hớ hớ, cái xe gì có cây dài dài chỉa lên giời giống cái lồng đèn của cháu tui quá =)). Sắp bể bụng roài đây nài.
hớ hớ, cái xe gì có cây dài dài chỉa lên giời giống cái lồng đèn của cháu tui quá =)). Sắp bể bụng roài đây nài.
Mua vũ khí làm gì cho tốn tiền. Chỉ cần làm sao phát minh ra được một trái bom hóa học (các em sinh viên ngành hóa học, sinh vật học(Biology) ráng lên nha), nổ một phát vi trùng bay ra chết cả thế giới (và chết cả chính mình, gọi là chén sành đổi chén kiểu), thì chẳng có ma nào dám "ăn hiếp" mình nữa.
Khám phá Du lich Con Dao
nhìn tấm hình mà thấy thương đất nước mình quá. người ta đi duyệt binh thì xe tăng,tên lửa, xe thiết giáp chạy ùn ùn trên đường, trên không thì có những chiến đấu cơ bay theo tháp tùng. còn mình thì chơi xe tăng bằng giấy! . thà không có xe tăng giấy này còn hơn.
Này !!! Đằng ấy chừa cái Thẩm Quyến ra được không?? Tớ đang đặt hàng bên đó.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Năm Xuất khẩu tới Việt Nam (Báo cáo của các nước bán vũ khí)
1992 Không
1993 Không
1994 Không
1995 6 máy bay chiến đấu; 14 tên lửa R-27R1 cùng giá treo
1996 6 Mig-21UM
1998 Không
1999 Không
2000 8 tên lửa và bệ phóng
2001 Không
2002 4 L-39
2003 6 L-39
2004 4 máy bay chiến đấu; 20 tên lửa và bệ phóng
2005 3 Su-22 và 5 Su-22UM3
2006 5 Su-22; 2 xe bọc thép hạng nhẹ
Được sửa bởi thaychuastudio lúc 18:53 ngày 07-05-2010 Reason: Bổ sung bài viết
Mới nhập 10 em Humvee bọc thép với mã hàng xe tăng kìa ^^. Chắc đây là đợt hàng Demo http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/04/3BA1AE40/
Khám phá Du lich Con Dao
Không biết với mấy cái đồ săt vụn kia thì làm dc gì
__________________
diversity job
finance jobs Switzerland
@lão Trùa: Nhưng thứ được công bố trên báo chí thời trước chỉ mang tính chất tham khảo thôi, thực tế vẫn là bí mật.
@all: Các bác cứ chê mấy đống sắt vụn của VN, thế mà hồi não hồi nào mấy thứ sắt vụn đó vẫn đập tan điện biên phủ, bắn rơi B52, dọn dẹp biên giới phía bắc và tây nam, chiến trường Cam... thử hỏi mấy loại thiết bị đẹp và hoành tráng như trong phim của tầu trước nay đã làm được gì?
Mà đến như Huê Kỳ trong đại chiến thế giới II vẫn xài hàng giả mà vẫn lừa được quân Đức khiếp vía đấy:
'Đội quân ma' trong Thế chiến II
Mấy trò quân sự mà lộ hàng hết cho các bác coi thì còn gì là bí mật quân sự nữaĐược gửi bởi VnExpress
Ối vậy là món VN làm hôm 30/4 cũng là chôm ý tưởng tư đám Mỹ à. Cứ tưởng VN mình đi đầu chứ (
Khám phá Du lich Con Dao
Bác Bin vẫn mang tính tự sướng hơi bị cao. Đừng nên tin vào những gì người ta viết, những trận kia không có TQ và Liên Xô quăng súng cho để đánh thì đánh bằng gì? Còn giờ thì ai support ta?
Thời bây giờ không khoe thì thôi, giấu diếm để làm gì? Để nó đánh thử rồi mới lấy hàng ra dạy cho nó bài học hả? Mà giờ giấu thì giấu ở đâu? Khi vệ tinh nó rọi sạch với độ chính xác 1 2m?
Bookmarks