Hôm trước, thì huề Myanma 1-1.
Hôm nay thì thắng Indonesia 2-0 !!!
Không còn gì để nói, ngoài 2 từ: TUYỆT VỜI !
Hoan hô LÀO anh em !!!
Hôm trước, thì huề Myanma 1-1.
Hôm nay thì thắng Indonesia 2-0 !!!
Không còn gì để nói, ngoài 2 từ: TUYỆT VỜI !
Hoan hô LÀO anh em !!!
___ W ___
Kaka Lào có sự tiến bộ đáng nể.Hoan hô ku Lào ..
hehe , có khả năng gặp người anh em lào ở bán kết ko ta ?
Yên tâm chiều nay trong lúc các cầu thủ thư giãn, thầy Tô đã đi theo dõi 2 trận bóng ở bảng B, mong rằng ông sẽ có đối sách chuẩn bị
HLV Calisto đi quan sát đối thủ ở bán kết
Cho phép các tuyển thủ đi thư giãn vào buổi sáng, chiều cùng ngày HLV Calisto tới sân vận động Chao Anuvong để xem hai trận đấu ở bảng B, nhận diện đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết.
Trên sân Học viện Ngân hàng Lào chiều thứ hai, các cầu thủ Việt Nam tập luyện trong bầu không khí vui nhộn mà không có mặt của HLV trưởng Calisto và trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng.
Ông Calisto đã giao quyền chỉ đạo buổi tập cho hai trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Đức Thắng để đến sân Chao Anuvong xem hai trận đấu ở bảng B: Singapore – Myanmar; Lào - Indonesia.
Sau khi được HLV Calisto cho tự do đi thư giãn vào buổi sáng, các cầu thủ U23 cũng chỉ tập nhẹ vào buổi chiều. Những cá nhân đá trong đội hình chính hôm trước như Thành Lương, Thanh Bình, Tiến Thành, Hoàng Quảng, Tấn Trường… được ưu tiên đi bộ trên sân. Tiền đạo Thanh Bình cho biết, chấn thương của anh trong trận gặp Malaysia không có gì trở ngại. Anh đang sung sức chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia, ngày 11/12. Tại trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là có vé dự bán kết, bất chấp kết quả các trận còn lại trong bảng A.
Các gương mặt còn lại dù cũng được hai trợ lý chia quân ra đá bóng ma với nhau, nhưng cũng chỉ vui là chính.
Ngày 8/12, HLV Calisto sẽ cho đội nghỉ tập cả ngày. Dự kiến, buổi chiều, toàn đội sẽ đi du lịch, hoặc đến chùa That Luong cầu may như tuyển nữ đã đi hôm 5/12.
Chính xác!!!!!!!
Hy vọng ông sẽ cùng Lào thành công hơn để cho những người VN đã từng chê trách "thậm tệ" ông, bớt gọi ông là "Rít đần". Nhưng nếu Lào gặp VN thì phải thua nhé
Mà Lào đang nhất bảng B mới ghê
Hy vọng Lào và VN sẽ tránh nhau ở bán kết và sẽ cùng nhau đá trận chung kết >>> Việt Nam sẽ vô địch >>> HLV A.Reidl là vua bạc ( về nhì ) >>> HLV Calisto vua vàng ( về nhất )
Mình thích một điều là thắng một cách thuyết phục chứ không nhờ may mắn.
Riedl đâu phải ko có thực tài , chẳng qua là do mấy lão ở trên thôi , thầy tô thì được cái là nóng tính , cãi tới cùng nên phải nhân nhượng . viễn cảnh vietnam - lao đá trận chung kết có vẻ hấp dẫn
1/ Laos là chủ nhà hiển nhiên được vào bán kết vì sẽ dẫn đến thu hút khán giả, có lợi cho ban tổ chức..
2/ giải đấu này là sân chơi của U23, trình độ các đội là ngang tầm nhau...
Lào đá hay thật sự chứ chẳng phải nhờ may mắn! Giờ thử cho Đông Timo chủ nhà coi có được như vậy không
Nói thật là VN có gặp Lào thì cũng cẩn thận chứ chẳng chơi được đâu! Vì Lào giờ đang rất sung
VN mà vào chung kết thì Lào cũng có lợi vậy. Thậm chí còn lợi hơn nếu là Lào vào chung kết. Vì VN đến Lào mua vé rất đông + tiền khách sạn nữa
Bookmarks