Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 22
  1. #1
    Tham gia
    18-10-2008
    Bài viết
    120
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Ngạc nhiên Viettel cung cấp nhạc chờ thiếu văn hóa?

    “Tôi thực sự bị sốc khi nghe thấy bản nhạc chờ điện thoại di động của con trai tôi. Lời lẽ của bản nhạc quá thô thiển...”. Một vị phụ huynh đã gọi đến Đường dây nóng 0988811123 phản ánh về tình trạng mạng di động Viettel cung cấp nhạc chờ thiếu văn hóa.

    “Ai đóng gạch đê...”

    Tiến hành xác minh, 7h sáng 18/9, PV gọi tới số máy 016661526xx. Thay vì những tiếng chuông chờ tút tút, đập vào tai PV là giai điệu: “Ai đóng đóng gạch không? Ai đóng gạch đê. Gạch, gạch, gạch đê...”.

    Một người thanh niên nhấc máy, cho biết: “Bản nhạc chờ trên có mã số 6195449, được tải từ Tổng đài 1221 của Viettel”.

    Tại trang web imuzik - Một thế giới âm nhạc (kho nhạc chờ của Viettel, có địa chỉ http://imuzik.vietteltelecom.vn), bản nhạc “Ai đóng gạch không” có giá tải về thuộc khung đắt nhất là 5.000 đồng, tính đến đêm 18/9/2009 có hơn 8.000 lượt tải về bản nhạc trên

    Nghe PV hỏi về ý nghĩa của bản nhạc chờ “Ai đóng gạch không”, bên kia đầu dây có tiếng cười phá lên của người thanh niên. Sau đó, người thanh niên này bảo: “Trời ơi, anh ở thế hệ nào mà không biết nội dung của bản nhạc đó. Anh cứ đi hỏi thử những thanh niên từ 18 đến 30 tuổi xem, em đảm bảo 10 người thì cả 10 đều biết”. Nói xong, người thanh niên trên tắt máy.

    PV đem đoạn băng ghi âm nội dung bản nhạc chờ trên cho 10 người trong độ tuổi từ 18 đến 30 làm các ngành, nghề khác nhau như lái xe, xe ôm, sinh viên và cán bộ công chức để đặt câu hỏi: “Đóng gạch” trong tiếng lóng có nghĩa là gì? Nghe bản nhạc chờ trên, ai cũng giật mình. Chẳng nhẽ chỉ cán bộ của Viettel là không biết (?!).

    Chế nhạc Trần Tiến

    Gọi tới số máy 016841810xx, PV lại phát hiện một bản nhạc chờ quái dị khác.

    Phía bên kia đầu dây vang lên bản nhạc chờ với lời nói của một cô gái: “Anh ơi, em vừa tắm, vừa hát rống lên trong nhà vệ sinh, anh chờ một tý rồi em nghe điện thoại...”. Không chỉ dừng lại ở việc “sáng tạo” lời cho nhạc chờ, mạng Viettel còn mạnh dạn đưa những bài hát “chế” lời trên nền nhạc của các ca khúc nổi tiếng.

    Chẳng hạn như bài “Chị tôi” của nhạc sỹ Trần Tiến đã bị “Viettel hóa” thành bài nhạc chờ “Vợ tôi đi mất rồi”, mang mã số 6195414, được hát bởi một giọng nam say xỉn, nói về chuyện bóng banh: “Rồi tôi coi đá banh, cúp quốc gia, ngoại hạng Anh, Ý, Anh. Vợ tôi ưa mớ phim Cách Cách Hoàn Châu. Mà đội Manchester đá gay go đội Newcastle, làm sao đây hỡi trời?”... Nhiều người gọi đến các số điện thoại có những đoạn nhạc chờ phản cảm như trên thì không giấu nổi bức xúc. Anh Vũ Ngọc Hoàn (quận Đống Đa, Hà Nội) nói: “Cài nhạc chờ như thế nào là quyền của người sở hữu thuê bao phải những bản nhạc đó là người gọi đến cho thuê bao đó. Tôi nghĩ, việc cung cấp nhạc chờ có nội dung thế nào thì nhà mạng hoàn toàn có thể chủ động được. Đừng vì chạy theo lợi nhuận mà kinh doanh thứ hàng hóa phản văn hóa”.

    Theo PGS.TS. Nguyễn Hải Kế (Trưởng khoa Lịch Sử, Trưởng bộ môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Nhạc chờ có chức năng thay thế cho những tiếng chuông điện thoại có vẻ nhàm chán và giúp người gọi có được cảm giác thư giãn,giải trí. Tuy nhiên, nếu mạng di động cung cấp cho người dùng những bản nhạc chờ có nội dung vô bổ, thậm chí là bậy bạ thì điều đó chứng tỏ nhà cung cấp và khách hàng có sự xuống cấp về phông văn hóa. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ tới lối sống của giới trẻ.


    Theo PLXH

    http://www.hoangvi.com/tin-tuc/doanh...-van-hoan.html
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    29-02-2004
    Bài viết
    3,942
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 11 Posts
    Thế ra rốt cục đóng gạch là gì ko thèm nói. Nhảm trùm luôn.

  3. #3
    Tham gia
    13-09-2009
    Bài viết
    532
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi lee_huynh306 View Post
    Thế ra rốt cục đóng gạch là gì ko thèm nói. Nhảm trùm luôn.
    Đóng gạch là ám chỉ chuyện đó đó... đóng cái đó đó...

  4. #4
    Tham gia
    18-02-2006
    Bài viết
    460
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 2 Posts
    nghĩ đúng thì đóng gạch là đóng gạch xây nhà thôi có gì đâu ai đen tối thì nghĩ vớ vẩn bít sao đc

  5. #5
    Tham gia
    29-02-2004
    Bài viết
    3,942
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi appvz.com View Post
    Đóng gạch là ám chỉ chuyện đó đó... đóng cái đó đó...
    Cũng do tự nghĩ mà ra cả, h tui kéo cả đám kháo nhau đâm tiêu hay gõ mõ là "cái đó đó" thì sao?

    Tóm lại muốn cái gì trở thành "cái đó đó" cũng đc. Tự nhiên trách VT. Lãng xẹt đám nhà báo báo đời.

  6. #6
    Tham gia
    03-09-2007
    Location
    http://cafeviahe.info
    Bài viết
    922
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 4 Posts
    đóng gạch là đóng gạch chứ là gì nữa các bác lạ thật vịt-teo dùng mấy chiêu rẻ tiền câu khách ấy mà

  7. #7
    Tham gia
    07-05-2006
    Bài viết
    437
    Like
    13
    Thanked 27 Times in 15 Posts
    Giờ vào tìm thì không thấy
    PDN Store-Chuyên bán Iphone: 62 Thái Thị Bôi, ĐN

  8. #8
    Tham gia
    17-12-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    398
    Like
    1
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    Như vậy thì ai dám sờ vào nhưng mà trong các quán net khi Thanh Tra đi kiểm tra mà thấy có xem... thì cứ chuẩn bị tiền mà nộp phạt.

  9. #9
    Tham gia
    25-08-2007
    Bài viết
    140
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ai đóng gạch đê
    Bậy hay không bậy đều do người suy nghĩ cả, đầu óc trong sáng thì ý nghĩa của đóng gạch nó trong sáng

  10. #10
    Tham gia
    14-12-2008
    Bài viết
    709
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nghĩa đen nghĩa bóng thôi mà!

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •