VFF đang làm trò hề cho thiên hạ. Một tổ chức đại diện cho nền bóng đá VN mà "vãi nước" trước thằng nhóc CV. Xin lỗi pác BoTayConGaQuay, tôi lại kêu tên pác.
Cuối tuần nó lại đi "đ...đ..." để duy trì phong độ.
VFF đang làm trò hề cho thiên hạ. Một tổ chức đại diện cho nền bóng đá VN mà "vãi nước" trước thằng nhóc CV. Xin lỗi pác BoTayConGaQuay, tôi lại kêu tên pác.
Cuối tuần nó lại đi "đ...đ..." để duy trì phong độ.
Trên Facebook hiện tại đang có một nhóm FAN trời ơi đất hỡi - mong muốn CV giải nghệ quách cho khỏi ngứa mắt...
À mình đang là fan của group đấy )
Ông Hỷ đã òa khóc khi đọc tờ đơn đẫm nước mắt của anh Công Vinh. Từ nhỏ thì anh Vinh đã học Văn rất dốt, nhưng từ khi yêu chị Tiên thì anh ăn nói rất tốt. Nên sự kết hợp của đôi trai tài gái sắc này đến được với nhau thì riêng ông Hỷ chứ đại gia đình ông Hỷ mà đọc bài điếu văn của anh Vinh thì cũng òa khóc thôi.
Với tài năng viết văn khiến ông Hỷ khóc, tôi xin đề nghị mọi người cùng bầu chọn cho anh Vinh làm cộng tác viên cho báo...chuyên mục TẤM LÒNG NHÂN ÁI. Bởi có anh Vinh thì sẽ xin được ủng hộ nhiều nơi đấy!
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ cho biết ông rất thất vọng với cách xử sự của tiền đạo Lê Công Vinh, từ sự cố quỳ lạy trọng tài tới hành động phản ứng sau đó của anh.
Ông Hỷ cho rằng Công Vinh hành xử chưa xứng là cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Thế Ngọc.
Ông Hỷ vừa đi công tác nước ngoài nhưng cũng nắm được toàn bộ diễn biến vụ việc thông qua Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường. Ông Hỷ cho rằng: "Sự việc lẽ ra không có gì phải ầm ĩ sau khi Công Vinh đã xin lỗi người hâm mộ. Kể cả việc bị treo giò 6 trận, theo tôi, cũng không phải là một điều gì đó quá sốc như Vinh nghĩ".
Tuy nhiên, ngay khi mức án kỷ luật 6 trận treo giò và phạt 10 triệu đồng được ban kỷ luật VFF đưa ra, Công Vinh lập tức khẳng định, anh sẽ giải nghệ.
"Phát biểu của Công Vinh không xứng đáng với một cầu thủ chuyên nghiệp chứ chưa nói gì một ngôi sao, một người của công chúng. Khi Công Vinh ký hợp đồng với Hà Nội T&T thì anh chịu sự ràng buộc của CLB và không thể tùy tiện hành động theo ý mình. Quan điểm của Liên đoàn là không nương tay với các trụ cột của đội tuyển quốc gia", ông Hỷ cho biết.
Ông Hỷ cũng liên tưởng tới hình ảnh của thủ môn Tấn Trường chấn thương nhưng vẫn xả thân cống hiến vì màu cờ sắc áo ở SEA Games 25 vừa rồi để làm tấm gương cho Công Vinh. "Tôi nghĩ Công Vinh không cần học đâu xa, hãy học ngay ở những đồng đội của mình. Tấn Trường là một tấm gương sáng về tinh thần thi đấu, sự khiêm tốn dù đã nổi tiếng".
Ngay sau án phạt được đưa ra một ngày, Hà Nội T&T và Công Vinh nộp đơn xin giảm án lên ban kỷ luật. Ông Hỷ đã đọc đơn của Công Vinh và cảm thấy ""xúc động"" vì những chi tiết trong đó. Nói về việc giảm án cho tiền đạo Nghệ An, Chủ tịch cho biết: "Ban kỷ luật hoạt động độc lập với BTC giải, ban giải quyết khiếu nại và không chịu sự ràng buộc nào, vì thế, quyết định đưa ra sẽ không bị phụ thuộc".
thế là hỏng rồi , được mấy ông Hà Nội hậu thuẫn nữa chứ ...M..
Nguyễn Trọng Hỷ "Tôi nghĩ Công Vinh không cần học đâu xa, hãy học ngay ở những đồng đội của mình. Tấn Trường là một tấm gương sáng về tinh thần thi đấu, sự khiêm tốn dù đã nổi tiếng".
Ngay sau án phạt được đưa ra một ngày, Hà Nội T&T và Công Vinh nộp đơn xin giảm án lên ban kỷ luật. Ông Hỷ đã đọc đơn của Công Vinh và cảm thấy "xúc động" vì những chi tiết trong đó. Cho ông Hỷ này nghỉ luôn cho rồi, đ m, viết điếu văn hay sao mà xúc động vậy.
Nhảm nhí,
Câu trên thì nghe được, ra vẻ ta đây pháp bất vị thân lắm
Tới câu dưới thì lòi ngay ra bản chất các quan nhà mình, ăn nói mà chả biết phân biệt phải trái gì cả. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ chứ."Phát biểu của Công Vinh không xứng đáng với một cầu thủ chuyên nghiệp chứ chưa nói gì một ngôi sao, một người của công chúng. Khi Công Vinh ký hợp đồng với Hà Nội T&T thì anh chịu sự ràng buộc của CLB và không thể tùy tiện hành động theo ý mình. Quan điểm của Liên đoàn là không nương tay với các trụ cột của đội tuyển quốc gia", ông Hỷ cho biết.
Ông chủ tịch liên đoàn bóng đá làm ơn cho hỏi ngu tí, thế cái gọi là Ban kỷ luật nó có thuộc về liên đoàn không ạ ? Hay nó là một tổ chức đứng cao hơn cái liên đoàn mà ông là chủ tịch, và ông chả có quyền hạn gì với nó cả. Nếu thế thì nền bóng đá nước tôi nó tổ chức ra sao ? Ông nào cao hơn ông nào ?Chủ tịch cho biết: "Ban kỷ luật hoạt động độc lập với BTC giải, ban giải quyết khiếu nại và không chịu sự ràng buộc nào, vì thế, quyết định đưa ra sẽ không bị phụ thuộc".
Hừ hừ hừ, miệng quan, .... trẻ. So sánh kiểu ấy nó làm xấu đi cái ấy của trẻ.
Còn nhân vật chính trong câu chuyện này nữa, mới hôm trước đùng đùng giận lẫy, tuyên bố ta ứ thèm đá nữa, hôm sau mang đơn đi xin giảm án.
Nhục, nhục, nhục.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Nó giống cái vụ cấm phát truyền hình analog trên toàn quốc rồi người cấm lại ký giấy phép riêng cấp cho 1 ai đó bự bự để anh ấy được phát analog ấy mà
Có ai vừa ăn phải cá chiên xù không đấy?
"bất khả tri"
Cá mắm gì ông ơi, chỉ là bình luận tin báo đã đăng thôi. Với lại chuyện này xảy ra trước đó mà.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks