Lướt qua một số trang mạng nước ngoài như Teen.com (website tuổi teen), teenmag.com (tạp chí teen), kidshealth.org (kênh sức khỏe cho người trẻ)… tôi thật sự ấn tượng từ kiểu cách trình bày đến nội dung thông tin giản dị, trẻ trung của họ.
Thử đem so sánh với các website Việt như Kenh14.vn, Hihihehe.com, Teen.vn… có lẽ sẽ thật khập khiễng. Sự khập khiễng ở đây không phải ở cách thức trình bày, trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp của người làm website, mà chủ yếu là việc tạo dựng thông tin cho giới trẻ. Điểm qua các chuyên mục người xem chỉ thấy nào là teen shock, buôn chuyện “sao” lộ hàng, khoe hàng, chuyện teen sống thử, nghệ thuật “cưa gái”… Kèm theo đó là nhiều hình ảnh minh họa hở hang, phản cảm. Trong khi đó, các thông tin giải trí lành mạnh, có tính giáo dục, trao đổi học tập thường ít cập nhật, thay vào đó là thế giới phù phiếm, lối sống thực dụng, chụp ảnh “tự sướng”...
Chúng ta có thể tìm thấy hàng trăm bài viết và hình ảnh “bẩn” trên các website loại này. Chưa hết, ngôn ngữ mà các website teen Việt sử dụng chẳng khác nào một “nồi lẩu”, khi thì pha trộn lẫn lộn tiếng Việt tiếng Anh (“10 tips chăm sóc bàn chân”…); khi thì diễn đạt thông tin bằng một câu từ không có trong tiếng Việt, thậm chí cả tiếng Anh cũng không có (như Musik, 2-Tek!, tjm 0x kg ne`, Can` Tym Gap 1 BX...). Chính việc sử dụng ngôn ngữ bừa bãi như vậy đã và đang kéo theo những hệ lụy xấu đến độc giả tuổi teen.
Bookmarks