Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 28
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Hạnh phúc Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn

    Nào cùng ngồi xuống và nói lời cảm tạ cho những điều tốt đẹp trong năm vừa qua

    I'm thankful for:

    - Một gia đình êm ấm luôn ngập tràn hạnh phúc.
    - Đoàn TNTT cho tôi những nụ cười vào ngày cuối tuần.
    - Những bạn bè gần xa, kể cả những thành viên trong diễn đàn này.

    Quote Quote

  2. 6 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    08-01-2007
    Bài viết
    95
    Like
    11
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    Happy thanksgiving day
    God bless for all.

  4. #3
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Arkain kể về lịch sử ngày này chút đi - Tks lão

  5. #4
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Arkain kể về lịch sử ngày này chút đi - Tks lão
    đúng rồi, cứ nghe nói Lễ Tạ ơn... nhưng đó là chuyện bên Mỹ, ở VN em có biết nó là cái chi chi

  6. #5
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Ái chà, cứ mỗi khi nói đến lịch sử nước Mỹ thì lại phải nhắc tới dây mơ rễ má từ nước Anh, vì tớ không hiểu lớp Lịch Sử Thế Giới tại Việt Nam có dạy qua chưa, vậy chắc sơ lược qua chút đỉnh nhé!


    Nguồn Gốc Ngày Lễ Tạ Ơn
    Phần 1


    Năm 1534, hoàng đế Henry VIII cắt đứt quan hệ với giáo hội Công Giáo La Mã vì Đức Giáo Hoàng Clement VII không cho phép ông ta ly dị Hoàng Hậu Catherine để cưới vợ khác. Anh Giáo trở thành quốc giáo tại nước Anh, với Henry VIII tự phong cho mình là lãnh tụ tối cao với bộ luật Act of Supremacy để ông ta có thể tùy ý ly dị vợ. Điều này gây ra rất nhiều sự bất bình, và Henry VIII lập tức bị Tòa Thánh tuyệt thông.


    Hoàng đế Henry VIII

    Năm 1558, Nữ Hoàng Elizabeth I cho thông qua bộ luật Act of Uniformity, trong đó có điều khoản là hễ ai dám cả gan không đi lễ Anh Giáo vào mỗi Chủ Nhật thì sẽ bị xem là phạm pháp, với hình phạt là 1 shilling (tương đương với 12 Bảng Anh ngày nay) cho mỗi lần bỏ lễ, những ai dám cả gan cử hành thánh lễ không thuộc Anh Giáo thì sẽ bị bắt giam.


    Nữ Hoàng Elizabeth I

    Năm 1603, Hoàng Đế James I lên ngôi, ông bắt mọi công dân Anh phải thề trung thành với ngai vàng và đặt Vua nước Anh lên trên Giáo Hội Công Giáo La Mã, những cuộc bắt bớ khắp nơi trong khoảng thời gian trị vì của James I làm cho các giáo dân bất bình hơn bao giờ hết.


    Hoàng Đế James I

    Tháng 9, năm 1620, chiếc tàu Mayflower rời bến Plymouth, Anh Quốc, và tiến về hướng Tân Thế Giới cùng 102 người lữ hành. Tuy thuộc về các tôn giáo khác nhau, họ đều có một ước nguyện chung, đó là sự tự do tín ngưỡng tại xứ sở mới bên kia đại dương mà không phải bị sách nhiễu và bắt bớ bởi nhà cầm quyền tự cho mình cái quyền điều hành tôn giáo. Ngày nay, chúng ta gọi họ là "Pilgrims", có nghĩa là "những người hành hương".


    Mayflower thả neo trong hải cảng Plymouth

    Con tàu Mayflower trong cuộc hành trình vượt biển tìm tự do này sẽ trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ trong tương lai.


    Còn tiếp...
    Được sửa bởi Arkain lúc 16:54 ngày 29-11-2012

  7. 10 thành viên Like bài viết này:


  8. #6
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  9. #7
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    vì tớ không hiểu lớp Lịch Sử Thế Giới tại Việt Nam có dạy qua chưa, vậy chắc sơ lược qua chút đỉnh nhé!
    Chủ yếu dạy về lịch sử Trung Quốc và sự tàn độc của đế quốc Mẽo thôi.

  10. #8
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Tks lão A kềnh nhiệt liệt luôn

  11. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Tks lão A kềnh nhiệt liệt luôn
    Nhấn nút lai là được òi, spam chi trời

    Bác Lọ có rảnh chưa, mần tiếp cái thread Chiến tranh Việt Nam đi.. dạo này cứ đi ra đi vô chỗ đó hoài mà hông thấy có bài mới, chỉ có mỗi một bài spam của lão Kền thôi hà

  12. #10
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Chủ yếu dạy về lịch sử Trung Quốc và sự tàn độc của đế quốc Mẽo thôi.
    Vậy là tên của các vị vua trên kia nghe cứ như là gió thoảng bên tai, chứ đâu có ấn tượng gì như là Càn Long Đại Đế đâu hả?

    Nếu vậy dân ta khi xem film "V for Vendetta" thì khó mà có thể nhận ra cái theme nối liền một chính quyền trong quá khứ của Anh Quốc với một chính quyền độc tài trong hiện tại của film này lắm đây! Từ cái mặt nạ Guy Fawkes mà nhân vật chính đeo trên mặt suốt từ đầu cho đến cuối film, cũng như là các điểm tương đồng với sự kiện Gunpowder Plot xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 11 năm 1605, khi kế hoạch phá hủy tòa nhà Quốc Hội bằng thuốc súng của Guy Fawkes cùng những người âm mưu chống lại hoàng đế James I bị khám phá ra. Những người này đều bị kết tội phản loạn (high treason), mang đi tra tấn cực hình và treo cổ, sau khi chết rồi thì xác bị kéo lê khắp phố, tiếp theo là tứ mã phanh thây.


    Guy Fawkes


    Sau vụ Gunpowder Plot bị thất bại, bộ luật Popish Recussion Act được triều đình ban hành, trong đó có lời thề trung thành với nhà vua James I dành cho mọi công dân Anh Quốc mà chúng ta đã bàn tới. Mỗi năm sau đó, lễ hội "Guy Fawkes Night" được triều đình cho tổ chức trong phạm vi cả nước vào đêm mùng 5 tháng 11, với các hình nộm Guy Fawkes bị chính quyền địa phương mang ra treo cổ và đốt giữa phố (chất đầy những con mèo bên trong bụng hầu có thể nghe tiếng rên siết của chúng trong đống lửa) để ăn mừng sự kiện "Thượng Đế đã giúp triều đình chiến thắng lũ loạn thần tặc tử".

    Cho mãi đến bây giờ, người dân nước Anh vẫn thuộc lòng bài thơ bất hủ này:

    Remember, remember the Fifth of November, the Gunpowder Treason and Plot.
    I know of no reason why the Gunpowder Treason should ever be forgot...



    "Đêm Guy Fawkes" tổ chức tại lâu đài Windsor, 1776.


    Trong phim V for Vendetta, những kẻ "phản quốc" nào dám đi ngược lại với các chính sách mà đảng cầm quyền đơn phương ban hành cũng đều có cái kết cục chẳng vui vẻ gì, bởi vậy cho nên nhân vật V mới chọn ngày 5 tháng 11 và đeo mặt nạ Guy Fawkes khi làm cách mạng, nhằm chống lại một chính phủ độc tài độc đảng từng lợi dụng một cách tuyệt hảo sự nhẹ dạ và lòng nhiệt huyết của người dân để lên nắm quyền hành tuyệt đối.








    Được sửa bởi Arkain lúc 09:09 ngày 28-11-2012

  13. 4 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •