Người ta gọi Nou Camp là thiên đường bóng đá bởi tập hợp toàn những ngôi sao Iniesta, Xavi, Messi,… Đó là nơi bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn đến nhưng để tồn tại được không phải là chuyện dễ.
Để đứng trong hàng ngũ Dream Team ở Nou Camp, nếu không phải là một người La Masia thì phải là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Được sát cánh cùng những Pique, Xavi, Iniesta, Messi… là giấc mơ với bất kỳ cầu thủ nào, đó chính là lý do Afellay đã bỏ qua không biết bao lời mời hấp dẫn khắp châu Âu để gật đầu ngay lập tức trước lời đề nghị của đội bóng xứ Catalan. Trong trận đấu với Betis giữa tuần vừa rồi, tiền vệ Hà Lan đã lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát. Với 78 phút có mặt trên sân những ấn tượng mà cựu cầu thủ PSV để lại chưa nhiều nhưng cũng đủ để anh cảm thấy vui mừng.
Được góp mặt trong đội hình của Barca không chỉ là giấc mơ với những cầu thủ ngoại quốc như Afellay mà còn là ước vọng của chính những người con La Masia. Học viện đào tạo số 1 thế giới hiện tại mỗi năm đều xuất xưởng hàng tá những gương mặt tiềm năng nhưng không phải ai cũng có được cơ hội được chuyển lên “ăn lương” đội 1. Như trường hợp của tiền vệ trẻ Thiago Alcantara, mặc dù đã thể hiện rất tốt trong màu áo Barca B rồi các đội trẻ Tây Ban Nha, thậm chí là cả trong những lần được đôn lên đội 1 nhưng phải mãi đến đầu năm nay, BLĐ Barca mới quyết định để anh chính thức gia nhập đội lớn.
Thiago chính thức lên đội 1
Nhưng không phải ai cũng được như Thiago, có rất nhiều đồng đội của anh ở Barca B cũng là những người có tài nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tiếp bước cầu thủ gốc Brazil. Cuộc cạnh tranh để có được chỗ đứng vững chắc ở Barca là rất khốc liệt, và nếu không đủ năng lực, không đủ tầm bạn sẽ bị đào thải. Thậm chí có tài nhưng không “hợp thời” thì vẫn có nguy cơ bán xới như những gì đã được chứng kiến với Giovani Dos Santos. Tiền đạo Mexico đã từng được coi là sản phẩm sáng giá nhất của La Masia sau Messi nhưng rồi cũng đành phải rũ áo ra đi do sinh cùng thời với Bojan Krkic. Thế nên nếu có phải ra đi thì những Rochina, Benja, Nolito, Oriol… chắc cũng không phải phiền lòng.
Những cầu thủ trên cùng Saul Berjon, Jonathan Soriano đều sắp hết hạn hợp đồng và nhiều khả năng sẽ phải tìm bến đỗ mới. Quyết định này nằm trong kế hoạch thanh lọc lực lượng trẻ ở Barca và thậm chí mới đây cả Jonathan Dos Santos cũng đã được bật đèn xanh. Có không ít CLB đang nhòm tài năng này và Barca muốn có được 3 triệu euro. Với những khó khăn về tài chính, BLĐ đội bóng xứ Catalan đã phải lên kế hoạch cắt giảm bớt nhân sự và có lẽ các cầu thủ này cũng không cần phải lo lắng. Tấm gương Fabregas và Pique vẫn đang sáng tỏ trước mắt, họ đã quyết định tìm đến phương trời mới để giờ đây đã và đang trên đường trở lại theo cách oai hùng nhất.
Cuộc thương lượng với Alves gặp trục trặc
Các cầu thủ trẻ phải ra đi nhưng các ngôi sao thì đang được chèo kéo ở lại. Cuộc thương lượng với Busquets coi như đã thành công và chỉ còn thiếu duy nhất chữ ký của tiền vệ cao kều này để hoàn tất bản hợp đồng đến năm 2016. Cùng với đó, trong ngày hôm qua, Barca cũng đã có buổi làm việc chính thức với đại diện của hậu vệ Dani Alves. Hợp đồng của tuyển thủ Brazil còn hạn đến tháng 6/2012 nhưng đã có một hàng dài các đại gia xếp hàng để chờ chữ ký của anh, trong đó Man City sẵn sàng đưa Alves lên hàng ngôi sao lĩnh lương khủng nhất thế giới.
Barca đã đưa ra một lời đề nghị mới theo đó, Alves sẽ tiếp tục gắn bó với Nou Camp đến năm 2015 trong đó mức lương của anh sẽ lên ngang hàng với nhóm thứ 3 của CLB bao gồm Pique, Puyol và Valdes (nhóm 1 là Messi, nhóm 2 là Xavi, Iniesta, Villa). Tuy nhiên Alves đã từ chối và cuộc đàm phán sẽ còn phải tiếp diễn.
24H.COM.VN
Bookmarks