Năm nay mình 22 tuổi, đang theo học cao đẳng và có giấy hoãn nghĩa vụ quân sự của nhà trường nhưng mình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, đã khám sức khỏe, bản thân thì có bệnh hen suyễn di ứng nhưng do tình nguyên nên mấy ông bác sĩ đã cho qua và đã có giấy trúng tuyển.
Không may là bố mình qua đời đột ngột chỉ còn lại mẹ và gái, gia đình đang rối bời và khó khăn. Nếu mình đi thì mẹ rất buồn và không ai chăm lo gia đình, bao nhiêu cơ ngơi bố mình xây dựng bấy lâu nay có thể sụp đổ. Còn mẹ mình thì hay đau ốm, lúc còn bố thì bố là người thường xuyên chở mẹ vô bệnh viện, nay mất bố và mình ra đi thì đâu còn ai lo cho mẹ, em gái thì mới hoc lớp 6. Như anh em biết con gái thôn quê tuổi này đã biết lo cho gia đình, còn ở thành phố thì biết ma gì đâu, chỉ ăn, học và chơi. Mình đã làm đơn có chữ ký của bác tổ trưởng đưa lên phường xin tam hoãn, mấy anh ở phường bảo bây giờ hồ sơ đã lên quận nên sợ quân làm khó dễ, đã có kết quả trúng tuyển và giấy tình nguyện e rằng việc tam hoãn ko được chấp nhân và bảo mình nên chuyển bị tình thần mà lên đường, rồi còn bảo mình nên thêm chi tiết tham gia dân quân ở phường để được quận xem xét.
Anh em giúp mình với, giờ mà bỏ đi thì tội mẹ mình lắm, lỡ mẹ mình xảy ra chuyện gì thì chỉ còn có 2 anh em bơ vơ thôi ah.
(Vì sẽ có anh em thắc mắc sao đang học mà đòi đi bộ đội thì mình cũng xin giải thích thêm là do chuyện gia đình nên mình muốn đi xa 1 thời gian)
Bookmarks