Trang 1 / 7 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 61
  1. #1
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts

    tiểu dân thật nham hiểm

    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Bác Tom: Bác sỹ thử máu là bác sỹ Quý Vinh, bác cho kết quả là bác sỹ Thu Vân, cả hai đều thuộc tổ hợp y tế Thomas Đào.

    Chú Lý: Lâu lâu cũng nên để ý xem người ta cho mình uống thuốc gì, cháu nghĩ vậy. Giờ internet rất sẵn, có lẽ nên google tên thuốc trước khi dùng ạ.

    Quýt Đắng: Trên đất Mỹ, nhưng là bác sỹ Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất. Gọi là bác sỹ đổi bằng (Lấy bằng hành nghề ở nước ngoài, xong sang Mỹ học lại 2 năm cập nhật rồi đổi sang bằng chính quy) chứ đám lớn lên bên này, học hành bên này không làm cái trò ruồi ăn 1, 2 trăm đô la như vậy. Chỉ vài năm sau chương trình đổi bằng ra đời, nó bị dẹp vĩnh viễn.

    Anh Khôi: em không rành Zinat, hình như nó không pass nổi FDA nên không được dùng ở Mỹ. Nhưng mới 3 tuổi mà đã bị kê trụ sinh bằng với người lớn thì ... em cũng không biết nói sao. Bạn em bảo bác sỹ Việt, 100 người thì hết 98 người chẳng ra gì rồi.
    Ôi, đến bây giờ mình mới hiểu và thấm được câu "tối độc phụ nhân tâm" !
    ___ W ___
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Người đẹp của làng mà cũng không tha.Tongnghien ơi tống nghiện!

  3. #3
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Người đẹp của làng mà cũng không tha.Tongnghien ơi tống nghiện!
    Bên ngoài có vẻ hiền hiền, nhưng thì ra... nham hiểm dễ sợ !


    (lúc nào cũng "chú này, chú nọ, chú đó, chú kia", nhưng... còn độc miệng hơn là kêu thẳng tên nữa ấy chứ )
    ___ W ___

  4. #4
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Nhà lão nghiện bán thuốc?
    Thuốc gì?
    Thuốc phiện?
    Hèn gì nhìn có vẻ teo!

  5. #5
    Tham gia
    10-02-2010
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hạnh phúc

    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Bên ngoài có vẻ hiền hiền, nhưng thì ra... nham hiểm dễ sợ !
    (lúc nào cũng "chú này, chú nọ, chú đó, chú kia", nhưng... còn độc miệng hơn là kêu thẳng tên nữa ấy chứ )
    Ối Ghiện ơi là ghiện, mài chọc - ngoáy - mó... ai, tau còn binh, mó vào em nài tau e răng cỏ mài hẽm còn cái nèo hết á

  6. #6
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Thử hỏi, trên cái LM. này, ĐỨA nào dám đụng đến đai đen Thái Cực Đạo của... 15 năm trước ?
    ___ W ___

  7. #7
    Tham gia
    18-10-2007
    Bài viết
    629
    Like
    8
    Thanked 22 Times in 12 Posts
    e mới đi mua được 1 mớ dao phai nè, có ae nào mượn hem "nhứt đẳng huyền đai ko bằng dao phai chém lén" nha a, chiến này a chết chắc rùi
    Chikono!

  8. #8
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Chít tui !
    ___ W ___

  9. #9
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Ủa mà chị D nói đúng chứ có gì mà nham hiểm ..
    Chuyến này lão Ac ko để yên đâu..thôi nhắm mắt chạy trước đây hic

  10. #10
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

Trang 1 / 7 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •