Theo tiết lộ mới đây từ Bồ Đào Nha, quê hương của Jose Mourinho và Olegario Benquerenca- trọng tài chính trong trận bán kết giữa Inter và Barca, thì hai người này đã là bạn bè của nhau từ cách đây 10 năm
Sau trận đấu tại Giuseppe Meazza, không chỉ các cầu thủ Barcelona mà đồng loạt các phương tiện truyền thông đã chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng của “ông Vua” Olegario Benquerenca và Inter Milan chính là đội bóng được hưởng lợi. Đáng kể nhất trong số đó là pha lập công của Diego Milito khi tiền đạo người Argentina đã ghi bàn trong tư thế việt vị.
Benquerenca làm máy bay ăn mừng chiến thắng của Mourinho?
Xavi cùng Pique đều cho rằng Olegario Benquerenca đã cố tình thiên vị cho đội bóng của người đồng hương Jose Mourinho. Tuy nhiên sự “mờ ám” trong trận bán kết đã ngày càng được củng cố khi giới truyền thông tại Bồ Đào Nha mới đây đã đồng loạt đưa tin Người đặc biệt và vị Vua áo đen đã là bạn bè với nhau được tròn 10 năm.
Theo một số nguồn tin tiết lộ, hai người đã gặp nhau tại Leiria cách đây 1 thập kỷ, nơi cả hai bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình trong môn thể thao Vua. Khi đó, Mourinho và Benquerenca rất hay đi dùng bữa với nhau tại các nhà hàng cùng với Elsa Sousa, “bồ nhí” của Người đặc biệt khi ông còn dẫn dắt CLB Uniao de Leiria. Và cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Một điều đặc biệt nữa là trận đấu tại Giuseppe Meazza không phải là lần đầu tiên HLV Inter được hưởng lợi từ Olegario Benquerenca. Trong trận đấu giữa Benfica và Porto năm 2004, thời điểm mà Jose Mourinho đang dẫn dắt đội bóng Bồ Đào Nha, vị Vua áo đen này đã từ chối một bàn thắng rất rõ ràng của Benfica khi bóng đá đã đi qua vạch vôi. Cũng kể từ thời điểm đó, NHM Benfica đã đặt cho Benquerenca cái biệt danh “O Larápio” (kẻ trộm, theo tiếng Bồ).
Theo BongDaSo.com
Thảo nào lại thế
Bookmarks