Thật sự một điều rằng, NIIT đến Việt Nam đã mang đến rất nhiều điều tốt đến, nhưng mặc khác của nó cũng có rất nhiều điều tệ nạt, mở trung tâm tràn lan theo kiểu nhượng quyền như phở 24h, có tiền thì có thể mở được trung tâm để tuyển học viên ... còn chất lượng thì đặt nặng việc kinh doanh hơn việc giáo dục >.< ...
Hầu hết các học viên tại NIIT đều bị ảo tưởng mơ hồ, luôn tự gắn cho mình cái mác là ngon và tốt với cái vỏ bên ngoài là một học viện quốc tế, chứ ko bao giờ chịu nhìn nhận vào sự thật rằng đây chỉ là một trung tâm dạy nghề lệch lạc
Một mẩu chuyện vui của NIIT :
-Th.Huy hỏi : anh Thắng béo, anh Dzu đểu ơi ... 2 anh đạp lên chất lượng dạy học vậy thì làm sao kéo nó lên được
-Th.Thắng trả lời : ax ... không đạp lên đó thì đứng đâu để lấy đà kéo học phí lên em
-Th.Dzu chọt thêm : ùh, anh Thắng nói chuẩn không cần phải chỉnh, thằng Huy kia, mầy né ra chứ vướng vía tao kéo bác Hồ không được tao đạp cho bây giờ
-Th.Huy hỏi : úi, vậy thì làm sao mà học viên tìm đến trung tâm được
-Th.Thắng&Th.Dzu đồng thanh trả lời : Huy cứ yên tâm đi em, đã có Mỹ và mấy em út phòng tư vấn rồi, tụi nó dẻo miệng lắm ... nằm trên đường gà Tú Xương mà, không hổ danh đâu ... các cháu mà vào gặp mí em nó thì mí em nó bòn chừng nào cho hết tiền rồi mới đạp ra đường thôi ...kaka (trào máu)
- Học viên thắc mắc đến hỏi Th.Thắng&Th.Dzu: khi các em học xong ra trường rồi thì có được giới thiệu việc làm từ 300 tới 700 tiền ô bá mà như đã hứa lúc đầu mới vào ko vậy ? haha (mới đầu cũng hí hửng lắm)
- Hai thầy vừa nói vừa ôm bụng khúc khưởi vì ko nhịn được cười : các em à …các em hỏi gì mà ngu ngơ vậy, các em có thấy ở trường này hồi giờ nói được chứ có làm được gì bao giờ chưa, nói thì nói sao mà chẳng được, chẳng qua thì 300-700$ nghe nó hợp lý chứ giờ nói 10 ngàn $ cũng xong, giờ học thì học xong rồi tiền thì cũng lấy xài đã rồi, giờ làm gì được cho nhau nào, nghe lời mấy đứa tư vấn hứa thì có mà về bán lúa giống sống qua ngày đi …kzẹtkzẹt
-Học viên vẫn chưa hiểu nên gãi đầu hỏi tiếp : thôi thì đành rằng trường chẳng giới thiệu được cái việc đéo nào cho học viên đi, vậy tại sao lại bắt học viên phải có việc mới được dự lễ tốt nghiệp vậy, tụi em cũng học cũng tốt nghiệp và cũng đóng tiền như nhau mà ???
- Th.Thắng o...h s.h.i.t 1 cái rồi nhăn nhăn giải thích : sao mà các em chậm hiểu thế nhỉ, giờ thầy là thầy của các em, thích vặn vẹo gì thì vặn vẹo đó, mà đỡ được khoản nào thì bù vào khoản karaoke ‘mỏi tay’ cho trường chứ thầy ai ăn uống gì nào … thôi biến đây, cứ ngồi ở đó mà ý kiến ý cò, ai biểu nguzzz
.....
Tin vui : Ngân Khương nhân viên quản lý điểm nhưng luôn làm mất điểm (có 2 sự lựa chọn lúc đó, 1 là cho điểm bậy bạ, 2 là báo ko có điểm luôn
) ), nguyên là sinh viên khóa 29 của ĐH Nông Lâm do thầy Phan Võ Minh Thắng (là giảng viên ĐH Nông Lâm lúc đó) phụ trách đã được nhà hàng cơm gà Hồng Xương trao tặng danh hiệu là khách hàng thân thiết yêu mến vì đã có sự đóng góp tích cực trong việc ăn cơm gà của nhà hàng ...
Bookmarks