Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 21
  1. #1
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Tìm xe đạp bị mất ở VN

    Theo báo Thanh niên :
    Sáng 24.3, một người đàn ông hom hem gõ cửa Văn phòng Báo Thanh Niên ở Singapore tại tầng 26 tòa nhà Pearl Bank với mong muốn đăng tin quảng cáo tìm chiếc xe đạp bị mất hồi đầu tháng ở TP.HCM.
    Ông Ho Kin Cheon, sinh năm 1953, chưa từng lập gia đình. Trước đây, ông là giáo viên dạy toán và lập trình máy tính. Nay ông đã thôi đi dạy, chỉ ở nhà làm việc linh tinh khi có ai đó cần đến. Năm 2009, ông bán nhà, đi ở nhờ nhà một người bạn và chờ đợi đến ngày được mua căn hộ giá rẻ mà chính phủ dành cho người cao tuổi có thu nhập thấp như ông. Nhàn rỗi, ông đi du lịch.

    Hộ chiếu của ông cho thấy, ông sang nước láng giềng Malaysia hôm 10.1.2010. Từ đó, ông qua Thái Lan, Lào, Campuchia và nhập cảnh Việt Nam ngày 2.2.2010 qua cửa khẩu Mộc Bài. Ông Ho kể, ông rời Singapore đêm 9.1 bằng xe buýt và toàn bộ hành trình đến Việt Nam đều bằng xe buýt cùng với chiếc xe đạp xếp hiệu Dahon màu đỏ. Chiếc xe đạp này ông mua hồi năm 1997 với giá vài trăm SGD gì đó. Bao nhiêu năm qua nó gắn bó với ông mỗi ngày, kể cả khi ông đi Trung Quốc và nhiều nước khác.

    Nhưng đến tối 3.2, chiếc xe biến mất khi ông dựng nó ở trước khách sạn 127, đường Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM để ăn tối tại quán phở ngay bên cạnh. Cố tìm lại xe nhưng không được, ngày 8.2, ông bay thẳng về Singapore để kịp đón Tết Nguyên đán.



    Bản vẽ chiếc xe đạp Dahon của ông Ho Kin Cheon



    Về nước đón Tết xong, ông thấy nhớ chiếc xe và quyết tìm lại nó. Ông liên lạc với Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM để nhờ giúp đỡ. Lãnh sự quán khuyên ông nên đăng quảng cáo tìm xe trên báo tiếng Việt và fax cho ông bảng giá quảng cáo của vài tờ báo khác nhau. Tuy nhiên, việc trả tiền đăng quảng cáo là quá phức tạp. Cuối cùng, người của lãnh sự quán nhớ ra Báo Thanh Niên có văn phòng tại Singapore và cho ông địa chỉ.

    Trước khi đến tìm Báo Thanh Niên, ông Ho đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ và hình ảnh về chiếc xe đạp. Kỳ công hơn, ông đã tra từ điển Hoa - Việt từng chữ một và viết được một mẩu tin quảng cáo ngắn bằng tiếng Việt không sai một lỗi chính tả, dù ngữ pháp có trật một chút. Mẩu tin của ông như sau: "3/2/2010, 7 - 7.30 pm, để tại Hotel 127 ngoài ở Đ. Cong Quynh một chiếc xe-đạp xếp DAHON của du khách Xanh-ga-po bị lấy đi. Người nào có manh mối hoặc tin tức xin mời báo tin cho chủ xe (E-mail: (jhwtravel@yahoo.com.sg) hoặc đại sứ Xanh-ga-po (65 Le Loi Blvd, District 1, HCM City, Tel: 848 38225173, Email: singcg_hcm@sgmfa.gov.sg)".

    Ông Ho nói: "Vụ mất xe cho tôi một kinh nghiệm để đời bởi tôi đã không nghe theo mách bảo của người địa phương, lại còn không khóa xe nữa". Dù vậy, ông không buồn bã mà hy vọng: "Biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ai đó thấy chiếc xe ngồ ngộ, lấy đi để bắt chước kiểu dáng, chứ giá trị của nó có là bao, khi đọc được tin sẽ trả lại cho tôi. Chiếc xe gắn bó cùng tôi với quá nhiều kỷ niệm vui buồn".

    Thục Minh
    (Văn phòng Singapore)

    Vậy ai thấy xe đạp trên liên hệ với Báo để trả lại.
    Đừng làm mất quốc thể chỉ vì một chiếc xe.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    29-10-2009
    Location
    Loading ...
    Bài viết
    975
    Like
    59
    Thanked 30 Times in 24 Posts
    mời ông qua làm việc với mấy chị đồng nát

  3. #3
    Tham gia
    26-04-2008
    Bài viết
    908
    Like
    0
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Mất mặt quá đi... .

  4. #4
    Tham gia
    19-10-2003
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    672
    Like
    31
    Thanked 20 Times in 19 Posts

    Bản vẽ chiếc xe đạp Dahon của ông Ho Kin Cheon


    Đi qua Lào, Campuchia không mất, qua Việt Nam...hii. Suy ra so với Lào & Campuchia là đã tụt hậu về mặt...

  5. #5
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi Nhân Tâm View Post

    Bản vẽ chiếc xe đạp Dahon của ông Ho Kin Cheon


    Đi qua Lào, Campuchia không mất, qua Việt Nam...hii. Suy ra so với Lào & Campuchia là đã tụt hậu về mặt...
    Tranh của Bác Tâm vẽ xấu quá
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2007
    Location
    Sì Gòn
    Bài viết
    471
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    pó tay mấy ông Việt Nam

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Sao không hỏi CAKV nơi bị mất?
    Nghe nói hiệu quã lắm!

  8. #8
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Pó cái quái gì ở đây. Ở xứ nào lại chẳng có ăn cắp. Có chú nào ở đây đã từng đi xe đạp ở Sing chưa?

    Mua cái xe chạy vô MRT station khóa lại cẩn thận về vẫn mất tiêu. Mà cái xe bao nhiêu cho cam xe cũ chừng vài chục đồng. Nhục nhất là có thằng làm chung công ty mua sợi dây khóa 100 đồng khoá chiếc xe 50 đồng vẫn bị mất. Nó than thở mắc công tao phải đi bộ về nhà.

    Lâu lâu còn có trò khóa bánh trước nó gỡ sạch cái bánh sau. Đi đến xe đạp còn mỗi một bánh. Lý do tại sao nó lấy cái bánh? Vì trước đó nó đã chôm 1 cái xe bị khóa cái bánh sau thế là nó lấy cái xe nhưng ko có cái bánh sau giờ ráp vô là đủ bộ

    Chú nào chưa tin thì khuyến mãi thêm vài cái link

    2 năm mất 4 cái
    http://forums.vr-zone.com/chit-chatt...-not-safe.html

    Mất luôn cái bánh
    http://singaporeseen.stomp.com.sg/st...52/4124/206034

    Kết luận: Ở xứ nào cũng có người này người nọ. Bưng nguyên cái mindset Sing không bao giờ ăn cắp đem áp dụng vào VN không thèm khóa đàng hoàng thì mất là ráng chịu. Đứa nào dám nói gì Việt Nam

  9. #9
    Tham gia
    29-07-2009
    Location
    location
    Bài viết
    227
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tờ báo sáng mà còn mất nói gì đến con xe
    ổng mà đọc cái này cũng bó tay đi bộ chứ nói gì đi xe
    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/12/3BA16524/

  10. #10
    Tham gia
    26-04-2008
    Bài viết
    908
    Like
    0
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Vậy nên mới có câu chuyện này:

    Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm. Cuối cùng là đến VN, các nhà khoa học chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy bị trộm mất

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •