Dạo này em toàn về nhà lúc sáng sớm hoặc khuya lơ khuya lắc mới mò về đến nhà, chui vô cái ổ nhỏ nhỏ xinh xinh ấm áp của mình, lăn ra ngủ chỉ muốn nghe nhạc. Chẳng hiểu dạo này em gần đứng tuổi chưa mà lại đổi gu thích nghe nhạc cổ điển... hic hic...
Thích nhất là nằm ngủ quên trong lúc nghe nhạc, mà xài tai nghe ngủ quên thì đau tai quá. Em đang muốn mua một cặp loa, be bé thôi, mà không biết mua loại nào nghe cho hay. Nhỏ nhỏ thôi nha các bác, em đang tính mua cặp loa
Bose Companion 2 Series II này nè.
Mà cái đó hổng biết nghe có hay ko? Với lại, chộm nghĩ, ko biết có cái loa nào phát nhạc qua wifi hay sóng Bluetooth đc ko mấy bác? Hehe... phê nằm ườn ra ngủ chỉ việc mở nhạc rồi nghe thôi chứ cũng làm biếng cắm jack.
Em xài Ipod Touch để nghe nhạc. Nguồn nhạc để nghe em nghĩ chất lượng chắc cũng ok, vì em tải trực tiếp từ ITunes.
Bookmarks