Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 17
  1. #1
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts

    Brickcon 2011 - Triển lãm Lego

    Mình từ nhỏ khoái các mô hình lego. Cái gì lắp ráp mà phải nặn đầu óc suy nghĩ để tạo ra hình này hình nọ thì thật khoái chí.

    Nên nghe có cuộc triển lãm lego thì xách đít đi coi liền. Đi phải dắt thêm hai thằng cháu - phải canh chừng bọn chúng - nên chỉ chụp đại, trúng đâu làm đó theo kiểu PnS. Các hình dưới đây không theo một thứ tự nào cả, và có hình mình chẳng hiểu cái giống gì, thấy ngộ thì chụp thôi.

    Post một số hình chơi, hy vọng cũng có người thích Lego như mình

    1. Đủ loại lính, action figure, mỗi con $8.00, mắc như quỷ.



    2.



    3.



    4. Người máy, transformer bé bé



    5. các loại máy móc



    Còn tiếp...
    Quote Quote

  2. 3 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Cũng ham cái món này lắm nhưng mà chơi nó thì chắc hết cả gia sản quá hà

  4. #3
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Cũng ham cái món này lắm nhưng mà chơi nó thì chắc hết cả gia sản quá hà
    Già rồi nên giờ chỉ còn nắn, bóp, vặn vẹo mấy thứ này

  5. #4
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Chỉ dám like thôi, chứ comment thêm vô mất công thằng trẻ kia nó xỉa xói nữa, hứ.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #5
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Chỉ dám like thôi, chứ comment thêm vô mất công thằng trẻ kia nó xỉa xói nữa, hứ.
    Thì có sao hén nói vậy.
    Thía là mừng gùi

  7. #6
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Cũng ham cái món này lắm nhưng mà chơi nó thì chắc hết cả gia sản quá hà
    Thấy nhiều trẻ nó đòi lắm,chắc cha mẹ cũng bóp bụng mà mua.Thời trẻ mình chưa biết thứ nầy,chỉ có hình ảnh Batman,siêu nhân,Robe...Xì Trum.
    Khó quá, không thèm ký

  8. #7
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Cảm ơn mấy bác xem hình và bình luận.
    @bẹc: Hổng chịu kiếm đồ thiệt mà bóp đi, tuổi già tới lẹ lắm, hối hận không kịp đó.

    vòng ngoài của phòng triển lãm là các quầy hàng bán mấy con lego hình thù này nọ để dụ mấy ông bố bà mẹ mua mấy con này cho con cái với giá cắt cổ. Đi dần dần vào trong thì chỉ triển lãm, không bán nữa. Mình cũng bóp bụng làm le mua cho mỗi đứa cháu một con ninja. Ra ngoài tiệm đồ chơi cũ chắc một con chưa đầy một đồng. Khiếp.

    Từ từ đi tiếp.

    6. Mấy chú lính lego nhỏ nhỏ kia được gắn lên các loại súng ống như vầy:



    7. tàu chiến vũ trụ



    8. Cổ kim lẫn lộn



    9. Nhà lầu



    10. Bộ xương cách trí, dựng lại từ hình chụp nhỏ



    11. Tờ lịch 2012




    12. Mô hình tàu hơi nước hồi xưa

  9. Thành viên Like bài viết này:


  10. #8
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Hồi nhỏ xíu, có được ba - mẹ mua cho một "con" rô-bốt ráp lego.

    Nhưng đã bị hư. Lâu rồi.

    Khoảng hai mươi lăm năm...


    Mặc dẫu rất thích đồ chơi lego, nhưng nhà nghèo.

    Về sau, tầm lớp 2, lớp 3 gì đó thì tự dùng các hộp thuốc lá rồi dán hồ lại, thành một chiếc phi thuyền. Lại dùng que căm xe đạp xỏ qua, kiếm bốn cái bánh xe nhựa gắn vô. Rồi... đốt đèn cầy bên trong, kéo đi khắp xóm.
    ___ W ___

  11. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  12. #10
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Hồi nhỏ xíu, có được ba - mẹ mua cho một "con" rô-bốt ráp lego.

    Nhưng đã bị hư. Lâu rồi.

    Khoảng hai mươi lăm năm...


    Mặc dẫu rất thích đồ chơi lego, nhưng nhà nghèo.

    Về sau, tầm lớp 2, lớp 3 gì đó thì tự dùng các hộp thuốc lá rồi dán hồ lại, thành một chiếc phi thuyền. Lại dùng que căm xe đạp xỏ qua,.....
    Thảo nào giò quen....


Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •