Sửa đựoc đó Bro, vô http://ddth.com/forumdisplay.php?f=173 trang chính của box Bóng Đá rồi dclick cạnh tiêu đề ta muốn sửa là sửa được.
Sửa đựoc đó Bro, vô http://ddth.com/forumdisplay.php?f=173 trang chính của box Bóng Đá rồi dclick cạnh tiêu đề ta muốn sửa là sửa được.
nếu VN-Lào chung kết, nhiều khi mình "nhường" HCV cho Lào cũng nên, anh em mà ...
Chưa chắc đâu bác,30 chưa phải là tết à nha,Tiger Cup năm 98,Vn hạ Thái 3-0 để vào chung kết,nhưng để Sing nó quánh bằng đầu vô một trái,thế là thôi rồi lượm ơi.Giờ có ai ngờ được Thái thua Mã.Thật lòng mà nói Thái bị loại kg còn hứng để coi,có nhiều người nói Thái bị loại sẽ tốt cho Vn,vậy thì cái tâm lý sợ người Thái đến nay vẫn còn.Sea game lần thứ nhất 1959 trên đất Thái chính VN đã được huy chương vàng,hy vọng lần này tụi em nó cầm lại cái HCV sau 50 năm.Ghét mấy cái mặt lì lì của Mã,lần này nó mà gặp VN ở chung kết chắc đá cho lên bờ xuống guộng luôn quá
Thật ra Thái quy tiên thì VN mất đối trọng nên mất vui.Các đội còn lại ăn VN thì chỉ có thể nói là do đội bạn hên hoặc đó là số trời.Nghe đồn,sau khi Mã loại Thái, bệnh viện Chợ Rẩy họp khẩn cấp lên phương án trực cho các ngày sắp tới.
Trận sắp đến VN vs SIng, đá cho chết cha mấy thằng Sing hổn xược.....VN hãy đè bẹp con gián Singapore !!!!
nỗi lo của tớ lại trở thành hiện thực, khi mà Thái Lan, đối thủ chính của VN bị loại, thì mình sợ cầu thủ VN sẽ chủ quan, để rồi lại vuột mất vàng trong tầm tay. Nhớ hồi Tiger Cup 98, khi mà VN thắng Thái Lan 3-0, ai ai cũng nghĩ rằng VN sẽ vô địch, nhưng rồi đã thất bại ê chề bởi bàn thắng đến từ cái...lưng của Sasi Kumar.
Hy vọng trận bán kết sắp tới đây, các cầu thủ VN sẽ vào sân với 1 tinh thần nóng bỏng,khao khát chiến thắng và chiến đấu bằng 1 cái đầu lạnh.
Trận bán kết tới nếu các cầu thủ VN ko vào sân với 1 tâm trạng chủ quan coi thường địch thì VN sẽ có cơ hội giành phần thắng, hy vọng thầy Tô sẽ có liệu pháp tâm lý dành cho các cầu thủ u23 vn
chắc gì gặm được 'cục xương' Sing mà đã vội mừng rồi
seagame 25 này mã lai vô địch, vì đội bóng lọt qua cửa hẹp thường đá sống mái không còn gì để mất
MẤT ĐỐI TRỌNG Ư! chắc gì ăn nổi lào với sing mà mất đối trọng!Thật ra Thái quy tiên thì VN mất đối trọng nên mất vui.Các đội còn lại ăn VN thì chỉ có thể nói là do đội bạn hên hoặc đó là số trời.Nghe đồn,sau khi Mã loại Thái, bệnh viện Chợ Rẩy họp khẩn cấp lên phương án trực cho các ngày sắp tới.
Trận sắp đến VN vs SIng, đá cho chết cha mấy thằng Sing hổn xược.....VN hãy đè bẹp con gián Singapore !!!!
Vãi đạn, ông nào nhìn con bé kia mà nói muốn ở tù thì chắc trước giờ tù túng quá, giờ mới thấy gái =))
VN chắc gì đã qua được Sing mà đòi vào CK?
Lối đá cẩu thả, chỉ được cái ăn may
Cầu thủ thì khinh địch, chẳng làm nên trò gì.
Cái chính vẫn là cầu thủ, chứ huấn luận viên thì làm quái gì. Lào đá hay cũng là nhờ cầu thủ có tinh thần. Giống như đấu võ, cái chính vẫn là võ sĩ nào giỏi chứ không phải môn phái, sư phụ nào giỏi )
VN ra sân chỉ được cái mê tin dị đoan nặng, giờ sửa luôn cái áo trắng thành áo chính thức của VN là vừa. Nói thật nhìn mấy thằng cầu thủ mặc áo trắng ra sân ẻo thấy ớn, ra sân thì té lên té xuống thấy phát buồn nôn.
Chuẩn bị gặp Sing, mấy thằng hậu vệ VN không té lên bờ xuống ruộng mới lạ =))
Được sửa bởi BLN lúc 10:37 ngày 12-12-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Bookmarks