Đúng vậy. Mình chỉ là người dùng máy tính thông thường ở gia đình, hổng có kiếm cơm bằng máy tính. Và không có nghĩa là tham gia diễn đàn tin học này phải là dân IT đâu, hơn 50% thành viên ở diễn đàn này là Non-IT đấy.
Nói về vấn đề này, mới nhớ lại trong quá khứ từng có vụ làm mích lòng anh em sinh viên IT với BÀI NÀY, và có một nhà báo đã theo đấy té theo một bài ở đây: http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/05/3BA02487/ . Sau 5 năm, có gì thay đổi không các bạn nhỉ?
Mình nghĩ là sinh viên CNTT nên dẹp bỏ bớt tự ái đi, hãy chuyên tâm học hỏi, rèn luyện thêm tiếng Anh chuyên ngành để có thể đọc được tài liệu nước ngoài, tham gia các dự án nho nhỏ khi còn ngồi trên ghế giảng đường để sau này ra trường có thể dễ kiếm việc và thăng tiếng hơn là hễ nghe ai nói tới (hơi có ý chê) một phát là cảm thấy chạm nọc và phản hồi lại với thái độ rất có vẻ là "dân ngoại đạo thì biết cái đ... gì".
Gì gì đi nữa, mình vẫn ủng hộ nền tảng mở, ghét Windows, kể cả cái tiếng nhạc khởi động / shutdown èng èng của nó. Ai có xem Windows tốt cỡ nào, có tự hào vác trên mình logo với các ô cửa sổ mình chỉ cảm thấy ghét trong sự buồn cười mà thôi, có lẽ đó là chủ nghĩa tôn sùng cá nhân và thích có sự độc quyền + độc tài tồn tại. Chả có lý do gì để ủng hộ sự độc quyền, khi gặp lỗi trong phần mềm mà bản thân thấy có thể tự vá lỗi cũng không được phép đục thẳng vào phần mềm (về kỹ thuật có thể đục được nhưng EULA cấm) để vá mà phải đợi có bản vá từ trên website của Microsoft => thời gian chờ đời đợi đó không khác gì giao trứng cho ác.
Lại nói chuyện nền tảng mở: nếu không có những cái mở như mô hình OSI, TCP/IP mà chỉ có IPX/SPX, AppleTalk, NetBIOS và Microsoft lại phát triển riêng một chuẩn nào đấy => ngày nay chúng ta chưa có điều kiện ngồi đây truy cập Internet. Microsoft là một công ty thuộc dạng ngoài miệng nói rằng họ thân thiện với nền tảng mở, nhưng những gì họ làm toàn muốn tạo ra một chuẩn để buộc thiên hạ dính vào đấy => nhét cho đầy túi tham. Việc hắn đưa ra cái Microsoft Office XML formats và lobby để ISO công nhận là chuẩn (có thể xem như một thành công của hăn) nhưng thực sự ngày nay người ta đã chán ghét bị hắn ta dẫn dắt rồi, nên cuối cùng ODF thắng ở thực tế. Microsoft còn chơi trò rất bỉ ổi đó là thường xuyên "đánh trống khua chiêng" để làm hoãn tiến trình sử dụng các nền tảng mở của các công ty trên thế giới như doạ kiện tụng về bản quyền, tung tin ký hợp tác với công ty này công ty nọ về các thoả thuận phân phối phần mềm,... Nói chung là hắn ngoài mồm nói không sợ đám nguồn mở, nhưng trong bụng thầm sợ và khâm phục nhưng lại bày thủ đoạn chống lại. Nếu không, chẳng có lý do gì hắn tích hợp cài đặt của các phần mềm mã mở vào cái gọi là Web App Gallery và âm thầm xây dựng một đế chế http://codeplex.com/ .
Ai mà biết được, liệu đó có phải là nhã ý tốt của hắn hay không? Hay là hắn sợ người ta ngày càng đưa ra quá nhiều lựa chọn nguồn mở nên hắn phải khoanh lại, gom lại / nhốt lại và tạo sự dễ dàng cho người ta cài đặt một nhóm phần mềm mã mở nào đó để hắn dễ bề thao túng?
Cuối cùng, dù có bị các fan cuồng nhiệt M$ ném đá cỡ nào, mình cũng có lời đến các bạn đó là hãy ủng hộ nền tảng mở, đó là xu hướng mới, xu hướng hợp thời đại, nó không phải là phong trào nhất thời mà là một bước phát triển có lợi cho nhiều người, chúng ta nên ủng hộ.
@snoob: trình độ Còn Trôn Hát của đồng chí siêu hạng đấy, trong Windows mà có Rờ Mờ cái gì ấy => xin mời đọc lại Windows Command Reference để xem rm nằm chỗ nào?
Bookmarks