Trang 5 / 10 FirstFirst ... 2345678 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 98
  1. #41
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Denilson và bước trượt dài hơn 1 thập kỷ

    VTC News) - Real Betis vừa xuống hạng ở Tây Ban Nha còn Denilson rời giải hạng 3 Brazil để đến với V.League. Đó là bước thăng hay trầm của cầu thủ một thời đắt giá nhất thế giới?


    Denilson đến V.League, bước thăng hay trầm của sự nghiệp?

    11 năm trước, xứ Andalucia của Tây Ban Nha cũng từng tưng bừng không kém thành phố cảng Hải Phòng bây giờ. CLB Real Betis đã khiến cả thế giới sốc với bản hợp đồng kỷ lục 32 triệu USD. "Sốc" là bởi trước đó, số tiền chuyển nhượng của "người ngoài hành tinh" Ronaldo từ Barca sang Inter cũng chỉ là 27,9 triệu USD.

    Nhưng với chủ tịch Manuel Ruiz de Lopera của Betis lúc đó thì tiền... không thành vấn đề, bởi ông đã mê đắm đôi chân ma thuật của Denilson. Cùng Sao Paulo, Denilson đã giành chức vô địch Copa Commebol một cách thuyết phục 1994. Cùng ĐT Brazil, Denilson vô địch Copa America 1997 với phong độ chói sáng. Đặc biệt, ở giải Cúp Tứ hùng chuẩn bị cho World Cup 1998 (quy tụ 4 đội tuyển Anh, Ý, Brazil và Pháp), Denilson cũng tỏa sáng không kém những Roberto Carlos (cú sút xa nổi tiếng mà quỹ đạo bay khiến các nhà phân tích "đau đầu") hay Ronaldo (cú đẩy bóng và phi người nhanh như cắt xuyên phá cả một nhóm hậu vệ Italia)...

    Tài năng của Denilson khi đó được nhìn nhận không phải là những bàn thắng mà ở những quả vê bóng, đảo chân như làm xiếc, với kỹ thuật điêu luyện hoàn hảo nhất trong các ngôi sao xứ Samba.

    Nhưng rồi thực tế không như mong đợi, đôi chân "dẻo quẹo" của Denilson chẳng giúp gì được cho đội bóng của La Liga, thậm chí còn thường xuyên làm chậm nhịp độ tấn công của đồng đội. Real Betis xuống hạng mùa bóng 1999/2000 bởi phong độ tồi tệ của Denilson, vốn đã thi đấu rất mờ nhạt và vô hồn ở World Cup 1998.

    Thất bại ở Tây Ban Nha buộc Denilson phải trở về quê nhà đầu quân cho CLB Flamengo năm 2000, im hơi lặng tiếng trong 5 năm trước khi chuyển sang Bordeaux. Trong khoảng thời gian này, Denilson có một cơ hội trời cho là được HLV Scolari triệu tập vào ĐT Brazil dự World Cup 2002. Nhưng chính cái năm mà đội bóng áo vàng xanh đăng quang đó, Denilson vẫn "mất mặt" trong khi các đồng đội Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo tiếp tục tỏa sáng.

    Năm 2006, Bordeaux không ký gia hạn hợp đồng và Denilson phiêu dạt sang Trung Đông mưu sinh trong màu áo CLB Al-Nars (Saudi Arabi). Nhưng ngay cả ở đây, Denilson cũng bị thải hồi sau 15 trận với chỉ 3 bàn thắng. Tình cảnh tương tự diễn ra ở mùa 2007/08 khi anh đầu quân cho FC Dallas tại giải nhà nghề Mỹ MLS, chỉ sau 8 trận ra sân với 1 bàn thắng, anh bị CĐV tẩy chay.

    Đầu năm 2009, Denilson tiếp tục có một chuyến trở lại châu Âu và thử việc ở CLB Bolton tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng sau thời gian này HLV Gary Megson từ chối ký hợp đồng chính thức. Denilson phiêu dạt xuống tận giải hạng 3 Brazil khoác áo Itumbiara trong 3 tháng, và rồi...

    Ngày 30/5/2009, Denilson đặt bút ký hợp đồng thử việc 3 tháng với XM Hải Phòng. 11 năm đã qua, khoảng thời gian dài gần bằng một đời cầu thủ, Denilson đã trượt dài từ cái đỉnh cao của bản hợp đồng bom tấn gia nhập Real Betis đến cái vùng trũng nhất của bóng đá thế giới.

    Betis vừa xuống hạng ở Tây Ban Nha còn Denilson rời giải hạng 3 Brazil để đá cho giải chuyên nghiệp Việt Nam. Đó là bước thăng hay trầm của cầu thủ đắt giá nhất thế giới một thời? Chỉ có thời gian mới trả lời được điều đó...

    http://www.vtc.vn/Denilson-va-buoc-t...ky/2792657.epi

    ---

    PS: Cũng nên nhắc là tuy được rước đến Betis như một người hùng, Denilson chơi tổng cộng 186 trận với...13 bàn ghi điểm và bị cho đi bốn mùa trước khi hợp đồng kết thúc. Trận đầu tiên Denilson xuất quân tại V-League sẽ là cuộc đối đầu với Đà Nẵng, đội hiện đang đứng đầu bảng, kiểu này là cháy vé là cái chắc vì ai cũng muốn xem phong độ của anh còn bao nhiêu phần trăm ^_^
    Được sửa bởi Arkain lúc 16:40 ngày 02-06-2009

  2. #42
    Tham gia
    23-04-2006
    Bài viết
    1,294
    Like
    2
    Thanked 24 Times in 11 Posts
    chưa đá ở VL nên chưa biết như thế nào, để cuối tuần này xem sao

  3. #43
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Đôi nét về DenIlson de Oliveira

    Denilson de Oliveira Araujo là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sao Paulo và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 1994.

    Năm 1996, Denilson được gọi vào tuyển Brazil và chơi ấn tượng tại Copa America 2007.

    Sau World Cup 1998, Denilson đã khiến Real Betis bỏ ra 32 triệu USD để mua anh về từ Sao Paolo. Số tiền đó đủ biến Denilson vượt qua Ronaldo (29 triệu USD) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

    Trong 6 năm ở Betis, Denilson ra sân thường xuyên nhưng phong độ không cao. Đến năm 2005, Betis bán Denilson cho Bordeaux với giá không tiết lộ dù hợp đồng giữa Denilson và Betis vẫn còn 4 năm.

    Sau một năm thi đấu không thành công tại Pháp, Denilson rời Bordeaux vì không thỏa thuận thành công tiền lương và trở thành cầu thủ tự do.

    Mùa giải 2006-2007, Denilson chơi cho Al Nars của Ả Rập Saudi.

    Mùa bóng 2007-2008, Denilson chơi bóng tại MLS trong màu áo FC Dallas.

    Đầu năm 2008, Denilson trở lại Brazil chơi bóng cho Palmeiras của Luxemburgo theo bản hợp đồng 1 năm.

    Đầu năm 2009, Denilson đến Anh thử việc cho Bolton nhưng thất bại.

    Trở về Brazil, Denilson ký hợp đồng 3 tháng cho Itumbiara, CLB thuộc giải hạng Ba Brazil. Trong 3 tháng tại Itumbiara, Denilson đã giúp CLB dẫn đầu giải bang Goiano nhưng khi đá bán kết, họ bị thua Atlético Goianiense.

    Cuối tháng 5-2009, Denilson đến Việt Nam để ký hợp đồng với Xi Măng Hải Phòng
    1 số thông tin về Denilson. Ta có thể nhận ra rằng từ khi qua Châu Âu, anh là 1 cầu thủ rất tầm thường ngoài cú mua hớ của Real Betis. Đến CLB nào anh cũng thất bại vì ko chứng tỏ được năng lực.

  4. #44
    Tham gia
    29-11-2006
    Location
    Q. Ngãi | S. Gòn [ Vietnam ]
    Bài viết
    530
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mức lương có thể nhận được tại XMHP.
    Theo nhiều nguồn tin, khoản lương mà Denilson sẽ nhận trong thời gian chơi cho Hải Phòng sẽ không thấp hơn con số 50.000 $/tháng mà anh từng yêu cầu với CLB Perth Glory.

  5. #45
    Tham gia
    13-02-2009
    Location
    Thảo Cầm Viên
    Bài viết
    195
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Mò lên website của XM Hải Phòng xem có thông báo gì không, ai dè đang lúc tin còn nóng hổi thì lại bị hack tanh bành: http://www.xmhpfc.com
    Cái đó bỏ hoang lâu rồi, cái này mới chính thức này, rất nhiều thông tin (mấy bác nhà báo cũng lấy từ đó ra để viết cả): http://www.haiphong-fc.com

  6. #46
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Denilson tập buổi đầu tiên cùng XM.HP: Rằng hay thì thật là hay…

    (TT&VH) - Hôm qua, Denilson đã có buổi tập chính thức đầu tiên cùng các cầu thủ XM.HP (buổi tập trước Denilson chỉ chạy thả lỏng một mình ở góc sân), nhưng ngoại trừ những pha làm xiếc với trái bóng, ấn tượng mà cầu thủ đắt giá này để lại trong bài tập thi đấu đối kháng là không mấy ấn tượng.

    Đúng với phong thái của một ngôi sao, trong khi tất cả các đồng đội đều đã ra sân tập để khởi động thì một lúc sau Denilson mới xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một bầu không khí huyên náo ở khán đài A sân Lạch Tray (dù chỉ là 1 buổi tập thông thường của XM.HP nhưng ước tính đã có khoảng 5.000 khán giả kéo tới sân để theo dõi màn trình diễn của Denilson cùng cờ quạt và trống phách).

    Giống như buổi tập hôm trước, Denilson cũng lại chiêu đãi các CĐV Hải Phòng bằng một màn làm xiếc với trái bóng, và lần này không khí càng sôi động hơn khi có thêm sự tham dự của Leandro. Ngay đến 1 người điềm đạm như HLV Vương Tiến Dũng dường như cũng bị kích thích bởi sức nóng sôi sục ở Lạch Tray, nên khi các cầu thủ XM.HP bắt đầu chia nhóm để tập nhẹ, ông Dũng cũng tham gia vào màn tâng bóng cùng Denilson, Leandro và De Jesus ở giữa sân.

    Không khí trên sân chỉ lắng dịu xuống khi XM.HP chuyển sang phần thi đấu đối kháng. Đương nhiên Denilson được xếp ở đội hình chính cùng Leandro và De Jesus để hình thành nên một bộ tam tấu Samba thuộc dạng đắt giá nhất V-League. Không biết có phải vì chưa kịp thích ứng với điều kiện thời tiết tại Việt Nam cũng như chưa kịp làm quen với các đồng đội mới hay không mà ấn tượng của Denilson để lại trong bài tập này là rất mờ nhạt.



    Trong gần nửa giờ xuất hiện trên sân, Denilson hầu như không thực hiện được bất kỳ một cú sút, một đường chuyền hay thậm chí một pha qua người cho xứng đáng với sự kỳ vọng và trông chờ của các CĐV. Denilson tỏ ra khá nặng nề và dù được bố trí chơi trên hàng tiền đạo, nhưng Denilson hầu như rất ít di chuyển mà thường chỉ đi bộ.

    Có đôi lần Denilson nhận được bóng ở tư thế khá thuận lợi nhưng hoặc là anh chuyền ngay, hoặc anh xử lý điệu đà rồi sau đó là để mất bóng. Sự chậm chạp trong những pha di chuyển của Denilson làm dấy lên mối nghi ngờ rằng dường như ngôi sao Brazil này đang bị chấn thương nên không có được trạng thái thể lực tốt nhất.

    Sự nghi ngờ này ít nhiều cũng có cơ sở bởi cùng lúc với sự xuất hiện của Denilson tại XM.HP, trong thành phần BHL đội bóng thành phố Cảng cũng có thêm một bác sỹ người Brazil từ CLB Matsubara, đội bóng đã cùng cò Mauro hợp lực để đưa Denilson tới Việt Nam. Mặc dù cò Mauro khẳng định rằng vị bác sỹ Brazil này chịu trách nhiệm bảo đảm sức khoẻ cho toàn đội XM.HP chứ không riêng gì Denilson, nhưng rõ ràng sự có mặt của chuyên gia y tế này tại Hải Phòng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên và chắc chắn phải có sự liên hệ mật thiết với Denilson.

    Tuy nhiên, về phía mình HLV Vương Tiến Dũng lại quả quyết rằng Denilson đã được khám sức khoẻ toàn diện và kết quả là rất tốt. Phải chờ tới cuối tuần này, khi Denilson chính thức xuất trận trong màu áo XM.HP tại trận đấu với SHB.ĐN mới biết phong độ cũng như thể lực thực sự của Denilson là như thế nào.

    http://thethaovanhoa.vn/144N20090603...hat-la-hay.htm

  7. #47
    Tham gia
    23-04-2006
    Bài viết
    1,294
    Like
    2
    Thanked 24 Times in 11 Posts

    Lương của Denilson không thấp hơn 50.000USD/Tháng???

    Hàng loạt các hãng thông tấn và những website bóng đá nổi tiếng Thế giới đều tỏ ra bất ngờ khi nhà cựu VĐ World Cup 2002 - Denilson gia nhập CLB XM Hải Phòng.

    Hãng thông tấn AFP cho hay, thông tin Denilson chuyển đến chơi bóng ở Hải Phòng (Việt Nam khiến giới mộ điệu ngạc nhiên, bởi cầu thủ người Brazil từng là thành viên của Selecao đăng quang ở World Cup 2002 và một thời được gắn mác cầu thủ đắt giá nhất hành tinh (khi rời Sao Paulo gia nhập Real Betis).

    Với thương vụ đình đám trên, AFP đánh giá, bóng đá Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới trong khu vực. Hãng truyền thông danh tiếng này cũng thông tin thêm, hiện có khoảng hơn 100 cầu thủ nước ngoài chơi bóng tại V-League. Khi Denilson xuất hiện, đương nhiên anh là ngôi sao nổi bật nhất.

    Hãng AP thì đưa tin, Denilson đã bỏ qua một vài lời mời từ giải vô địch Australia (A-League) để "cập bến" XM Hải Phòng. Vì một số điều khoản ràng buộc trong hợp đồng, nên chủ tịch CLB bóng đá XM Hải Phòng không được phép tiết lộ mức lương và phí chuyển nhượng.

    Trong khi đó, website bóng đá hàng đầu Goal.com nhận định, môi trường V-League có thể sẽ giúp Denilson tìm lại phong độ đỉnh cao và xây dựng lại tên tuổi cũng như sự nghiệp vốn đang tuột dốc hai năm trở lại đây.

    Goal cũng tiết lộ, sau khi rời Palmeiras, Denilson đã thử việc bất thành ở CLB Bolton. Thời gian qua, anh nhận được không ít lời mời từ các đội bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Chính vì thế, việc anh chọn Việt Nam là "bến đỗ" tiếp theo trong sự nghiệp là điều hết sức bất ngờ.

    Vì sao Denilson phớt lờ Perth Glory để chọn XM Hải Phòng?

    Trước khi quyết định đầu quân cho XM Hải Phòng, báo chí Australia từng khẳng định "Denilson sẽ gia nhập Perth Glory" (hồi đầu tháng 5). Theo đó, anh sẽ chơi khoảng 9 trận đấu cho CLB này tại giải VĐ Australia.

    Tuy nhiên, chỉ trong quãng thời gian ngắn, Denilson đã thay đổi ý định vì muốn kí hợp đồng dài hạn, chứ không thi đấu theo kiểu thời vụ ở A-League.

    Nếu theo yêu cầu mới của chàng tiền vệ người Brazil, Perth Glory sẽ phải trả mức lương 600.000 $/năm (50.000 $/tháng) cho Denilson.

    Do phía đội bóng ở Australia lưỡng lự khi khó lòng đáp ứng được điều kiện tài chính, nên đại diện Denilson đã quay sang đàm phán với XM Hải Phòng.

    Mọi cuộc thương thảo giữa lãnh đạo Hải Phòng và Denilson nhanh chóng đi đến sự đồng nhất thông qua công ty môi giới trung gian.

    Dù ban đầu tỏ ra không hào hứng lắm với lời mời từ một CLB ở Việt Nam. Nhưng sau đó, cầu thủ người Brazil đã hoàn toàn bị thuyết phục trước sự nhiệt tình và mức lương, thưởng hấp dẫn mà phía XM Hải Phòng đưa ra.

    Theo nhiều nguồn tin, khoản lương mà Denilson sẽ nhận trong thời gian chơi cho Hải Phòng sẽ không thấp hơn con số 50.000 $/tháng mà anh từng yêu cầu với CLB Perth Glory.

    Ngày hôm qua (2/6), chàng trai đến từ xứ sở Samba đã có buổi ra mắt chính thức ở Hải Phòng. Denilson tỏ ra cực kỳ ấn tượng trước mức độ cuồng nhiệt của CĐV đất Cảng, những người rất háo hức muốn "xem giò" ảo thuật gia từng nổi đình nổi đám trong làng túc cầu Thế giới cách đây một thập kỷ.

    http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/06/851052/

  8. #48
    Tham gia
    28-04-2008
    Location
    https://giacaphe.com/
    Bài viết
    417
    Like
    6
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Nâng tầm bóng đá nước nhà.

    Có một đội bóng gì đó ở Úc ra giá 50k$/ tháng mà anh ấy ko chịu, và về với xi măng với cái lý do "lương và thưởng nom hấp dẫn" thì ko lý gì chỉ với 500tr vnd mà anh ấy chịu

  9. #49
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi y5cafe View Post
    Nâng tầm bóng đá nước nhà.

    Có một đội bóng gì đó ở Úc ra giá 50k$/ tháng mà anh ấy ko chịu, và về với xi măng với cái lý do "lương và thưởng nom hấp dẫn" thì ko lý gì chỉ với 500tr vnd mà anh ấy chịu
    Xin đọc kỹ các bài viết trong topic này cho rõ trước khi reply!
    Được sửa bởi Arkain lúc 12:04 ngày 04-06-2009

  10. #50
    Tham gia
    02-04-2009
    Bài viết
    365
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Denilson lại gây sốc - một con bệnh dai dẵng

    Vòng 14 V-League: Denilson lại gây sốc

    Chiều nay, vòng 14 sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu. Nóng nhất chính là trận tại Lạch Tray giữa chủ nhà XMHP gặp đội dẫn đầu lượt đi SHB Đà Nẵng. Nhưng tin giờ chót cho biết ngôi sao Denilson sẽ không thi đấu trận này.

    Lịch đấu chiều nay 6.6: Lúc 15 giờ 30: Đồng Tháp-HAGL, SLNA-QK 4. Lúc 16 giờ: Nam Định-Bình Dương (VCTV3 trực tiếp), XM Hải Phòng-SHB Đà Nẵng (VTV3 trực tiếp). Lúc 16 giờ 30: T&T-Thể Công (VTC3 trực tiếp). Lúc 17 giờ: ĐTLA-Khatoco Khánh Hòa (Đài Long An trực tiếp).

    Dù các cấp có trách nhiệm của TP Hải Phòng đã lên kế hoạch chi tiết để bảo vệ Denilson trong cả 2 trường hợp XMHP thắng hoặc thua và phe vé vẫn hoạt động nhộn nhịp suốt ngày hôm qua, thế nhưng 15 giờ 30 chiều qua ngôi sao Denilson vẫn không có mặt trong buổi tập của đội.

    Dù Giám đốc điều hành Đỗ Đại Dương đi ra đi vào vẻ sốt ruột nhưng giọng vẫn rất tự tin: “Chắc chắn Denilson sẽ đá rồi. Sao lại không kia chứ!”, song HLV Vương Tiến Dũng lại thú thật: “Kể từ sau hôm ra mắt cũng ở sân Lạch Tray, Denilson không tập đấu pháp với đội buổi nào. Bữa trước tập ở sân Thủy Nguyên, cậu ta cũng không thể ra sân vì mệt. Denilson vẫn chưa thích ứng với khí hậu tại VN. Khả năng ra sân của Denilson là cực thấp. Nếu không muốn nói là gần như không thể”.

    Lịch đấu chiều nay 6.6: Lúc 15 giờ 30: Đồng Tháp-HAGL, SLNA-QK 4. Lúc 16 giờ: Nam Định-Bình Dương (VCTV3 trực tiếp), XM Hải Phòng-SHB Đà Nẵng (VTV3 trực tiếp). Lúc 16 giờ 30: T&T-Thể Công (VTC3 trực tiếp). Lúc 17 giờ: ĐTLA-Khatoco Khánh Hòa (Đài Long An trực tiếp).

    Tìm gặp Denilson tại khách sạn, anh nói: “Ở đây nóng quá khiến tôi ngộp thở. Tôi bị mất ngủ 4 hôm nay rồi. Cũng không ăn được nhiều. Tôi không tập được với đội mà phải tập riêng ở khách sạn. Tôi không ra sân được đâu! Tôi xin lỗi. Khán giả Hải Phòng sẽ rất buồn. Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể thi đấu được trận này”. Chưa biết đây có phải là “chiêu” của XMHP hay không nhưng với những gì ông Dũng và Denilson thừa nhận thì trận chiều nay sẽ giảm đi phần nào sự hấp dẫn.

    Về phần SHB Đà Nẵng (ĐN), Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa cho biết: “Cho dù có Denilson chúng tôi cũng chẳng ngại. ĐN đã lên phương án chi tiết và sẽ quyết đấu để giành chiến thắng trong trận đấu này”. Dự đoán, XMHP hòa ĐN 1-1.

    Các trận còn lại: Thể Công (TC) và T&T Hà Nội có thể sẽ chia điểm. Ngoại binh của TC vẫn là ẩn số trong khi T&T dưới tay HLV mới Hữu Thắng chưa chắc đã tốt hơn nên dự đoán hòa 1-1. Trên sân Thiên Trường, Nam Định sẽ không thể có 3 điểm trước Bình Dương. Dự đoán, BD thắng 2-1. Tại Vinh, SLNA có thể vượt qua QK 4 như trận lượt đi. Dự đoán, SLNA thắng 1-0. Tại Cao Lãnh, không dễ cho chủ nhà Đồng Tháp vượt qua HAGL như trận đại thắng 3-0 ở lượt đi khi mà HAGL đã củng cố lại khá tốt và thắng liên tiếp 4 trận vừa qua. Dự đoán hòa 2-2. Riêng trận đấu tại Long An ưu thế thuộc về “Gạch” vì lượt đi họ từng hòa trên thế trên chân trước đội bóng phố biển. Nhưng với sự tăng cường đáng kể 3 chân sút mới, có thể đây là trận có bất ngờ. Dự đoán, hòa 1-1.

    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/...606003706.aspx

    -----------------------

    Không biết sao chứ, kiểu này thì tên này coi bộ lậm bệnh sao quá rồi

Trang 5 / 10 FirstFirst ... 2345678 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •