Thả Gà bận chụp hình mèo rồi.
Thả Gà bận chụp hình mèo rồi.
Không đi làm sao tới.
Một mình bên tách cafe...
Xe mô hình tĩnh - Máy bay mô hình tĩnh
Hủ tíu dê. Có ai ăn chưa? Bán bên hông nhà máy bia Sài Gòn.
Search google "hủ tíu dê Hào Phong".
Không đi làm sao tới.
Xe mô hình tĩnh - Máy bay mô hình tĩnh
Đúng rồi! Mấy ông ăn quen thì gọi tùm lum, có cảm giác nguyên con dê cái gì người ta cũng bán chỉ có không bán thịt bình thường thôi, em đi ăn cũng chỉ gọi một tô bình thường đủ thứ, nạc nhiều rồi ăn, cũng có một số cái ăn mà cũng không biết nó là cái gì.
Thấy người ta bán ở đây y chang cái món Thắng Cố ở Tây Bắc, nghĩa là nguyên cái nồi thì trong đó nhặng xị đủ loại trong đó, ai muốn ăn cái gì thì người ta vớt lên rồi lấy đũa nhặt riêng ra, xong lại thả toàn bộ vô cái nồi bự chảng mà khuấy tiếp. Hợp nhứt là ăn với bánh mì, tại nước dùng hơi mặn!
Không đi làm sao tới.
Sài Gòn.
Không đi làm sao tới.
Buổi sáng.
Không đi làm sao tới.
Nhìn mấy thằng này nó ăn sáng mà mình tủi thân.
Sáng ra chỉ có một chén cốm Tây (cereal). Mà phải là loại Hi Fibre, Low GI nữa chứ. Nhai muốn rã miệng. Vác cái gói lunch vào sở, 10 giờ lấy ra ăn ... 1 trái chuối. Trưa giở hộp lunch box ra có vài cọng rau baby spinach (bó xôi con), lá củ cải đường (beetroot leaves), cần tây (celery), ớt tây (capsicum, bell pepper), rocket (1 loại rau, chả biết tiếng Việt là gì), cà rốt. Bữa nào cũng nhai bao nhiêu đó, như bò nhai cỏ vậy.
Bookmarks