Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14
  1. #1
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts

    Nhờ giải thích lời bài hát Trả lại Anh do Ngọc Lan trình bày

    Chào mọi người!

    Mình có nghe 1 bài hát Tuấn Vũ hát chung với Ngọc Lan. Có đoạn khó hiểu quá nên giờ giải đáp.

    Trả lại anh câu yêu mà anh đã tặng
    Trả lại anh nhớ nhung mặn nồng cay đắng
    Trả lại anh thư xanh, màu xanh ái ân
    Dĩ vãng buồn giống nghĩa trang
    Cô đơn như mộ không tên

    Trả lại anh câu yêu em, tình yêu bất diệt
    Trả lại anh với câu xây nhà bên suối
    Trả lại anh hoa khô cài bên bướm xanh
    Đây trang nhật ký đôi ta
    Đang ghi sao đành dở dang

    Khi em yêu anh còn cô gái thơ ngây
    Nay em xin anh trả em lúc ban đầu
    Yêu anh em đâu ngờ duyên kiếp ba sinh
    Van anh quên đi như khi ta chưa hề quen

    Trả lại anh câu thơ người em tóc thề
    Trả lại anh khóc thương cho phận con gái
    Trả lại anh tương tư mà anh đã trao
    Bên nhau tình nhớ với thương
    Xem như cơn mộng mà thôi
    Coi nhau như bạn mà thôi


    xin cho hỏi kiếp ba sinh là sao ạ?
    Xin cảm ơn nhiều!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Tặng chú thuongshoo

    "Ba sinh" do chữ "Tam sinh" nghĩa là ba kiếp luân chuyển: kiếp này sang kiếp khác. Duyên nợ ba sinh là duyên nợ từ ba kiếp với nhau. Ý nói duyên nợ phải làm vợ chồng với nhau do số kiếp tiền định.
    http://maxreading.com/?chapter=2163

  3. #3
    Tham gia
    09-12-2009
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    cám ơn, bài viết rất hay !

  4. #4
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    cảm ơn anh lqkhoi nha!
    Coi vậy mà cũng rành chữ nghĩa quá!

  5. #5
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Câu chuyện tam (ba) sinh:

    Tô Ông Mục, một nho sinh thời nhà Đường, tánh tình hiền từ hay chu du thiên hạ làm điều thiện. Một hôm tới thành Ki-La thấy có một đám người bu quanh một con chồn bị cột trong củi. Con chồn lông vàng, mắt xanh rất sợ hải trong củi nhìn Tô Ông Mục như muốn cầu cứu.
    Tô Ông Mục động từ tâm bỏ ra 3 lạng vạng để mua lại và mang ra rừng thả con chồn đi. Con chồn cúi lại 3 lại rồi chạy vào rừng.

    Tối hôm đó trong lúc ngồi học bài Tô Ông Mục chợt thấy một mỷ nhân mỷ miều tóc vàng bước vào phòng học và nói với chàng rằng:
    -"Thiếp là con hồ ly mà chàng đã thả buổi sáng đó. Nay thiếp trở lại đây với chàng đền đáp lại ơn cứu mạng. Thiếp là kiếp hồ ly, mang nhiều nghiệp chướng không sống thọ được với chàng. Vì chàng đả bỏ ba lạng vàng để cứu thiếp thì thiếp sẻ trả ơn cho chàng đúng ba kiếp".

    Thế là Tô Ông Mục sống với nàng được mưoi năm thì mỷ nhân bị bạo bịnh mà mất đi. Tô Ông Mục thương tiếc an tán nàng chu đáo. Sau ngày tang lể thì tối đó lại có một mỹ nhân khác củng tóc vàng và trẻ đẹp lại đến với Tô Ông Mục như lúc trước và cuộc tình tiếp tục thêm mươi năm nửa.
    Sau lần thứ ba, sau khi chôn cất người vợ người ta không thấy Tô Ông Mục nửa và nghe nói ông đã lên núi tìm động hoa vàng tu tiên xa lánh cỏi tục.

    Từ đó người ta dùng chữ kiếp Tam Sinh hay Ba Sinh để nói tới chuyện tình hương lửa lâu bền.

  6. #6
    Tham gia
    23-09-2007
    Bài viết
    472
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bác TOM ơi con hồ ly kêu ở với Tô Mục đúng 3 kiếp mà sao mới có 2 kiếp vậy? hihi. Còn một kiếp nữa con hồ ly sống với ai hả bác

  7. #7
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Câu chuyện tam (ba) sinh:
    ....
    Sau lần thứ ba, sau khi chôn cất người vợ người ta không thấy Tô Ông Mục nửa và nghe nói ông đã lên núi tìm động hoa vàng tu tiên xa lánh cỏi tục.

    Từ đó người ta dùng chữ kiếp Tam Sinh hay Ba Sinh để nói tới chuyện tình hương lửa lâu bền.
    Quote Được gửi bởi nhat_tim View Post
    Bác TOM ơi con hồ ly kêu ở với Tô Mục đúng 3 kiếp mà sao mới có 2 kiếp vậy? hihi. Còn một kiếp nữa con hồ ly sống với ai hả bác
    Đủ 3 lần mà bác. Ba là quá đủ rồi

  8. #8
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Sau lần thứ ba, sau khi chôn cất người vợ người ta không thấy Tô Ông Mục nửa và nghe nói ông đã lên núi tìm động hoa vàng tu tiên xa lánh cỏi tục.
    Đọc bài không kỷ làm sao trả bài cho thuộc!!!!!

  9. #9
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Kiếp này chắc lão Dê gặp hồ ly Bạch Bà Bà

  10. #10
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi cu em View Post
    Kiếp này chắc lão Dê gặp hồ ly Bạch Bà Bà
    Hồ ly Bạch Bà mua Dê lỳ chỉ trả không tới nửa nén bạc, chớ đâu có giá 3 lạng vàng, nên cái nợ "tam sinh" chỉ trả có nửa ngày là xong.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •