Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 44
  1. #21
    Tham gia
    21-11-2011
    Bài viết
    212
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    nên mua mấy cty lớn, có uy tính cho an toàn, nghe mà ghê wa

  2. #22
    Tham gia
    18-03-2012
    Bài viết
    33
    Like
    5
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nói thật chứ mua hàng ở vn cái nào cũng bảo là bảo hành này nọ nhưng rất ít chỗ bảo hành cho mình tử tế. Thằng bạn mình mua con laptop trần anh cũng vậy, máy bị hỏng cái đầu đĩa, mang đến đổi 3 lần liền mới được cái tử tế , vì chúng nó tháo của người hỏng trước , sửa tí , lắp cho người hỏng sau mà.

  3. #23
    Tham gia
    09-11-2008
    Bài viết
    50
    Like
    1
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Nokia care có khẩu hiệu là "Máy có thể hỏng thêm, hoặc hỏng hẳn, trường hợp đấy NC hoàn toàn ko chịu trách nhiệm" ???? - các bác nên đọc kỹ cái biên bản cam kết sửa chữa trước khi trao máy cho họ.
    năm 2006/07 E đã trót dại mang con N73 ra NC ở Giảng Võ, máy lỗi ko nhận thẻ nhớ, NC cũng cho ký cái giấy đó - rồi sau 2 tuần nhận dc chiếc ĐT hỏng Loa ngoài, vẫn ko nhận thẻ, và họ kêu main lỗi (???) nói chung là tàn tạ + một bài học xương máu

  4. #24
    Tham gia
    01-11-2011
    Location
    http://vnit.vn
    Bài viết
    508
    Like
    9
    Thanked 31 Times in 28 Posts
    bỏ ra vài trăm hoặc 1 triệu đập cho tụi nó tung cửa hàng đi chứ lị. bọn lừa đảo , khốn nạn

  5. #25
    Tham gia
    13-12-2006
    Location
    TPHCM
    Bài viết
    513
    Like
    8
    Thanked 29 Times in 26 Posts
    Em thì cứ nhờ người nhà bên US mua rồi xách về là chắc nhất! Laptop, phone em toàn như thế! VN mình buôn bán còn thiếu chuyên nghiệp lắm!
    Thiết kế web soccer betting | YM: bryanadam6790

  6. #26
    Tham gia
    15-05-2007
    Bài viết
    98
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    xui cho tui, con nhỏ em ghiền dt cảm ứng quá, kiếm cho nó 8tr đến hnam mua 1 em galaxy S vào lúc 11h trưa hôm nay... ban đầu thì chúng bảo hết hàng, sau chúng kêu anh ngồi chờ hàng đang qua.. nữa tiếng sau có 1 tên mặc áo quần như cô hồn đeo balo, đi vào móc ra 1 em ip4s 1 em galaxy s cho mình.. ngồi xem máy cũng ổn.. nhưng không ngờ, về nhà cấm sạc vô đt sọc rằng màn hình nhòe ra màu sắc lem luốt rồi cứng đơ.. tiếp theo là tự tắt.. hết hồn cầm lên xem, mở lên lại thì bấy giờ màn hình toàn sọc rằng và vài cái chạm vào màn hình thì trạng thái nhòe lập lại và tự tắt.. bluetooth thì không mở lên được, tai nghe lúc call thì im ru.. đặc biệt trên góc thân máy có 2 vết tróc xi tổ bố................ cố gắng tháo pin lấp vô lại rồi mở lên, lấy tay đập vô cạnh thân máy 2 cái.. dt rơi vào trạng thái darkness và không còn chức năng khởi động, tháo pin lấp lại và mở lên được.. chu kì đó cứ tiếp diễn............. thế là xong, mất toi 8tr.... (

    thử hỏi vietnam này còn chổ nào đáng tin tưởng để gửi em nó vào chữa bệnh (

  7. #27
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    14,079
    Like
    2,598
    Thanked 1,147 Times in 799 Posts
    Quote Được gửi bởi 5******X View Post
    xui cho tui, con nhỏ em ghiền dt cảm ứng quá, kiếm cho nó 8tr đến hnam mua 1 em galaxy S vào lúc 11h trưa hôm nay... ban đầu thì chúng bảo hết hàng, sau chúng kêu anh ngồi chờ hàng đang qua.. nữa tiếng sau có 1 tên mặc áo quần như cô hồn đeo balo, đi vào móc ra 1 em ip4s 1 em galaxy s cho mình.. ngồi xem máy cũng ổn.. nhưng không ngờ, về nhà cấm sạc vô đt sọc rằng màn hình nhòe ra màu sắc lem luốt rồi cứng đơ.. tiếp theo là tự tắt.. hết hồn cầm lên xem, mở lên lại thì bấy giờ màn hình toàn sọc rằng và vài cái chạm vào màn hình thì trạng thái nhòe lập lại và tự tắt.. bluetooth thì không mở lên được, tai nghe lúc call thì im ru.. đặc biệt trên góc thân máy có 2 vết tróc xi tổ bố................ cố gắng tháo pin lấp vô lại rồi mở lên, lấy tay đập vô cạnh thân máy 2 cái.. dt rơi vào trạng thái darkness và không còn chức năng khởi động, tháo pin lấp lại và mở lên được.. chu kì đó cứ tiếp diễn............. thế là xong, mất toi 8tr.... (

    thử hỏi vietnam này còn chổ nào đáng tin tưởng để gửi em nó vào chữa bệnh (
    cho hỏi, máy mới mua hồi trưa, bị xong bạn có mang đến cho chỗ bán xem, họ nói thế nào bác?

  8. #28
    Tham gia
    09-11-2011
    Bài viết
    76
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi 5******X View Post

    thử hỏi vietnam này còn chổ nào đáng tin tưởng để gửi em nó vào chữa bệnh (
    bọn này bán hàng kiểu gì mà kỳ cục vậy ta. nếu nghiền cảm úng thì vẫn có nhiều shop uy tín để mua mà. chỉ có điều khi gặp những tìh huống khả ghi như là tình huống nhỏ gặp thì hãy kiên nhẫn đợi lần sau đi chỗ khác mua, hoặc là phải kiểm tra máy kỹ trước khi thanh toán. bán hàng kiểu này mình cũng thấy ớn wa!

  9. #29
    Tham gia
    03-04-2012
    Bài viết
    48
    Like
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Tính qua Hnam coi cái điện thoại mà h vào cái topic này chắc khỏi qua lun wá

  10. #30
    Tham gia
    26-04-2012
    Bài viết
    36
    Like
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    làm ăn zị mai mốt ai dám mua…..gê quá

Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •