Được gửi bởi
YeuCHAT
Đọc topic này xong mình cảm thấy buồn cho 2 điều:
1. Nhìn tấm bằng ĐH của mình mất giá quá. Giờ nhà nhà ĐH, người người ĐH. Ngay cả một thằng công nhân cũng có ĐH như mình.
2. Hối hận khi năm lớp 12 không chịu ăn chơi, lo học hành để chen vô ĐH chi để cuối cùng ai ai cũng có bằng ĐH. Lúc đó cứ học tà tà đủ để TN THPT rồi đi học nghề rồi học liên thông trước sau gì cũng có bằng ĐH (Học ĐH 4-4,5 năm - Học CĐ nghề 3 năm + 2 năm liên thông = 5 năm ... hơn nhau có 1 năm thì có là báo)
Bookmarks