Lượn lờ hóng gió và măm măm là nhanh nhứt quà cáp làm gì nhức cả đầu
Lượn lờ hóng gió và măm măm là nhanh nhứt quà cáp làm gì nhức cả đầu
Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...
kéo đi chơi, ăn gì đó...nửa đêm tặng 1 cái vòng
bán phapluat.com => info@phapluat.com
6h đưa đi ăn tô bún bò, sau đó chở ra công viên đi bộ. chơi đuối đến 9h đưa ra tiệm hủ tíu wuất thêm tô nữa. ngồi nghỉ tí rồi đưa em về đâu thì về ... <<< có thực mới vực đc đạo
Để ăn một món gì ngon đậm đà người ta thường dùng mật ong hay siro phết lên đồ ăn. Chúng ta cũng không ngoại lệ vì vậy:
Đề nghị tặng mật ong, sirô cho nhau rồi phết lên mà "dùng"
Theo tại hạ cái gì cả 2 cùng dùng được thì mua thôi.
Nước hoa của Lamcome áh :x
Đảm bào 100% sis đó thích không thì loại nào có hướng dịu áh
[Coi chừng mua nhầm hàng fake nha bác ^^]
Không thì mua con thú bông bự bự áh ^^
Quan trọng là tấm lòng thôi
bác Dê ơi là bác Dê
Tớ sẽ tặng cho người yêu tớ một đôi tất..kiểu gì đêm đó ông già noen sẻ giúp tớ tặng lại cho nàng 1 món quà đặc biệt...
Bookmarks