CHUYỆN NÀY CÓ HƠI DÀI NHƯNG MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC VÀ KHI ĐI MUA DÙ LÀ PRO HAY GÀ (GIỐNG TÔI) HÃY CẨN THẬN!!!
Tháng 9 tôi cầm số tiền 5tr đi mua đt. Tôi yêu cầu hơi cao nào là phải là Nokia, camera 5MP, wifi, 3G...nhưng tôi không thích cảm ứng và thế là tôi đi TGDD, VTA và nhiều cửa hàng uy tín thì không thấy được cái nào đúng yêu cầu. Cuối cùng tôi được tư vấn là mua N79 xách tay giá vào khoảng 5tr1. Và tôi cũng có nghe tin là cửa hàng xách tay thi Hnam mobile tương đối uy tín. Và thế là tôi đi mua. Khoảng 9g30 sáng hôm sau tôi lại cửa hàng Hnam mua, khi mua tôi cảm thấy rất lạ chắc có thể đây là lần đầu tiên tôi mua hàng xách tay. Họ giao máy cho tôi và đưa tôi kiểm tra không tư vấn tôi bất cứ câu gì. Tôi biết sơ sơ về điện thoại nên cũng kiểm tra vài thứ nhỏ nhặt như tem rồi mấy chức năng chụp hình, nghe nhạc thôi. Lúc tôi mua họ có dán tờ giấy trên vách là quý khách mua hàng sẽ được tặng một thẻ VIP của cửa hàng khi mua đt sẽ được giảm giá nhưng khi tôi mua xong đợi tôi nhắc họ mới đưa mà cũng chẳng phải thẻ VIP gì mà tự nhiên họ kêu tôi ghi họ và tên, số đt vào một cuốn sổ gì đó. Tôi cũng cảm thấy thẻ VIP cũng không có gì quan trọng nên cũng không hỏi nữa. Tôi mua về sạc 3 lần đầu tôi canh đúng 8h rồi rút ra không cần coi gì thêm. Đến các lần sạc sau tôi thấy đt mình sạc được một hồi thì ngưng không sạc nữa tôi và tôi nghĩ có thế là mấy lần đầu nó vậy nên cũng thôi. Được khoảng một tháng sau tôi vẫn bị tình trạng thế và tôi bắt đầu lên mạng kiếm thời gian và nội dung bảo hành của Hnam coi. Và thế là tôi mới tá hỏa là lúc mua họ sẽ đưa tôi phiếu bảo hành và trên phiếu có số IMEI. Nhưng ở đây họ không đưa tôi và ngay lập tức tôi gọi đt đến Hnam và hỏi thì họ nói nếu còn tem cũng được. Tôi kiểm tra trên máy có 3 con tem thế là tôi đem ra Hnam. Khi đem ra tôi hoàn toàn bất ngờ khi họ nói tem này không phải của họ (Hnam đưa tôi coi tem của Hnam) và tôi hoàn toàn không được bảo hành. Và thế là tôi phải cầm vào Nokia Care (NC) để sữa và tính tiền. Vài ngày sau tôi được báo là hư "BO" gì gì đó hết 500k và tôi cũng đồng ý sửa. Trong các ngày đem máy đi sửa tôi có một người bạn của tôi xài N73 mượn cục sạc của N79 của tôi sạc thì N73 cũng bị tình trạng giống vậy. Đến đây tôi cảm thấy rất lạ cục sạc hư hay máy tôi hư mà NC nói máy tôi hư "BO" gì đó. Tôi gọi lên ngay và nói ra tình trạng như vậy thì NC vẫn nói tình trạng máy tôi hư "BO". Và đến ngày NC trả máy về tôi sạc bằng cục sạc của tôi nó vẫn bị và tôi thử cục sạc 6070 thì sạc bình thường!!!
Tôi kể sự việc này ra tôi rất tức giận mình và bức xúc Nokia Care va Hnam mobile. Giận mình vì khi tôi mua máy ở Hnam tôi không biết coi tem, giận mình vì khi đem máy đi sửa mà không xác định hư cục sạc hay hư đt. Đến đây tôi xin nói tôi là người không biết nhiều về đt và cũng là lần đầu tiên đi mua hàng xách tay nên bị như vậy!!! Tôi hy vọng mọi người có đi mua hàng xách tay hay đi sửa đt ở Nokia Care hãy cẩn thận...
Bookmarks