Trang 1 / 45 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 445
  1. #1
    Tham gia
    19-08-2008
    Bài viết
    187
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! Xin hiến kế cưa gái

    Hic , quả là em có quen 1 nhoc trên facebook , sau đó xin dc nick yahoo của nhóc ấy và search dc phone nhóc ấy , nhưng mà sms thì nhoc ấy lạnh lùng lắm , ko nhắn lại , còn chat hay comment facebook thì vẫn reply , nhưng cũng nhạt lắm , các bác nào cho em cao kiến để cưa nhoc này với,giờ phải dùng chiến thuật gì ?, thanks mấy bác
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    17-10-2008
    Bài viết
    63
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chiến thuật đầu tiên - Trinh sát
    phải biết những vấn đề sau:
    - Địa hình: nhà ở đâu, xung quanh nhà có chỗ nào có thể ngồi cafe mà quan sát được em ra vào hay không.()
    - Địch : xem thử cô nàng có chàng nào theo không, nếu theo là những ai. đập chết hết bọn này là xem thành công 50% )
    Nếu bác không đẹp miệng không dẻo, thì nhẫn nại + bác hồ thì sẽ thành công

  3. #3
    Tham gia
    19-08-2008
    Bài viết
    187
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    nhà thì ko biết , chỉ biết trường thôi , với cả hình như chưa có người yêu , vì mấy ngày lễ 20-10 này nọ ở nhà online suốt,với cả hỏi em ấy cũng bảo hiện tại chưa có ngươi yêu.

  4. #4
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    Em oiii Hà Lội Phố...
    Bài viết
    4,586
    Like
    0
    Thanked 23 Times in 18 Posts
    vào hụi xì pam đi sẽ có ngay kế hay
    còn ko cua được thì để anh em hụi xì pam cưa giúp
    hehe đi đâu mà thiệt
    Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...

  5. #5
    Tham gia
    26-04-2008
    Bài viết
    908
    Like
    0
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Nhắn tin SMS là hay nhất. Nhưng phải nghệ thuật. NT thế nào mà ko muốn cũng phải reply ấy.

    Em cưa 3 cô đều bằng đt hết. Dễ đựt hơn....

    Bác muốn tui có thể cho xem database tin nhắn của tôi nè.

    TÔi phải viết 1 tool lưu hết các tin nhắn (send and receive) vào. Vì rút kinh nghiệm em trước. Sau khi đổ xong mình chả nhớ ngày xưa mình nt những gì.

    Lâu lâu mang ra gặm nhấm cũng vui lắm.

  6. #6
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    mình nghĩ pé này có pồ òi, nên ko dây dưa sms
    còn fb là ảo, comment wa comment lại cho zui í mà

  7. #7
    Tham gia
    26-04-2008
    Bài viết
    908
    Like
    0
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Có bồ mà đá dc lại càng chứng tỏ bản lãnh........

  8. #8
    Tham gia
    08-08-2009
    Bài viết
    100
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    sư phụ s.code ơi nhận con làm đồ đệ với,cho con xin cái data tin nhắn của sư phụ với,con xin cảm ơn và hậu tạ

  9. #9
    Tham gia
    19-08-2008
    Bài viết
    187
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Sư phụ S.Code cũng cho đệ tử xin cái database kia với.

    @bethichhoahong : mình đoán là chưa có , vì vào facebook của e ấy cũng ko có comment nào tình cảm của bồ cả. Với cả mình sms chúc ngủ ngon này nọ thì vẫn reply , còn nhắn những cái khác thì lại ko reply , thật khó hỉu... (

  10. #10
    Tham gia
    25-09-2007
    Bài viết
    255
    Like
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bác đưa số phone đây hụi xì pam giúp cho một tay

Trang 1 / 45 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •