ở đâu rồi cũng vậy thôi...
ở đâu rồi cũng vậy thôi...
Có mấy cái cảnh trên vietnamnet mà phán họ vô văn hoá... hơi quá đó, hoặc là vùi hoa dập liễu gì gì đó. Nói chung lên xem lại chính mình đã rồi nói người khác, các bác mà đi xem thấy hoa đẹp mà không ngửi không sờ, không chụp ảnh thì các bác cũng vô cảm đó.
Trách là trách cái chính quyền hà nội í, tổ chức cái phố hoa mấy năm rồi mà éo có biết quản lý.
Chả cần thiết phải có anh bảo vệ làm gì, người ta vừa đụng vào đã huýt còi nhưng có ngăn được đâu.
Người Hà Nội họ vốn có ý thức (kể cả người ngoại tỉnh vào Hà Nội nhé) nhưng do tò mò, tính hùa theo(cái này thì ai cũng biết - kể cả mấy cái lão nhà báo đó cái chủ đề này năm nào chả viết -> nhàm). Một người sờ mà không có ai cản thì người khác tội gì không sờ.
Đáng nhẽ ra chính quyền tổ chức cái phố hoa tốn bao tiền thì nên khuyến mại mỗi bồn hoa có thêm cái biển quảng cáo (đại loại như là một cái giá có tờ áp phích bé giới thiệu loài hoa đó), hai là cứ 5 mét hồ lại có những cái biển vẽ về hà nội và kèm dòng chữ ca ngợi người hà nội thanh lịch (đừng ai bảo cho thêm vào xấu, thiếu gì cách làm đẹp -> vì tạo công ăn việc làm cho hoạ sĩ...hoặc cho sinh viên sáng tạo) chứ dùng cái biển "Cấm sờ, Cấm chửi, Cấm đái..." thì người ta vẫn làm.
5 năm liền làm như thế đảm bảo sau 5 năm người hà nội ý thức gấp mấy lần người singapo 20 năm đó(ý kiến chủ quan)
thường xuyên theo dõi diễn đàn nhưng it online nên có đôi lời góp ý. mong là chỉ một phần nhỏ ý thức kém mà các bác gán cả cái hà nội, rồi đổ lỗi dân tứ xứ là không nên.
Mỗi nơi thì có vấn nạn riêng, lạ ở chổ HN là thủ đô, theo lẽ thường thì nó phải là nơi thể hiện văn hóa tốt nhất, cho nên nhiều người thất vọng cũng dễ hiểu. Cái chuyện 5-10 năm có thể lâu hay mau tùy quốc gia, cái mà tui nói là động thái của giới có trách nhiệm. Thử hỏi họ đã làm được gì để người ta tin tưởng khi mà mọi thứ cứ ì ạch. Điển hình là cái vụ ngập đường ở SG đấy, chẳng có ai dám cam kết điều gì cả, năm sau ngập hơn năm trước, tại tại bị bị ...
Èo mịa, từng bay ra HN 1 lần, thề sẽ không bao giờ quay lại trừ khi vì công việc.
1. Tiêu đề ghi rõ ràng, chính xác và chừng mực, gõ lại nguyên văn để mọi người khỏi mất công cuộn lên coi"
Ý thức 1 phần nhỏ dân HN - Thất vọng
Vậy thì việc gì phải sửa lại tiêu đề chứ, bạn ấy đâu có nói toàn bộ người HN đều cư xử như thế đâu, còn bản chất sự việc thì nó cũng đã xảy ra rồi, có báo chí, TV hẳn hoi chứ bạn ấy đâu có bịa ra.
2. Chợt nhớ ra khoảng hơn chục năm trước, một slogan (không biết gọi là gì nhỉ, khẩu hiệu (?)) từng được ra rả trên tất cả các phương tiện thông tin công cộng:
"Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người"
Nhớ lại, sao mà nó chua chát quá
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks