Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 21
  1. #11
    Tham gia
    03-12-2004
    Bài viết
    708
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    ăn thua giề.. Ngầy xửa ngầy xưa.. Bush + Putin + Koizumi transit máy bay của hãng Sorry Airline từ Bangkok qua xứ lừa họp hội nghị Apếch.. đi mãi chửa tới nơi Bút sốt ruột quá ngó qua Butin hỏi:
    B: Mấy giờ rồi ông? Sắp tới nơi chửa?
    P: {thò tay ra cửa sổ Boing 7*7 một lúc rụt lại nói} Vẫn ở Bangkok
    B: Sao ông biết?
    P: Ồn và bụi quá..
    lát sau Bút lại ngứa miệng quay qua hỏi Mr.Koi
    B: Mấy giờ rồi ông? Sắp tới nơi chửa?
    K: {thò tay ra cửa sổ một lúc rụt ngay vào rồi bẩu}: Mới tới Lào thôi..
    B: Sao ông biết?
    K: Mát và sạch lắm..
    Chốc sau Bút vẫn chưa thấy tới nghi ngờ hai ông bạn chơi đểu liền thò tay ra ngoài (chưa kịp rút tay lại), Mr.P&Mr.K quay lại hỏi?
    P&K: Tới chửa?
    B: {thở dài} Tới dồi.
    P&K: Sao ông biết nhanh thế??
    B: Mất mẹ nó con Rolex vợ tặng rồi..

  2. #12
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Pó cái quái gì ở đây. Ở xứ nào lại chẳng có ăn cắp. Có chú nào ở đây đã từng đi xe đạp ở Sing chưa?

    Mua cái xe chạy vô MRT station khóa lại cẩn thận về vẫn mất tiêu. Mà cái xe bao nhiêu cho cam xe cũ chừng vài chục đồng. Nhục nhất là có thằng làm chung công ty mua sợi dây khóa 100 đồng khoá chiếc xe 50 đồng vẫn bị mất. Nó than thở mắc công tao phải đi bộ về nhà.

    Lâu lâu còn có trò khóa bánh trước nó gỡ sạch cái bánh sau. Đi đến xe đạp còn mỗi một bánh. Lý do tại sao nó lấy cái bánh? Vì trước đó nó đã chôm 1 cái xe bị khóa cái bánh sau thế là nó lấy cái xe nhưng ko có cái bánh sau giờ ráp vô là đủ bộ

    Chú nào chưa tin thì khuyến mãi thêm vài cái link

    2 năm mất 4 cái
    http://forums.vr-zone.com/chit-chatt...-not-safe.html

    Mất luôn cái bánh
    http://singaporeseen.stomp.com.sg/st...52/4124/206034

    Kết luận: Ở xứ nào cũng có người này người nọ. Bưng nguyên cái mindset Sing không bao giờ ăn cắp đem áp dụng vào VN không thèm khóa đàng hoàng thì mất là ráng chịu. Đứa nào dám nói gì Việt Nam
    Há há há, em từng đi bộ ở khu GeyLang thấy 1 cái xe đạp khóa cả bánh trước bánh sau rồi cột vô cái cọc rồi vứt xuống 1 cái hố há há há. Đúng là còn bản lãnh hơn cả VN há há há.

  3. #13
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Cái gì đáng mắng thì mắng, cái gì chết ngu thì ráng chịu. Một trong những đặc trưng của dân Singaporean là rất hay quên mất mình phải flexible để sống và không phải ở đâu cũng giống Sing. Ngày ngày cái loa phường luôn nhắc "Be informed. Be vigilant" luôn chẳng mấy có tác dụng.

    Nên mới nói nhiều khi ở nơi ô nhiễm nhiều nó cũng có cái hay là luôn luôn đề phòng trong mọi tình huống còn cái bọn sống trong môi trường sạch sẽ quá riết nhiều khi nó lại quên .

  4. #14
    Tham gia
    03-09-2007
    Location
    http://cafeviahe.info
    Bài viết
    922
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 4 Posts
    câu chuyện kể rằng các nhà ko học Mỹ sáng chế ra 1 chiếc máy bắt trộm cực kì hiệu quả.
    Lần đầu tiên đem thử ở Mỹ sau 1 tiếng thì bắt dc 100 tên trộm .
    Lần thứ 2 đem qua trung quốc thử để 30 phút thì bắt dc 300 têm trộm.
    Lần thứ 3 đem qua việt nam thử để dc 15 phút thì các nhà khoa học quay ra đã thấy mất luôn cái máy bắt trộm =))

  5. #15
    Tham gia
    15-04-2006
    Bài viết
    151
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ở Japan, sáng đạp xe ra ga, khóa 1 khóa, chiều đi bộ dzìa.
    (chuyện bình thường ở đây)

  6. #16
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    ....... Ngày ngày cái loa phường luôn nhắc "Be informed. Be vigilant" luôn chẳng mấy có tác dụng.
    Xí, gần nhà Khôi ở bộ cũng có cái loa phường hả ? Có lần đứng đón MRT gần 1 chung cư có vẻ của dân Malay tớ cũng nghe loáng thoáng tiếng loa, nhưng lại nghĩ chắc tụi nó tập tành lễ lạc gì đó, vì dịp đó gần quốc khánh Singapore.

  7. #17
    Tham gia
    29-10-2007
    Location
    Philadelphia, PA, USA
    Bài viết
    677
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

  8. #18
    Tham gia
    08-07-2008
    Location
    Hà Lội phố
    Bài viết
    881
    Like
    26
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Mấy bác ăn trộm có biết xe đó của ai đâu. Thế nên cũng chẳng có gì là lạ cả. Người nước ngoài hay Việt Nam cũng thế thôi.

  9. #19
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Xí, gần nhà Khôi ở bộ cũng có cái loa phường hả ? Có lần đứng đón MRT gần 1 chung cư có vẻ của dân Malay tớ cũng nghe loáng thoáng tiếng loa, nhưng lại nghĩ chắc tụi nó tập tành lễ lạc gì đó, vì dịp đó gần quốc khánh Singapore.
    Em chọc quê thui. "Loa phường" ở đây là mấy cái Signage đặt trong MRT đó

  10. #20
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Đi tàu điện ở Rome (Ý), thông báo trên loa mình chỉ hiểu được một câu tiếng Anh - giữ đồ vật sát vào người, coi chừng bị giựt.


    Quay lại chuyện chôm chỉa. Hồi đâu chừng 2 năm trước có một cặp người Đan Mạch, cũng đạp xe đi khắp châu Mỹ chơi. Đi tới Seattle ở lại một bữa thì chẳng may bị chúng chôm mất xe, giấy tờ hộ chiếu trơn.

    Tin này hôm đó được truyền trên TV, báo đài, v.v... Một ngày sau người dưng không quen biết gì tụ tập đến chỗ KS hai người này ở góp tiền cho, không những đủ mua lại hai chiếc xe đạp mà còn đủ lệ phí làm lại hộ chiếu và tiền phòng KS để ở hai tuần chờ hộ chiếu.

    Mất mặt thiệt, nhưng biết chuộc lỗi còn hơn không.
    [*_*]

Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •