Trang 55 / 66 FirstFirst ... 505253545556575860 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 541 đến 550 / 653
  1. #541
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Arsenal đang có chuỗi trận tồi tệ, và đang đón nhận một mùa giải "trắng danh hiệu", có lẽ thế mà Topic này xuất hiện nhiều "đối thủ" vào "đóng góp" đến thế

    Báo chí Anh đưa tin Arsene Wenger đang lên kế hoạch chiêu mộ Gary Cahill của Bolton để có thể thay thế cho Gallas đá cặp cùng với Thomas Vermaelen. Nếu có thể thực hiện được vụ chuyển nhượng này thì quả là đáng mừng.

    Tôi nghĩ mùa hè này, HLV Wenger sẽ mua thêm khoảng 2-3 cầu thủ,trong đó sẽ có một chân sút. Các CĐV hãy cùng chờ đợi tin vui và hãy tiếp tục đồng hành cùng CLB đi nốt chặng đường còn lại, có lẽ bây giờ trận tiếp đón MC chỉ mang tính thủ tục, đá vì danh dự, vì mùa giải của chúng ta coi như kết thúc.

  2. #542
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Tôi nghĩ mùa tới Wenger nên mua Frey (Fio) về thay Almunia là việc cần làm đầu tiên !

  3. #543
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi Kìa,con chim View Post
    Tôi nghĩ mùa tới Wenger nên mua Frey (Fio) về thay Almunia là việc cần làm đầu tiên !
    Ngoài tài năng thì tướng của S. Frey cũng rất ngầu, nhìn tướng chẳng thua gì Buffon. Nhưng thật không dễ để chiêu mộ thủ môn này, vì anh ta từng tuyên bố sẽ gắn bó với Fiorentina. MU và cả Munich cũng từng tỏ ý muốn có sự phục vụ của thủ môn tài năng này.

    Thú thật, sau thời của David Seaman, các thủ môn tiếp theo của Arsenal đều chơi thiếu ổn định, thiếu chắc chắn. Có lẽ cũng nên bổ sung một thủ môn, vì hiện tại các thủ môn dự bị của Arsenal không thể khiến CĐV an tâm mỗi lúc được ra sân, ngay cả Almunia cũng phong độ thất thường, khả năng phát bóng thì quá kém.

  4. #544
    Tham gia
    06-04-2010
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    arsenal lại mất điểm thật đáng thất vọng. wigan
    hông biết cuối tuần này gặp man city có thắng nổi ko??????

  5. #545
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Arsenal – Man City: Nợ khó đòi!

    23h30 ngày 24/04,
    Chưa ai quên hình ảnh đầy kiêu ngạo và khiêu khích của Adebayor trên sân City of Manchester hồi đầu mùa bóng. Kí ức ấy sẽ lại tràn về Emirates trong ngày hôm nay, khiến cho trận tái đấu giữa Arsenal và Man City trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Các CĐV có lý do để xem đó là một cuộc báo thù cho danh dự, cho dù Arsene Wenger đơn thuần chỉ muốn đội bóng lấy lại hình ảnh chiến thắng sau 3 thất bại liên tiếp.
    Nếu Arsenal cần 1 sự trở lại, thì đó chính là trận đấu này đây. 3 thất bại ở cả Champions League và Premier League đã chứng kiến phong độ mờ nhạt của các Pháo thủ. Nhưng một lý do khác để giải thích điều đó chính là việc họ đã phải rời xa ngôi nhà Emirates trong gần 2 tuần. Sự ấm áp quen thuộc trên sân nhà sẽ giúp The Gunners trở lại đường ray một cách dễ dàng hơn. Dù Man Xanh không dễ chơi, nhưng đó lại là đối thủ rất phù hợp để Arsenal tìm lại cảm giác cân bằng sau khoảng thời gian tệ hại.


    Adebayor đã sẵn sàng phá lưới đội bóng cũ thêm lần nữa, ảnh Getty

    Sự cân bằng đáng giá nhất chính là tinh thần thi đấu. Trong trận thua Wigan, đội bóng của Wenger đã thể hiện một thái độ thi đấu đáng trách, sau khi đã có tới 2 bàn dẫn trước. Chính vì thế, dù kết quả ở Emirates hôm nay có như thế nào, với người hâm mộ, điều quan trọng nhất vẫn chính là sự thể hiện của các cầu thủ.
    Dưới tay Mancini, Man City đang chơi ngày một chắc chắn hơn. Các ngôi sao của họ cũng đã thể hiện được sự đồng điệu cao hơn so với đầu mùa. Lực lượng của Man Xanh hiện còn tốt hơn The Gunners, đồng thời họ còn ấn tượng hơn ở chấn lượng chân sút. Viễn cảnh Adebayor thêm một lần nữa sút tung lưới Arsenal là có thật. Nếu không muốn nói khả năng đội chủ nhà để thủng lưới không chỉ 1 lần là khá cao. Trận này, Giáo sư người Pháp vẫn không có những sự chuẩn bị tốt nhất ở tất cả mọi tuyến. Chính vì vậy, sự tập trung sẽ là điều kiện tiên quyết mà Wenger cần chỉ đạo cho các học trò.
    * Quẳng món nợ đi để sống
    Không còn nghi ngờ gì nữa, Ade sẽ phải trải qua một địa ngục ở chính cái nơi đã từng tôn vinh anh. Thế nhưng, sự thù địch của các CĐV có giúp Arsenal tạo nên khác biệt hay không lại là việc khác. Man City đang có động lực thi đấu rất lớn trong cuộc đua tới top 4, chắc chắn họ sẽ đá với 1 tinh thần máu lửa để bảo vệ giấc mơ của mình. Trong khi ấy, các Pháo thủ sẽ nghĩ tới điều gì? Sự phản bội của Ade? Khuôn mặt đầy máu của van Persie? Hay đơn giản chỉ là một màn trình diễn đáng xem như thường lệ trên sân nhà? Tất cả những điều đó đều không còn nhiều ý nghĩa đối với chính họ. Sau những thất bại cay đắng, sau những giấc mơ dang dở và sự tuyệt vọng về 1 danh hiệu lớn, sự trả thù đâu phải là điều cần thiết nhất để kết thúc 1 mùa bóng.
    Khách quan mà nói, món nợ ở Eastlands không dễ trả. Đã từ lâu, việc hàng loạt trụ cột chấn thương đã khiến đội quân của Wenger không còn chơi thứ bóng đá quyến rũ và sắc sảo nữa. Emirates vẫn là nơi bấu víu quan trọng dành cho The Gunners trong những thời điểm khó khăn nhất. Có điều, sự thật vẫn là sự thật. Arsenal không thể chơi bóng như chính mình, nếu như không có những Pháo thủ đại diện đặc trưng cho lối chơi ấy, và đặc biệt là một tinh thần chiến đấu đáng nể.
    Quá dễ để nhận định về 1 chiến thắng của Arsenal. Nhưng thực ra, vẫn rất khó để đoán xem họ sẽ chơi như thế nào trong bối cảnh hiện tại. Không ai có thể trách Giáo sư, nếu như những cậu bé như Eastmond, Fran Merida, hay Henderson sẽ được sử dụng. Đó sẽ là sự bù lấp quan trọng và cần thiết dành cho Gunners lúc này, và tất nhiên, cho cả ngày mai nữa.
    Không có món nợ nào hết, ngay cả khi Arsenal “chỉ” cần 1 chiến thắng để khỏa lấp tất cả. Nhiệm vụ của họ không phải là Man City, cũng không phải là một sự khẳng định nào đó dành cho Adebayor, mà là sự trở lại vững vàng hơn, và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Quẳng món nợ đi để sống, đó cũng là một cách để hướng tới những gì thực sự xứng đáng để chiến đấu. Tất cả đều nằm ở mùa tới. Không phải Man Xanh, mà là Man Utd, là Chelsea, là Barca… Đó mới là những cuộc báo thù đáng để chờ đợi.

    Dự đoán: 2-2


    Lực lượng
    Arsenal: Arshavin không thể bình phục như dự kiến. Almunia và Denilson vẫn vắng mặt. Alex Song chưa chắc về khả năng ra sân. Fabregas, Gallas và Vermaelen nghỉ hết mùa.
    ManCity: Sylvinho và Richards trở lại sau chấn thương. Lescott, Petrov và Michael Johnson vẫn chưa thể thi đấu.
    Đội hình dự kiến
    Arsenal: Fabianski, Sagna, Campbell, Silvestre, Clichy, Eastmond, Diaby, Nasri, Walcott, Rosicky, Van Persie.
    ManCity: Given, Onuoha, Kompany, Toure, Bridge, De Jong, Barry, Adam Johnson, Bellamy, Tevez, Adebayor.

    Theo Thể Thao & Văn Hóa
    /////////////////////////////////

    Hy vọng trận này Arsenal sẽ thắng 2-1 , nếu có thua cũng không sao, vấn đề là CĐV muốn các cầu thủ thi đấu có lửa.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    0-0 là kết quả cuối cùng.
    Một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, cơ hội đáng chú ý nhất là cú sút hiểm hóc của Diaby khiến Given phải rất xuất sắc mới cứu thua cho MC và sau đó phải rời sân vì chấn thương vai

    Cú sút phạt của Van Persie cũng rất đẹp nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

    Arsenal chính thức ở ngôi thứ 3 chung cuộc, những trận đấu còn lại chẳng còn ý nghĩa, có lẽ nên cho những Vela, Merida được ra sân để tích lũy kinh nghiệm.
    Được sửa bởi BlogTheThao.Com lúc 01:42 ngày 25-04-2010 Reason: Bổ sung bài viết

  6. #546
    Tham gia
    10-03-2008
    Location
    Ở đâu có thể kiếm được tiền
    Bài viết
    882
    Like
    1
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    Quote Được gửi bởi Kìa,con chim View Post
    Rồi cũng tới lượt MU bị Tot làm thịt thôi mà !
    Tot thịt không nổi MU.

  7. #547
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Hay_Đánh_Vợ View Post
    Ars liên tục bị trắng tay. Tôi nghĩ GS Wenger đã đạt tới mức tới hạn và nên ra đi.
    Đi sao được bác, nhờ ông ấy mà Arsenal có cái sân mới toanh ! MU, Chel hay Liv còn lâu mới có khả năng xây SVD như vậy mà vẫn ổn định !

  8. #548
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi Kìa,con chim View Post
    Đi sao được bác, nhờ ông ấy mà Arsenal có cái sân mới toanh ! MU, Chel hay Liv còn lâu mới có khả năng xây SVD như vậy mà vẫn ổn định !

    ARS giàu mà ! ARS còn được Forbes xếp trên BC nữa thì phải!

  9. #549
    Tham gia
    14-04-2010
    Bài viết
    52
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    asernal có 1 HLV ti tiện bủn xỉn vậy thì chả giàu

  10. #550
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    ARS giàu mà ! ARS còn được Forbes xếp trên BC nữa thì phải!
    "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi"

Trang 55 / 66 FirstFirst ... 505253545556575860 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •