Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    06-11-2003
    Location
    Tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! Ảnh biết nói ... dễ ẹc !

    Bài viết này hổng hiểu sao post hoài hổng được , bạn nào có quan tâm xin đọc trong bài : Chỉnh sửa kích thước ảnh trước khi in .
    Chân thành cám ơn !
    Lã Thị Xuân Thu .

    TB : Bài Sử dụng Photoshop trang điểm cho Flip Album mình cũng viết xong , nếu vẫn không post được lên trang này mình sẽ gửi ké vào bài nói trên .
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    06-11-2003
    Location
    Tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! Sử dụng Photoshop trang trí cho Flip Album

    SỬ DỤNG PHOTOSHOP “ TRANG ĐIỂM “ CHO FLIP ALBUM
    ***@***

    Chỉ còn non tháng nữa là Noel rồi bạn nhỉ ! Vào bất kỳ quán cà phê nào bạn cũng nghe ra rả nhạc Giáng Sinh . Chiều ni có cô bạn ghé chơi , hai đứa rủ nhau đi uống cà phê … Trời se se lạnh ; quán heo hắt buồn , bất chợt từ dàn hai – phai vọng ra bài hát : Mùa Giáng sinh đó còn nhớ không anh , noel năm nào chúng mình có … Nhớ chứ - Tui chợt buột miệng làm cô bạn … có cớ truy vấn và hành Tui quá chời chời : Nhớ ai , nhớ ai ? Thú thật Tui tính giữ vững " khí tiết " kiên quyết không khai …ba thằng trốn trong bụi rơm , nhưng chỉ sau ba cú véo đau điếng Tui đành " thất tiết " để chặn ngay cơn " điên tiết " của nàng .

    E …hèm ! Tui giả đò đằng hắng cho …bớt run : Nhớ ai hả …thui để anh kể (ái ái đau mà …anh kể liền mà ) . Số là Noel năm ngoái ( lúc chưa quen em í mà ) một cô bạn ( mà anh thầm thương trộm nhớ ) tặng anh 01 đĩa CD-ROM để tạ lỗi vì hổng thể đi chơi với Anh đêm nay ( Noel ) được ( sau mới biết nàng nhận lời đi chơi với một thằng bảnh tỏng hơn Anh nhiều , hic hic )

    Đêm noel đó tuy giận nàng cực kỳ nhưng vì tính hay tò mò nên Anh cũng mở đĩa ra xem , chao ui …một cuốn album tuyệt vời toàn những wallpaper giáng sinh rực rỡ , tạm " zip " nỗi đau Anh lần giở từng trang và nghe lời hát như ru của bài Đêm thánh vô cùng …

    Cô bạn (đang ngồi với Tui í ) nghe tới đây có vẻ nguôi ngoai tí chút nhưng chúa ui hình như nường giận thì phải , ra về nường chỉ lạnh lùng chào ta rùi biến mất …Ôi thế là lại thêm một mùa noel ta đơn côi nữa chăng – Tui chỉ biết than thầm như vậy và từng bước từng bước chân … lê về nhà .

    Cái khó ló cái khôn Tui chợt nghĩ ra cách làm cho nàng nguôi giận và nhất định " noel năm này chúng mình " …phải có đôi . Phải , Tui đã quyết định làm cho nàng 01 CD-ROM quà tặng Giáng sinh 2003 . Cái gì chứ " đồ chơi " để làm album thì thằng Tui có đầy mình…phần mềm Flip Album Pro 5.0 nè , hàng tá ảnh của nàng do tui tối tác bằng Photoshop nè …nhạc hả Tui có cả một bồ nhạc Midi … Nhưng nói dzậy mà hổng phải dzậy , Tui có làm an bum an biếc hồi nào đâu … cái phần mìm Flip bán đầy chợ nhưng cóc có cha nào viết sách hướng dẫn biết răng mà mần , thui thì …mò vậy . Bạn nào có ý định giống tui ( làm quà tặng í ) thì xin mời … Follow me …1 , 2 , 3 chúng ta cùng mò .

    Màn 1 : Chuẩn bị album

    · Một cuốn album quảng cáo xuất hiện ngay khi mình ( Tui với bạn í ) khởi động Flip xong ( bạn có thể dành ra mươi mười nhăm phút vọc nó trước thử xem )
    · Vào New : hộp New Book " mời gọi " mình đặt tên . Book location là địa chỉ sẽ lưu album ( nếu muốn lưu chỗ khác bạn cứ chọn đường dẫn )
    · Ok cho xong thủ tục khai sinh , thằng album quảng cáo dzông mất nhường chỗ cho thằng con mình ra … ràng .
    · Nhập hình vào : ( bạn lưu ý nhé hãy duyệt trước những tấm ảnh mình ưng í nhất gom chúng vào một folder , cho nó một cái … nêm ( name ) tỷ như : " gấu iu of anh " chẳng hạn ) vào Copy From tìm tới " gấu iu of anh " click Open chọn tuốt tuồn tuột , Open lần nữa …rùi xong tàng bộ ảnh chọn đã nằm gọn trong album , hết sức trật tự mỗi em chễm chệ 1 trang , có số thứ tự đường hoàng ; riêng mấy trang đầu thì trưng bày ( ảnh ) mấy ẻm dưới dạng Thumbnail .

    · Xin tí nhạc ? : Có ngay . Vào Option trên thanh công cụ - More option ( cha cái more này còn xài nhiều lắm nghe ) – Audio – click Add để tìm tới kho …nhạc ; chọn mí bài thì chọn ( nhạc midi à ngen ) - chọn xong Open rùi Oke lun .

    · Dzậy là xong … dễ ẹc , bi chừ ta ngồi rung đùi vừa nghe , vừa xem , vừa khen … thằng ta sao mà tài ba quá dzậy cà ?!

    Sang vào đĩa CD đem tặng nàng ha ? Ối , ai can dzu ! Dzu si ( see ) lại đi Album chi mà cái mặt tiền xấu òm òm còn trong ruột ấy hử … cứ toàn một gam mầu đơn điệu quá !!!

    Mần răng bi chừ ? Thằng Flip Album chỉ cho mình có 08 kiểu bìa đầu ( front cover ) và 08 kiểu bìa cuối ( back cover ) thôi hè mà kiểu nào cũng xêm xêm …xấu như nhau !!! Còn kiểu gáy lò xo nó chỉ có 20 kiểu thui ( Book Binder trong Option ) Pó tay chăng ? Nô … nô mời bạn … mò tiếp màn hai .

    Photoshop ra chiêu :

    · Khởi động Photoshop vào open mở tập " gấu iu of anh " ra , bạn quan sát thử coi có cái chi chi lọa không ? Cha chả ở đâu chui ra mấy cái file lạ hoắc lạ hua : Album background , Front Cover ( hoặc cfBeige … ) CenterfoldPage , Left Page , Right Page và Back Cover ( hoặc cbBeige ) dịch ra thì là : nền album , trang bìa chính , trang gấp giữa , trang trái , trang phải và trang bìa sau . Sao đây … ?

    · Lôi từng em ra xử thui vì chẳng qua mấy ẻm cũng chỉ là một file ảnh bình thường . Chỉ có điều cần lưu ý , sửa gì thì sửa , vẽ vời cái gì trên đó thì vẽ , tuyệt đối xin đừng thay đổi kích thước và khi lưu cũng đừng thấy tác phẩm của mình đẹp quá hứng lên đặt tên mới cho nó kẻo …phải làm lại từ đầu đấy !

    Đơn giản như là …đang giỡn vậy thui , xong rùi . Mở thử xem … chắc chắn là ấn tượng hơn trước nhiều ( còn đẹp hay không là do tay nghề bạn và con mắt của người iu bạn thui )

    Chúc bạn cùng thành công và có được đêm noel như …Lã Thị Kim Oanh í quên Lã Thị Xuân Thu mong ước ( lạy Chúa , noel năm ni đừng bắt con phải cô đơn , nạnh nẽo nắm Chúa ui )

    Krông Ana đêm 27/11/2003
    Lã Thị Xuân Thu

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •