chó người ta nuôi lấy thịt...mà đi chôm,người ta sôi máu người ta đập chết là phải rầu...
chó người ta nuôi lấy thịt...mà đi chôm,người ta sôi máu người ta đập chết là phải rầu...
Tại vì chó là bạn của người ta mà, với lại nó chôm chiếc xe thì chỉ mất chiếc xe, chứ nhà mà mất con chó thì còn phải lo thêm chuyện trộm vô nhà nữa.
Nói chứ em mà thấy mất xe thì tiếc chứ hổng có tức chứ mất chó vừa tiếc vừa tức nữa.
Không đi làm sao tới.
Người ta nói 'chó là người bạn trung thành của con người'. Vậy theo ý kiến của GS Ngô Bảo Châu con chó không giống con cừu, tại vì nó đi theo con người, ta xi ra chó cũng không khác người là bao, tiếp tục xi ra giết chó cũng không khác giết người chi mấy. Vậy cuối cùng xi ra ... giết người thì phải đền mạng !
ăn trộm chó ở ngoài đường phố thì không sao chứ ở trong làng là có án mạng đấy.Ko tin thì cứ thử nhá--->Kinh nghiệm xương máu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khám phá Du lich Con Dao
Trời ơi ! viết mà cũng bị ngọng sao pa ! cái phương pháp giao hoan gì đó không tiện bàn, có điều mấy anh cẩu đang giữ bản quyền một phương pháp cẩu gia truyền rất phổ biến đó nghen ! Nói chung loài người vẫn cho rằng chó giống người (bệnh sĩ mà), còn mấy anh chó thì ngược lại ! Khi nó thấy con người cho nó ăn, tắm rửa cho nó, nó sẽ nghĩ con người đang phục vụ nó đó chứ !
cho bọn nó cạch luôn. Nhiều nhà họ quý vật nuôi lắm.
thiệt tình, nói một hồi vẫn là "Chó đê :smile:", con potay.com với Bác luôn, hihi.
người ta vẫn nói là chó là người bạn chân thành của con người mà.....hihi
Bookmarks