Trang 3 / 3 FirstFirst 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 29 / 29
  1. #21
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    Không biết sau này lấy chồng sẽ sao nhỉ?

    Có lần ông anh con đi nhậu khuya về gọi cửa con cằn nhằn không thấy ổng phản ứng gì. Lần thừ 2 cũng vậy nhưng ảnh chỉ đi ngủ không nói gì. Được nước làm tới là bản lĩnh mà, lần thứ 3 con nói chưa hết câu đã bị nạt lại cho tái mặt luôn
    Bị nạt là còn may - Lơ mơ còn bị "ăn bạt tai" nữa ấy chứ

    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    ...lấy chồng mà tính hung dữ như chú Chùa (vì dụ thôi nhá anh Chùa ) thì khổ một kiếp người
    Bắt quả tang chuyển tông từ chú sang anh nhé - Từ hồi chủ sở hữu rồi mạnh bạo lên hẳn. Cũng xứng đáng

  2. #22
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Vậy LM chắc có hai chùa, một chùa chú, một chùa anh.
    [*_*]

  3. #23
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi ngutrienmien View Post
    Vậy LM chắc có hai chùa, một chùa chú, một chùa anh.

    Bác Chùa có chức mới rồi ,vào nhận đi!

    BL mở lời như thế,bác liệu nghen!
    Khó quá, không thèm ký

  4. #24
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Bị nạt là còn may - Lơ mơ còn bị "ăn bạt tai" nữa ấy chứ
    Vậy mà trước giờ cháu chỉ bị la chứ chưa bao giờ bị anh oánh hết

    Hình như mở miệng câu nào nói về chú chùa là bị dính chưởng ngay câu đó liền, các Chú ác quá.

  5. #25
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    Vậy mà trước giờ cháu chỉ bị la chứ chưa bao giờ bị anh oánh hết

    Hình như mở miệng câu nào nói về chú chùa là bị dính chưởng ngay câu đó liền, các Chú ác quá.
    Đổi từ chú Chùa sang anh Chùa là mấy chú kia hết dám lộn xộn liền, anh Chùa khá nóng tính và bênh em út, dù chưa chú nào bị anh Chùa vác laptop chọi vỡ đầu hết, nhưng chả ai dám thử làm người đầu tiên đâu BL ơi

  6. #26
    Tham gia
    18-09-2007
    Bài viết
    1,537
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Khi nói chuyện với một đứa bé đang khóc hãy dùng một viên kẹo, muốn...đối phó với một phụ nữ đang cằn nhằn hãy dùng một hàm răng

  7. #27
    Tham gia
    27-09-2008
    Location
    http://www.encysoft.com
    Bài viết
    1,350
    Like
    11
    Thanked 14 Times in 12 Posts
    Quote Được gửi bởi qingsong View Post
    Khi nói chuyện với một đứa bé đang khóc hãy dùng một viên kẹo, muốn...đối phó với một phụ nữ đang cằn nhằn hãy dùng một hàm răng
    Ủa, tưởng tượng đã thấy có vấn đề gì chưa ổn. Chắc cái khác chứ.

  8. #28
    Tham gia
    26-04-2006
    Bài viết
    157
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Vui lắm !

    Quote Được gửi bởi dinhanhency View Post
    Ủa, tưởng tượng đã thấy có vấn đề gì chưa ổn. Chắc cái khác chứ.
    Em xin mạo muội su8a3 lại: đối phó với phụ nữ đang cằn nhằn nên dùng một đôi môi

  9. #29
    Tham gia
    25-01-2004
    Location
    Biên Hòa
    Bài viết
    741
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    Có lần ông anh con đi nhậu khuya về gọi cửa con cằn nhằn không thấy ổng phản ứng gì. Lần thừ 2 cũng vậy nhưng ảnh chỉ đi ngủ không nói gì. Được nước làm tới là bản lĩnh mà, lần thứ 3 con nói chưa hết câu đã bị nạt lại cho tái mặt luôn
    tại 2 lần trước hắn xỉn nên ko nói đc
    lần sau về vỡ độ ko xỉn nên quê
    Quote Được gửi bởi dinhanhency
    Ủa, tưởng tượng đã thấy có vấn đề gì chưa ổn. Chắc cái khác chứ.
    thấy dùng hàm răng khá ổn
    mún cắn đâu thì cắn

Trang 3 / 3 FirstFirst 123

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •