ặc, anh nó nói là mới gài được một thằng hông
ặc, anh nó nói là mới gài được một thằng hông
Có. Đang đọc cho chị nghe nè. Bả nguýt cho một cái và buông cho câu " Rảnh quá ha"
Xúi ... trẻ ăn kít gà cha nội này ác còn hơn cá thác lác nữa
Nino tí nữa khya khuya ra đường, kiếm chỗ nào vắng vẻ đọc 10 lần, lớn tiếng câu này "một con chồn, chui vô lùm, chụp chồn", chỉ cần lẹo lưỡi một lần thì mai xách cái đèn đó lên SG, nhớ sạc pin cho đầy, tuột quần thằng chả ra thử mát cây đèn, coi chả còn nói ra tiếng hông
Mịa, liến cục pin 9V là đủ sướng rồi, ở đó mà để cái tụ 400V nó xả, coi chừng kim nó chỉ số 6 hoài đó.
Em thắc mắc cái này
Trên cái chóp gần màn hình nhất của chóp nón nhà thờ bên phải.
Tầm 14h, có ánh nắng xuyên vào phát ra "hào quang" các tia tầm 0.5m. Nhưng khi chụp vào hình thì cóc thấy đâu cả.
Có cách nào lấy được ánh hào quang tỏa ra mà mắt thường thấy không? Đã "phơi" thử các tốc độc mà không được
theo anh nghĩ chắc do ánh sáng mặt trời phản xạ thôi, vào thời điểm khác sẽ không có tấm thứ 2 đó Vang
Bookmarks