Trang 18 / 27 FirstFirst ... 131516171819202123 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 171 đến 180 / 265
  1. #171
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Đã nói là nhất Đông Dương nhì Đông Nam Á chẳng sai chút nào,hôm nay thấy các cầu thủ đá kỳ kỳ,mà thua thì thôi trách huấn luyên viên sao được,cầu thủ phaỉ cố gắng nữa chứ,toàn chuyền banh vô chân đối phương không thôi,nhưng thua Thái thì không sao,thua Mã thấy buồn,họ đợi 20 năm,còn mình thì 50 năm.Thôi,ý trời,chắc trời không muốn làm giàu cho mấy thằng xăng dầu.

  2. #172
    Tham gia
    04-08-2009
    Bài viết
    84
    Like
    8
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    thua 1 trái là còn may đó. Nghĩ đến nó là muốn chửi tục à, bưck mình quá đi...

  3. #173
    Tham gia
    27-09-2008
    Location
    http://www.encysoft.com
    Bài viết
    1,350
    Like
    11
    Thanked 14 Times in 12 Posts
    Quote Được gửi bởi hoabinh View Post
    Bóng đá chỉ là 1 phần của SG thôi, còn môn khác mà, các bác đừng bỏ nó chứ.
    Bỏ sao được, nói thì nói vậy thôi.

  4. #174
    Tham gia
    23-01-2008
    Bài viết
    175
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hơn 10 năm sau VN vẫn thế, hình như VN ko bao giờ có duyên với trận chung kết (hồi AFF cúp trận đá huề với TL ko thể xem là CK đc, mà cũng chỉ là hòa), Tiger Cup 98, cứ tưởng cúp đã về tay, nhưng rồi cái lưng của Sasi Kuma đã làm đau biết bao trái tim. 11 năm sau, cái cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa, lần này là người Malai Ko hiểu lúc giải lao có chuyện gì mà hiệp 2 các cầu thủ đá như gà, tâm lý chăn??

  5. #175
    Tham gia
    24-08-2009
    Bài viết
    64
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đội Vn đã hội tụ đủ các yếu tố để có thể thắng ( đội hình, khán giả, trận thắng trước SING). Thế nhưng khi vào trận đá như đoàn múa rối, rất nhiều sai lầm.... Thua là đúng....nhưng thật đau.
    Đang type trên Forum lúc này mà chán, chẳng thèm cơm cháo gì nữa....Buồn quá .....Buồn thế ...ko biết...

  6. #176
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts

    Nếu có 2 cái HC Bạc sẽ phát cho Việt Nam & MaLai

    Quote Được gửi bởi gon87 View Post
    Oài, thua rùi. Hem cóa bão nhưg vẫn có Áp thấp nhiệt đới các bác ạ. .

    Mà đoàn thể thao VN đang cạnh tranh quyết liệt với người Thái kìa các bác. Năm nay đoàn ta thi đâu thành công đó chứ. Mừng cho đoàn thể thao Việt Nam
    Phải lạc quan như anh bạn thế này mới chắc chắn có một tương lai tươi sáng. Càng có nhiều bài post than phiền tuyển VN thì tôi lại càng buồn các bạn. Thất vọng vì không thấy sự thất bại làm niềm tin to lớn vào ngày mai, đây mới chính là cách sống của dân tộc mình. Tôi cho rằng trận cầu hôm nay chỉ là may mắn cho MaLai nhưng cứ nếu cho rằng Việt Nam đoạt HCV thì tôi lại càng cảm thấy không ổn, không xứng đang. Phải chi có 2 HC Bạc thì phát cho cả 2 Malai & Việt Nam thì đúng hơn là Huy Chương Vàng

    Phân tích vì tính ổn định tâm lý các cầu thủ ta, tôi khẳng định hoàn toàn chưa vững chưa đẳng cấp trong khi MaLai lại thể hiện một tâm lý nhẹ nhàng đến nổi không cần đá mà bánh vẫn vào

    Các cầu thủ VN chúng ta còn rất trẻ và vào một tương lai gần tôi lại có một linh cảm VN sẽ có được cúp vàng Còn bây giờ hãy chuẩn một chút gì tốt cho ngày mai của mình mà
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  7. #177
    Tham gia
    17-12-2009
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chúng ta đã để thua danh dự , thua niềm tin và hi vọng , niềm đam mê của hàng triệu CDV việt nam,
    chúng ta cũng nên đặt ra nhiều câu hỏi ,
    chunga ta đã động viên các cầu thủ bằng jif chứ -bằng tiền, chưa ra sân đã nghĩ đến chiến thắng sẽ đc thửong mấy tỉ, áp lực phần thưởng.
    tại sao ko đọng viên bằng cách khác chứ,

  8. #178
    Tham gia
    24-08-2009
    Bài viết
    64
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năm nào cũng thế, thua xong rồi lại bảo là bài học để rút kinh nghiệm cho lần sau. Thử hỏi sau bao nhiều lần sau nữa...Năm nay điều kiện thuận lợi thế mà ko thành thì.....cứ...n...năm nữa....

  9. #179
    Tham gia
    12-11-2009
    Location
    Lai Châu
    Bài viết
    352
    Like
    42
    Thanked 61 Times in 35 Posts
    biết đâu nếu thắng thì một trong sô các bác ở đây h này đang nằm trong viện nhỉ ?cuộc chơi có thắng có thua. đơn giản vậy thôi,thắng đc thì cũng nên chấp nhận thua đc.
    @ có 1 trận đấu mà bao nhiêu topic mở ra.

  10. #180
    Tham gia
    06-07-2006
    Bài viết
    317
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi kieunophaithe View Post
    Năm nào cũng thế, thua xong rồi lại bảo là bài học để rút kinh nghiệm cho lần sau. Thử hỏi sau bao nhiều lần sau nữa...Năm nay điều kiện thuận lợi thế mà ko thành thì.....cứ...n...năm nữa....
    Đồng ý với bác này, không biết ta sẽ rút kinh nghiệm đến...năm nào?

Trang 18 / 27 FirstFirst ... 131516171819202123 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •