Trang 2 / 9 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 83
  1. #11
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    Sì Gòn
    Bài viết
    2,247
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Thật sự các bác đang SỐNG LÀ ĐỂ ĐƯỢC CHẾT mà, há chi phải nhứt đầu là chừng nào chết.

  2. #12
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Quote Được gửi bởi Ông ngoại View Post
    Thanh niên ngày nay yêu cuồng sống vội, giành giựt gái gú, đâm chém nhau như cơm bữa. Rất dễ bị chúng đâm nhầm nay mai, đợi gì đến 3 năm
    Tụi ấy con dao giống cây tăm xỉa răng quá. Muốn 1 nhát mà chết thì phải xài đồ chơi khác.
    Khám phá Du lich Con Dao

  3. #13
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Tôi có một anh bạn
    Theo hồ sơ bệnh án thìi hắn cũng chỉ còn vài năm nữa.
    Nhưng thấy hắn vẫn sống, vẫn làm làm việc, vẫn yêu đời. Thậm chí yêu đời quá đáng... . Không một chút bi quan trong mắt hắn khi đối diện với bản án đã được định sẵn.
    Hắn thường đùa:" Chưa chắc tao đã chết vì căn bịnh này, biết đâu hôm nào đó ra đường , xe cán ... bẹp đầu chết trước thì sao" rồi phá lên cười ... vui vẻ

    Rồi tôi có một anh bạn
    Sống không ra con người, cứ dzòm thấy hắn là muốn hắn chết quách cho xong

    Rồi cũng có một anh bạn
    Mãi mãi ra đi từ cái tuổi đẹp nhất của đời người .

    Nhưng trong bạn bè, hắn vẫn sống. Mỗi ngày mùng 2 tết họp mặt nhóm. Vẫn chừa cho hắn một chỗ trong bàn nhậu. Còn nhớ năm nào, ra mộ hắn, giờ cũng đã xanh cỏ. Mỗi khi tới "tua", cũng bắt hắn mần trọn ly. Chớ không cho qua tua. Nhưng giờ hắn không uống "ăn gian" được nữa rồi.
    Em gái nuôi của em từng tự tử 1 lần, may mà người nhà phát hiện kịp thời nên giờ vẫn còn được ngồi nói chuyện với nó. Đời cho nó ko ít nhưng cũng lấy đi của nó quá nhiều.

    "Cái chết, ko có gì đáng sợ đâu anh, em từng ở giữa sự sống và cái chết rồi nên biết. Nếu cuộc sống này ko còn đáng để em sống nữa thì em sẽ chết thôi. Bình thường, chẳng có gì đáng sợ cả".

    Nói rồi nó đưa bàn tay phải ra (Nam tả nữ hữu), đường sống của nó ngắn tủn. Tính theo chỉ tay thì nó chỉ hơn 30 là lên đường.

    Anh cũng đưa tay anh ra, đường sống của anh chỉ dài hơn em có tí, nhưng anh hơn em tới 5 tuổi.

    Chưa biết ai sẽ chết trước đâu.

    Nếu tính theo chỉ tay có lẽ anh em mình sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi. Đằng này tụi Maya nói là 3 là thế quái nào nhỉ?

    Nếu được chọn anh xin được chết sau em, ko phải vì anh ham sống nhưng anh biết rằng em sẽ rất đau khổ khi anh chết đi, mà đời em đã khổ quá nhiều rồi.

    Lan man 1 tí cho vui .

  4. #14
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Sắp tới - Gần đến

  5. #15
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    1,132
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Tranh thủ spam thui. CHứ em không muốn phải nghĩ nhiều. Nghĩ nữa chắc chỉ còn 2 năm thui
    :emlaugh:

  6. #16
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Sống vĩnh viễn thì mới đáng sợ chứ được chết mới là hạnh phúc, dù ngày mai ta chết hay không chết thì hôm nay hãy sống như ngày mai không còn được sống nữa đi.

  7. #17
    Tham gia
    16-04-2007
    Bài viết
    218
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ngày xưa, lúc khoảng 13, 14 tuổi gì đó, từng có 1 suy nghĩ thế này.
    Bây giờ mình mới 13 tuổi, vậy 15 năm trước mình là gì? Rồi sau này khi mình chết, mình sẽ thế nào? Có Thiên Đường không? Có địa ngục không?
    Khi người thân mình với mình "ly biệt" thì sau này, ở một nơi nào đó, mình có tương tụ không?
    Những thứ này vĩnh viễn không làm sao mà trả lời được.
    Thế thì...
    Tại sao phải suy nghĩ?
    Cứ vui vẻ mà sống...
    Sống để rồi khi mình hai mắt nhắm lại, hai chân duỗi thẳng, cố gắng làm sao mà những chuyện có thể làm mình hối tiếc và ân hận, càng ít càng tốt...
    Mong lắm thay.
    Lan man tí.

  8. #18
    Tham gia
    17-10-2006
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    303
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không cần giống lâu, chỉ cần sống đủ!

  9. #19
    Tham gia
    02-11-2004
    Location
    Niu y oóc
    Bài viết
    679
    Like
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Lo xa quá, 3 năm cơ mà. Ở việt nam thì qua được ngày nào là cảm ơn trời đất ngày đó thôi
    Có khi tối hôm trước còn nói phét với anh em ddth mà hôm sau đã thấy trên tivi rồi ấy chứ, tiêu đề là tai nạn khủng khiếp, 1 mem ddth đi bộ trên vỉa hè bị xe máy tông mất ...thủ (

  10. #20
    Tham gia
    19-10-2007
    Location
    Sài Gòn ...nóng !
    Bài viết
    1,756
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    bắt đầu từ ngày mai em xin hứa sẽ sống lành mạnh hơn,kế hoạch hơn !!!

Trang 2 / 9 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •