Tôi thấy cái cặp cũng đẹp chứ, không biết làm bằng chất lệu gì nên không nói mắc rẻ được. Tuy nhiên HB mà Quốc tế thì vui hay buòn đây, mong các Bạn học ở đó phát biểu mới biết được.
Chuẩn ko phải chỉnh!
Mình thấm thía chuyện này khi em gái mình kế toán hệ Cao Đẳng ở đây! Và chắc chắn sẽ ko cho nó học liên thông Đại Học ở cái trường vớ vẩn này!
Không nói đến ba cái tiền phí vớ vẩn do trường bịa ra, chỉ nói cái việc nhà trường ko có đến cái cơ sơ nào ra hồn! Toàn đi thuê, mượn tạm địa điểm các nơi khác cho sinh viên học.
Cứ được 1, 2 học kỳ làm sinh viên lại phải đi tìm chỗ trọ mới để đi học cho tiện. Nay học đầu thành phố, sau lại học cuối thành phố, chẳng nơi nào gần nơi nào!
Nói đi cũng nói lại, được cái cơ sở ở đường Điện Biên Phủ mới xây nhìn khang trang tí xíu nhưng chẳng chứa được bao nhiêu sinh viên! Trường học mà xây như khu giải trí! Chắc xây để demo cho vài sinh viên năm đầu lấy hưng phấn! Bó tay...
Kinh doanh Đại Học, thậttuyệtvời
đã là đại học "quốc tế" thì phải "kinh doanh" cho đúng tên của nó chứ
Hình như lúc trước có 1 lần tự nhiên tăng học phí giữa năm học bị sinh viên làm dữ quá nên cha hiệu trưởng đành ngưng kế hoạch đó lại. Giờ ngay đầu năm tăng học phí và phụ thu thêm cho nó "danh chính ngôn thuận". Mà công nhận hiệu trưởng này mắc bệnh tự sướng nặng thiệt !
Được sửa bởi hoang_khuong lúc 00:13 ngày 28-09-2009
Ông hiêu trưởng trường này là tiến sĩ sử học đàng hoàng. có lần tui đọc được bài là ông ấy đã lấy một bài nghiên cứu về lịch sử của người khác đem dự thi cái gì gì đó tui không nhớ chính xác nữa(đọc trên forum lớp) giờ lại còn tự thiết kế nhiều mẫu như cặp, nón, quần áo....ông này đã tự đắc về bản thân và tự đắc về ngôi trường của mình
èo, trường này thì chỉ dành cho những ai muốn có bằng đại học thôi, thằng bạn tớ năm rồi thi có 13 điểm, nộp vào ngành QTKD của trường Hồng Bàng( điểm chuẩn là 15,5)=> chạy thêm 30 chai=> thế là vào nhập học. còn chuyện này khủng khiếp hơn nữa, nhỏ bạn học chung lớp, thi đại học dc có 9 điểm, thế mà vẫn vào học ngành Kế Toán của trường (hệ đại học chính quy nhé). dc biết ba mẹ của nhỏ đã biết sức học của con mình, nên đã chạy trường cho con từ trước khi thi đại học(nghe nói cũng hơn 50 chai); những chuyện trên là hoàn toàn có thật. em ko hề bịa đặt.
tới chừng vào học rồi còn khủng khiếp nữa, thằng bạn em kể nó học đã qua học kì 2 rồi, mà mấy môn học kì 1 vẫn chưa thi nữa. kinh hãi. học kì 1 thì học 5 môn, sang học kì 2 quất 13 môn=> vì thiếu giảng viên
bạn e học xong 1 năm, nó bảo nản quá, rồi tính chuyện đi du học luôn. hic, làm uổng 1 năm học tại trường Quốc Tế Hồng Bàng
trường này thì chỉ dành cho những ai muốn có tấm bằng đại học cho oách thôi.
nghe thấy từ "Quốc Tế" mà phát hoảng suýt tai nạn khi đọc từ ấy.mời mình cũng ko học. đào tạo mang danh quốc tế rồi ko biết qua ĐongTimo làm việc họ có nhận ko?
Bookmarks