mấy thứ này chỉ có võ tòng mới chịu nổi chứ ai chịu nổi. Con hổ nặng mấy tạ mà nó táng vuốt vào mặt, mũi thì má nhận cũng ko ra.
CTy Đại Nam có lẽ cũng nên giải thể đi lả vừa, vì không ai dám tới nữa vì cơ sở quá thô sơ như thế kỷ 19,may mà vồ trúng công nhân của công ty chứ mà vồ trúng du khách thì hóa giá cả công ty thì không đủ tiền mà bồi thường...
Chú hổ này đang thời kỳ động dục nên nó tưởng những sinh vật kia vào dành lấy nàng hổ cái trắng ở chuồng kế bên thì nó sẽ nó mất phần nên nó buộc phải hành động theo bản năng để lấy lại quyền duy trì nòi giống .
cái hồ nước bề ngang 5m-8m sâu 4m đâu nhỉ!!!! sao tìm hoài không thấy vậy ta.
Nếu cách ly bên ngoài tới 8m nước (Không có điểm rơi) và chiều cao tưởng 2.5m
Bác nào giỏi Vật Lý. Tính giùm em xem con hổ phải "bay" bao nhiêu cao, bao nhiêu lâu ,bao nhiêu xa. để vượt qua x + Hàng rào 2.5m + hồ nước 8m.
Chắc nó phải bay khoảng 15m rồi nhẹ nhàng hạ cánh để đợp mí bác trồng cây nhỉ!!!
Khám phá Du lich Con Dao
Hổ không leo cây được ông ơi, thỉnh thoảng sư tử cũng leo được mấy cây to và lài lài.
Bây giờ chết người mới mổ xẻ tùm lum, cái tường 2.5m nhìn tệ hại y như mấy bài thơ của lão Huỳnh Ngu. Có trời mới biết tại sao con số biết đẻ từ 2.5 ->5m. Giá mà người ta lấy bớt tiền làm bàn thờ dòng họ ông kẹ nào đó để xây tường cao 4m thôi, khỏi phải 5m, hồ nước gì gì đó, mấy con hổ nhảy ra nổi không ?.
Bookmarks