Trang 42 / 43 FirstFirst ... 373940414243 LastLast
Hiển thị kết quả từ 411 đến 420 / 426
  1. #411
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Thiệt là nhậy hết biết luôn???
    Có ai nói gì đến lão đâu nhỉ? Hơn nữa lão đã log out rồi mà. Ngứa ngáy quá chịu không nổi à? Không khéo ngày mai cho ở nhà luôn đó

  2. #412
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Nào đã out đâu, bị ngồi 1 lúc với 4 cái PC nên nhẩy qua, nhẩy lại mà

  3. #413
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Sáng nay huynh đệ lão này đi tin học xanh, bảo đảm sẽ lôi các cô này ra mổ xẻ, săm soi, lật qua vạch lại, sinh thiết các bài viết của các cô để đoán ra coi ai là ai.

    Ôi, Bạch Nga, Bạch Linh, Mùa Thu, . . . .
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #414
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Đây nè, vạch đi bác:

    1. Em Bạch Linh


    2. Nàng Bạch Nga:


    3. Còn đây là Mùa Thu:


    Nguồn: http://ddth.com/showthread.php?t=260929&page=15

  5. #415
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    Đừng hỏi lão ấy vì hỏi là lão chối leo lẽo liền à, nhớ hai lần ngồi chung không?
    Nếu câu hỏi này dành cho TongNghien, thì xin thưa là không biết ai, mà cũng không nhớ bao nhiêu lần đâu.

    Chơi ác quá, nhè cái tên bị dập não chưa hồi phục mà hỏi hắn có nhớ này nọ không. Thôi thì, tập làm quen với hai từ: "Không biết".
    ___ W ___

  6. #416
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    chớ hổng phải có liều thuốc là ...long chim lớn , đốt ra keo, uống... hồi phục chí tệ lại rồi hả
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  7. #417
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Sáng nay huynh đệ lão này đi tin học xanh, bảo đảm sẽ lôi các cô này ra mổ xẻ, săm soi, lật qua vạch lại, sinh thiết các bài viết của các cô để đoán ra coi ai là ai.

    Ôi, Bạch Nga, Bạch Linh, Mùa Thu, . . . .
    Có chuyện này nữa sao Trời!

    Các Bác cứ mổ đừng săm soi kẻo lại co tội.

  8. #418
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Nếu câu hỏi này dành cho TongNghien, thì xin thưa là không biết ai, mà cũng không nhớ bao nhiêu lần đâu.

    Chơi ác quá, nhè cái tên bị dập não chưa hồi phục mà hỏi hắn có nhớ này nọ không. Thôi thì, tập làm quen với hai từ: "Không biết".
    Giời ạ, kém trí nhớ, dập não mà ăn nói thế này đây:

    Tran Thang Tien (3T): Dạ, có chứ anh. Anh em mình đều đang có ...khách sáo


    Tran Thang Tien (3T): Ở phần giải lao trong cuộc thi "Ngôi sao mới nổi", hai giám khảo nói chuyện với nhau khá rôm rả về những thí sinh dự thi. Vừa nhấp ngụm nước, người thứ nhất vội nói: - Cô bé giọng khàn khàn hát cũng được, chỉ tội diễn xuất kém quá, ai lại cứ tới câu "... nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai”, lại cứ lấy tay chỉ luôn vào đùi mình mà gào lên... Nghe đến đó, người kia liền nhận xét: - Thế đã nhằm nhò gì, cô bé mặc váy ngắn mới tệ, gần kết thúc bài "Tan trường", nó quay một vòng làm váy tung lên rồi chỉ tay vào ban giám khảo và hét lên: "Đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa?..."


    Tran Thang Tien (3T): Thân gởi các bạn: do gặp chuyện ngoài ý muốn, nên 3T bị quên password của SkyPE rồi. Vậy xin các bạn có ý muốn liên lạc thì gởi lại nick của các bạn bên phần mềm SkyPE để 3T kết nối lại. Xin trân trọng cảm ơn !

  9. #419
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Cái anh này, anh tránh ra chỗ khác để em "tỉnh táo" ...dụ mấy người này. Có được thêm cái gì thì hai anh em mình mới chia đôi !

    Chứ còn gạch hay đá thì "làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa, gạch ai ném tới, thân anh lãnh dùm"
    ___ W ___

  10. #420
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Đúng là huynh đệ mấy lão này giống nhau ở ... chỗ đó.

Trang 42 / 43 FirstFirst ... 373940414243 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •