Được gửi bởi
tranvu007
Trong đợt Công tác xã hội năm 2006, 1 nhóm sinh viên Sư Phạm được phân công về dạy bổ túc văn hóa, xóa mù chữ cho 1 xã nghèo vùng sâu vùng xa của huyện nọ! 2 tháng trôi qua, đến lúc quay trở về nhà, có 1 cô bé rụt rè, e thẹn đưa 1 lá thư tay cho 1 anh sinh viên, dặn là về nhà mới được mở ra xem!
Về đến nhà, anh sinh viên mở ra xem, bật ngửa... Nội dung lá thư nè:
"Cảm ơn anh đã dạy em biết chữ, em rất quý anh! Khi viết thư này, em chỉ có 1 cái mông ướt và 1 cái mụt đít duy nhất, là được gặp lại anh lần nữa! Chào anh!".
Bookmarks