Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    22-04-2003
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    573
    Like
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Khỏa thân nhưng phải… đội mũ bảo hiểm

    (TNO) Vào lúc 10 giờ tối 22.12, hai nam thanh niên khỏa thân đang rong ruổi trên một chiếc xe máy ở khu nghỉ dưỡng bãi biển của thị trấn Whangamata (New Zealand) thì bị cảnh sát chặn bắt, nhưng may thay... họ đã được thả ngay sau đó chỉ với một yêu cầu là phải đội mũ bảo hiểm.

    Mặc dù khỏa thân nơi công cộng ở New Zealand có thể bị buộc tội gây rối trật tự nhưng nữ cảnh sát Cathy Duder không hề ngăn cản “cuộc chơi” của hai anh chàng ăn mặc “mát mẻ” này. Cô đã tha bổng họ vì nghĩ rằng hai anh chàng vui tính này chắc là không có ý định gây phiền phức cho ai.

    Sau khi nghe lời đề nghị phải đội mũ bảo hiểm vào của cô cảnh sát, hai “anh chàng Adam” kia đã vội vã... chạy thẳng về nhà.

    Chắc bị "quê độ" quá hay sao mà sau đó, Duder không còn thấy hai chàng trai kia trong ca trực của mình.


    Vậy đố bạn, vì sao cô công an kia tha cho 2 chàng nọ sau khi đã bắt họ lại, và vì sao 2 chàng nọ chạy thẳng về nhà để trốn mà không tiếp tục ra đường nữa
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    17-12-2009
    Bài viết
    142
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    có một khả năng : hai anh này bị cắt trym nên vội vàng về nhà ướp đá và chạy tới bệnh viện.

  3. #3
    Tham gia
    28-11-2009
    Bài viết
    537
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi nguoitamky View Post
    (TNO) Vào lúc 10 giờ tối 22.12, hai nam thanh niên khỏa thân đang rong ruổi trên một chiếc xe máy ở khu nghỉ dưỡng bãi biển của thị trấn Whangamata (New Zealand) thì bị cảnh sát chặn bắt, nhưng may thay... họ đã được thả ngay sau đó chỉ với một yêu cầu là phải đội mũ bảo hiểm.

    Mặc dù khỏa thân nơi công cộng ở New Zealand có thể bị buộc tội gây rối trật tự nhưng nữ cảnh sát Cathy Duder không hề ngăn cản “cuộc chơi” của hai anh chàng ăn mặc “mát mẻ” này. Cô đã tha bổng họ vì nghĩ rằng hai anh chàng vui tính này chắc là không có ý định gây phiền phức cho ai.

    Sau khi nghe lời đề nghị phải đội mũ bảo hiểm vào của cô cảnh sát, hai “anh chàng Adam” kia đã vội vã... chạy thẳng về nhà.

    Chắc bị "quê độ" quá hay sao mà sau đó, Duder không còn thấy hai chàng trai kia trong ca trực của mình.


    Vậy đố bạn, vì sao cô công an kia tha cho 2 chàng nọ sau khi đã bắt họ lại, và vì sao 2 chàng nọ chạy thẳng về nhà để trốn mà không tiếp tục ra đường nữa
    Chắc là ' không có ý định gây phiền phức cho ai ' và ' không có khả năng gây phiên phức cho ai' nên.... thả đi thôi

  4. #4
    Tham gia
    05-05-2006
    Location
    192.168.1.1
    Bài viết
    480
    Like
    0
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    2 Cô cảnh sát mới đúng

  5. #5
    Tham gia
    18-09-2007
    Bài viết
    1,537
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    1. Hai anh về nhà tý em sang.
    2. Sao nhỏ xíu vậy hai anh, cô cảnh sát bĩu môi.

  6. #6
    Tham gia
    31-03-2009
    Bài viết
    23
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Ec ec sao mà phải đội mũ ?

  7. #7
    Tham gia
    11-08-2007
    Location
    Biên Hòa ợ
    Bài viết
    1,798
    Like
    201
    Thanked 142 Times in 98 Posts
    Quote Được gửi bởi nhiha60591 View Post
    Ec ec sao mà phải đội mũ ?

    quan trọng là đội ở đâu
    :likeaboss:

  8. #8
    Tham gia
    29-12-2009
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chắc cô cảnh sát này 70 tuổi )

  9. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    không phải trốn mà chạy về nhà vì nghe cô cảnh sát nói: "anh có đội bảo hiểm rồi à? nhanh nhanh về em chờ nè!"

  10. #10
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Cô ấy bảo "đầu nào có nón thì được ra đường, đầu nào không nón thì về nhà ngay, kẻo tui nhốt ráng chịu"
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •