Được gửi bởi
superthin
Hà Nội có cái hay của Hà Nội, Sài Gòn có cái hay của Sài Gòn. Những ai sống ở Hà Nội lâu ngày khi vào Sài Gòn có thể hòa nhập tốt nhưng những ai sống từ Đà Nẵng trở vào, ra Hà Nội thực sự cảm thấy rất khó sống. Thực sự, Hà Nội rèn giũa một con người mang phong cách Việt Nam đậm nét hơn Sài Gòn.
Không hiểu phần này ? Theo quan sát thì từ Quảng Nam trở ra đến Huế (xa hơn thì chưa có dịp đi nên không biết), học hành hay training cái gì đều ra HN hết (nhất là công ty hay cơ quan Nhà nước), mình có dịp hỏi thăm một quan đầu tỉnh Quảng Nam, bà đó bảo :"Thèng SG với mình đứa nào cũng thuộc trung ương, mắc gì vô nớ học, tau ra thủ đô học hay hơn", thế nên lính quèn thì được gởi vào SG học và học xong về làm việc, còn ai mà ra HN học thì về làm quan.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks