-12-2007
    Bài viết
    289
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Facebook bị VN chặn rồi nên chẳng có báo nào của VN dịch ra mà làm gì đâu bác cứ dịch thoải mái đi...Bác ở nước ngoài nên không biết đấy thôi, nó bị chặn từ thời có mem nào đó lên FB tiếng Việt sửa slogan để chửi bới Nguyễn Tử Quảng tục tĩu.

  4. #4
    Tham gia
    06-05-2010
    Bài viết
    84
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi collect View Post
    Facebook bị VN chặn rồi nên chẳng có báo nào của VN dịch ra mà làm gì đâu bác cứ dịch thoải mái đi...Bác ở nước ngoài nên không biết đấy thôi, nó bị chặn từ thời có mem nào đó lên FB tiếng Việt sửa slogan để chửi bới Nguyễn Tử Quảng tục tĩu.
    Mình sẽ đọc để học cách suy nghĩ của Mark.

    Động đến fb là động đến chính trị nên chả báo nào dám ho he gì. FB bị chặn có báo nào dám ho he j đâu

  5. #5
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Em đọc hết bài rồi, nhưng chữ được chữ không, bác dịch ra đọc lại 1 lần nữa cho xuôi tai :P
    Khám phá Du lich Con Dao

  6. #6
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Đã 2 tuần trôi qua, các quý vị báo lề phải vẫn say sưa với vòng 1 hay xì căng đan của cô nàng cá sấu. Mình lại rảnh tí nên đành hạ cố vậy.

    @Các bồ phóng viên báo online: Cái này dễ kiếm tiền lắm mấy bồ, tại sao không chịu làm giùm vậy?

    --------------------------------------------------------

    Vị chủ tịch Viacomm dự định gây sự chú ý của "cậu nhóc" bằng 1 chuyến trên chiếc máy bay riêng của công ty nhưng cuối cùng chính vị hành khách trẻ tuổi mới mang đến sự bất ngờ cho chính ông. Trong số những đại gia ve vãn Mark Zuckerberg vào mùa thu năm 2005, Michael Wolf, chủ tịch Viacom MTV Networks là vị khách sộp nhất. Khi nghe các sinh viên, nhóm đối tượng chú ý của MTV, bàn thảo say sưa về một site mới, ông liền quyết định mua nó cho công ty của mình. Nhưng tất nhiên trước hết, ông phải "làm bạn" với Zuckerberg cái đã. Wolf phát hiện ra cách liên lạc dễ dàng nhất với nhà sáng lập Facebook là "messenger" nên ông IM Zuckerberg vài lần rằng ông dự định sẽ đến Palo Alto (lúc đó ông vẫn chưa chắc là muốn đi hay không) và đề nghị một bữa tối. Nếu Zuckerberg nhận lời, Wolf sẽ bay đến đó. Nhưng vì mùa cuối năm sắp đến, Wolf đề nghị một ý tưởng hấp dẫn hơn. Ông sẽ đến San Francisco bằng máy bay riêng của Viacom và Mark có muốn cùng bay một chuyến về NewYork cho kỳ nghỉ không?

    Zuckerberg nhận lời đề nghị của Wolf. Thật ra vì các máy bay riêng của công ty Viacom đều bị kẹt, Wolf thuê 1 chiếc Gulfstream 5 mới ra lò cho chuyến hành trình từ San Francisco đến sân bay Weschester County, kế bên nhà của bố mẹ Mark ở Dobbs Ferry New York. Buổi sáng hôm đó Wolf bay từ New York đến trên chiếc máy bay của hãng American Airlines(1). Ngồi chờ trên chiếc G5, ông chủ tịch MTV giả vờ như đó là một chuyện hết sức bình thường. Và rồi Zuckerberg đến, trễ hơn dự định vào khoảng 5:30 chiều và họ trải qua suốt 5 tiếng đồng hồ trên máy bay. Wolf cứ nghĩ khoảng thời gian đó đủ cho ông tìm ra cách mua Facebook cho Viacomm.

    Nhưng hầu như cả chuyến bay, chàng trai 21 tuổi là người chủ động trong mọi câu chuyện. Anh dò hỏi Wolf về tình hình kinh doanh của MTV. Làm cách nào Viacomm kiếm tiền? MTV charge bao nhiêu cho quảng cáo, cách nào để thu hút khán giả?

    Trong suốt chuyến hành trình, Zuckerberg tỏ ra thích thú với chiếc G5 "Nó thật là tuyệt vời". Chớp ngay thời cơ, Wolf trả lời "Vậy cậu nên bán một phần công ty cho bọn tôi. Rồi cậu mua 1 chiếc cho riêng mình?"

    Wolf mời vị khách ngồi ở khoang lái khi chiếc máy bay phản lực đáp xuống Weschester. Lúc đó 2 chiếc xe đã đợi sẵn. Một là chiếc xe sedan (2) của công ty Wolf để chở ông vào thành phố. Chiếc còn lại là chiếc xe bán tải (minivan) của gia đình Zuckerberg,và ngồi trong đó là cha mẹ Mark. Họ bấm chuông và nhào ra ôm đứa con vào lòng chẳng khác chi cu cậu trở về thăm nhà sau một học kỳ ở đại học.

    (còn tiếp)

    Chú thích:
    (1): American Airlines: ám chỉ ông chủ tịch bay đến bằng chuyến bay bình thường (không phải máy bay riêng).

    (2): sedan: ám chỉ xe hơi hạng sang.

  7. #7
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    @Các bồ phóng viên báo online: Cái này dễ kiếm tiền lắm mấy bồ, tại sao không chịu làm giùm vậy?
    Dịch tùm lum tùm la đăng lên tới lúc nó đòi bản quyền thì
    Khám phá Du lich Con Dao

  8. #8
    Tham gia
    31-12-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    3,758
    Like
    34
    Thanked 124 Times in 86 Posts
    Quote Được gửi bởi collect View Post
    Facebook bị VN chặn rồi nên chẳng có báo nào của VN dịch ra mà làm gì đâu bác cứ dịch thoải mái đi...Bác ở nước ngoài nên không biết đấy thôi, nó bị chặn từ thời có mem nào đó lên FB tiếng Việt sửa slogan để chửi bới Nguyễn Tử Quảng tục tĩu.
    FaceBook tuy bị chặn ở Việt Nam nhưng không phải không có cách giải quyết! Còn đã có cách giải quyết thì sớm muộn ai cũng biết cách để vào lại được facebook thôi. Hơn nữa đây là nơi mà khá nhiều teen Việt Nam và cả người lớn cũng như trẻ nhỏ đều yêu thích và tìm đến! Nên facebook sẽ còn là miếng mồi béo để người ta hướng tới

  9. #9
    Tham gia
    13-08-2005
    Bài viết
    381
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Sách này đang chờ xuất bản ở Việt Nam, chắc đến tháng 2 năm sau mới xong. http://www.nhasachkinhte.net/hieu-ung-facebook

  10. #10
    Tham gia
    08-12-2010
    Bài viết
    108
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chưa chắc !!!!!!!!!!!!!!!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •