Hổng rõ là mình qua khỏi U30 thì bắt đầu khó tính? Gần đây lên mạng đọc báo gặp quá nhiều lỗi chính tả đến khó chịu. Về chất lượng nội dung chưa bàn, nhưng so với thế hệ đàn anh, các nhà báo thời @ hiện nay sai chính tả kinh khủng khiếp quá. Xin điểm qua vài lỗi mình hay gặp:
- Những bài báo do nhà báo người ở các tỉnh phía Bắc thường hay sai lỗi bất phân S/X, CH/TR. Từ mà mình khó chịu nhất đó là: trơn chu, chau chuốt, chia xẻ (xẻ thịt chăng?).
- Những bài báo do tác giải ở các tỉnh miền Trung hay mắc lỗi: C/T, N/NG đứng cuối từ bất phân. Do vậy sẽ có:
Sáng trăng vằng vặc
Vác mặt đi chơi.
(bài này có lẽ dân gian sáng tác, từ thời 2 tuổi đã nghe đọc)
Thơ gì mà lạ thế nhỉ?
Đó là né mấy ông Quảng ra rồi đấy (téc cái đằng / tắt cái đèn; láp xe độp / lốp xe đạp) nghe như nói lái ấy.
- Những bài báo mang hơi hướm phía Nam hay sai: AU/AO bất phân, IN/INH bất phân, IT/ICH cũng thế.
con vịch, đã từng đọc bài báo mà tin vịt viết thành tinh dịch => hổng hiểu gì hết. Đánh thương tích chảy máo đầu.
Các bạn bổ sung và phân tích xem nguyên nhân nào mà có những lỗi cẩu thả như vậy?
Vừa nói, gặp ngay một lỗi khi mở Tab mới đọc tin công nghệ IT(trơn chu???)
Bookmarks