Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 21
  1. #1
    Tham gia
    09-07-2007
    Bài viết
    14
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    chán học, khủng hoảng, cần lời khuyên...

    huhu, chán học quá rồi.
    Đặt mục tiêu cao quá, nản quá.
    Công việc, bài vở trước mắt thì nhàm chán, không muốn làm.

    cả 3-4 tuần nay không học hành đc gì hết, huhuhu. Đầu óc cứ lộn xộn,
    cứ suy nghĩ lung tung, cả ngày ngồi không, lên mạng đọc tin tức, xem phim..., mà đọc tin tức lại lạ lùng ở chỗ: không muốn click vào mục tin CNTT, hichic, thấy tin CNTT là né, chuyển qua mục khác để đọc.
    Cứ mở ebook hay cầm cuốn sách lên 5 phút là nản, hichic, phải làm gì bây giờ.
    làm sao lấy lại đà học bây giờ, tại sao cách đây 2-3 tháng mình siêng quá trời, h lại như vầy, huhuhu.
    cho dù lấy hết tinh thần, mở sách ra học cũng chỉ dc 5 phút.
    Ai đã từng bị như tui và vượt qua thì cho lời khuyên đi. Làm sao lấy lại đà học đây T_T
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Cái gì mà nó dồn dập quá nó cũng ngán, đầy quá nó tràn. Sau này nói chung điều độ 1 tí và phân bố sao cho nó khoa học. Còn trước mắt thì bỏ cái máy tính đi, làm cái gì chân tay 1 chút. Được max 1 tuần có thể đầu óc vẫn còn ám ảnh nhưng khi bắt tay vào học thì cảm giác sẽ khác.

  3. #3
    Tham gia
    27-06-2009
    Location
    Chùa
    Bài viết
    619
    Like
    4
    Thanked 73 Times in 45 Posts
    giống tui vậy đang muốn chuyển qua kinh tế
    just devoción

  4. #4
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Cứ nhìn tui: tật nguyền, hai cái tay quèo quèo, nhà nghèo, ba mẹ trên 60, mà từ đó tới giờ - bao nhiêu chuyện xảy ra trong gia đình, tui vẫn cố mà làm việc, cố mà phụ công việc cho ba mẹ.

    Không dám nản. Không dám buông.

    Lý do: hoàn cảnh, hiện trạng như vậy rồi, nếu mình phải để cho người thân lo lắng nữa, thì sẽ còn "chết" tới đâu ?


    Không biết hiện trạng của bạn đến mức độ nào, nhưng xin bạn hãy nghĩ rằng: dù sao mình cũng đỡ hơn rất, rất nhiều hoàn cảnh khác. Có nghĩ như vậy, thì mới yên tâm và tự tin trở lại.
    ___ W ___

  5. #5
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    tập thể dục đi, tự nhiên sẽ thấy đỡ chán

  6. #6
    Tham gia
    20-12-2004
    Bài viết
    324
    Like
    56
    Thanked 44 Times in 27 Posts
    Kiếm bạn gái đi, em nào cứ suốt ngày mè nheo tiền bạc ấy. Sẽ có động lực để học.

  7. #7
    Tham gia
    26-04-2008
    Bài viết
    908
    Like
    0
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Mục tiêu cao quá đến khi ko đạt được thì chán là đúng rồi. Hạ mục tiêu xuống.....thấp đi.

  8. #8
    Tham gia
    25-01-2003
    Location
    Vui đâu - Trầu đấy
    Bài viết
    1,697
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Các nguyên nhân dẫn đến chán thường là :

    - Học cho người khác không phải cho mình.
    - Chọn nghành học theo những thứ thời thượng mà "ngừoi ta bảo thế"
    - Mong muốn có một số lượng kiến thức đồ sộ trong một thời gian ngắn, nhưng khả năng tích lũy là có hạn.
    - Tâm lý bất an do nhiều nguyên nhân: Thấy người ta đi xe đẹp, thấy thằng bạn có "con bồ" xinh quá, thấy thằng đó chẳng học gì sao nó vẫn giầu và hàng nghìn nguyên nhân khác.

    Việc vượt qua những điều nói trên thật chẳng dễ chút nào. Nếu còn trẻ thì người ta hay ghi nhận sự quyết tâm và sự cố gắng nhiều hơn là thành quả đạt được ( nghe có vẻ lý thuyết/sự, nhưng là sự thật). Hãy tạo cho mình thói quen đừng phát "rồ" lên với những điều thiên hạ có. Có mục tiêu và có quyết tâm là điều cần thiết và nó cũng là yếu tố đánh giá con ngừoi nhưng hãy biết phân biệt...
    Như bản thân tôi đây, thường trong lớp học nào tôi học tôi thường là ở Top những người....................có tuổi . Chẳng sao !!!! Mình học cho mình, cho tương lai mình và cả những người mình yêu thương nữa, chứ đâu phải học cho thiên hạ khen.


    Cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, những khúc quanh của cuộc sống sẽ làm cho ta bản lĩnh hơn, đàn ông hơn. Cũng phải có cái gì đó để người người ta yêu tự hào về ta chứ, phải có cái gì để có thể "nói phét" với cơn, với cháu chứ

  9. #9
    Tham gia
    23-04-2006
    Bài viết
    1,294
    Like
    2
    Thanked 24 Times in 11 Posts
    trước tiên thì bác rời xa cái máy vi tính đi.
    có thể đọc sách, đọc báo, hay tập thể thao. vào 1 góc quán cafe nhỏ nào đó và ngồi với tâm trạng thư giãn thôi.có khi ngồi uống cafe,nhìn người người qua lại cũng làm mình thấy nhẹ nhàng.
    tiếp theo là tạo 1 thói quen ..học bài.
    ví dụ nhé, như mình mỗi khi ngủ trưa thức dậy, đánh răng rửa mặt,ăn 1 chút gì đó là ngồi vào bàn học ngay, có thể lúc đầu thì chưa quen, nhưng cứ như thế thì ngày qua ngày sẽ thành 1 thói quen thôi. tìm môn nào mình thích mà học trước. đừng nghĩ đến những mục tiêu gì cao quá, xa quá, trước mắt hãy cứ nghĩ ráng học từng ngày, chăm chỉ,học để thi đậu môn này,học để đạt điểm A. vậy thôi. chứ nhiều khi đang học mà chợt nghĩ đến những mục tiêu cao xa quá,nếu ko có quyết tâm ý chí thì dễ nãn lắm

  10. #10
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Muốn bỏ học à!Được.Xuống Cần Thơ đi.Làm phụ hồ 1 tuần thôi.Trời cao đất rộng sẽ tường!
    Sung sướng không muốn...!!!
    Khó quá, không thèm ký

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •