Trang 1 / 9 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 83
  1. #1
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts

    Nếu hơn 3 năm nữa chúng ta sẽ chết...

    Đọc bài của javacafe bên http://ddth.com/showthread.php?p=1616091#post1616091 và vô blog http://my.opera.com/sanyasins/blog/n...cua-nguoi-maya nói về ngày tận thế của loài người. Theo như họ dự báo là chúng ta sẽ lên đường vào ngày 21-12-2012. Từ giờ đến đó còn hơn 3 năm trời, vậy NẾU ĐIỀU ĐÓ SẼ XẢY RA thì chúng ta sẽ làm gì?

    Gửi cái blog về ngày tận thế cho 1 cô gái, hỏi rằng em nghĩ gì thì ẻm trả lời rằng: mau kiếm người yêu thôi .

    Vậy còn các bác, các bác sẽ làm gì? Viễn cảnh cả thế giới biết về ngày tận thế sẽ phản ứng ra sao?

    Còn em thì bây giờ đang hiển hiện hình ảnh ko dưới 5 cô gái .
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    18-07-2008
    Bài viết
    473
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Làm gì là làm gì? Biết có sống được 3 ngày nữa ko? Hic hic... dạo này đọc báo thấy tai nạn từa lưa mà kì cục, thôi thì hôm qua sao thì hôm nay vẫn thế! Lo lắng chi cho mệt!

  3. #3
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    chết cũng tốt bác ạ, đỡ phải sống khổ

  4. #4
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  5. #5
    Tham gia
    17-01-2009
    Bài viết
    30
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Thanh niên ngày nay yêu cuồng sống vội, giành giựt gái gú, đâm chém nhau như cơm bữa. Rất dễ bị chúng đâm nhầm nay mai, đợi gì đến 3 năm

    http://www.youtube.com/watch?v=vWZy1J4mpBc

  6. #6
    Tham gia
    16-04-2007
    Bài viết
    218
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thôi, phải đi kiếm mí em nuôi gấp.

  7. #7
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Tôi có một anh bạn
    Theo hồ sơ bệnh án thìi hắn cũng chỉ còn vài năm nữa.
    Nhưng thấy hắn vẫn sống, vẫn làm làm việc, vẫn yêu đời. Thậm chí yêu đời quá đáng... . Không một chút bi quan trong mắt hắn khi đối diện với bản án đã được định sẵn.
    Hắn thường đùa:" Chưa chắc tao đã chết vì căn bịnh này, biết đâu hôm nào đó ra đường , xe cán ... bẹp đầu chết trước thì sao" rồi phá lên cười ... vui vẻ

    Rồi tôi có một anh bạn
    Sống không ra con người, cứ dzòm thấy hắn là muốn hắn chết quách cho xong

    Rồi cũng có một anh bạn
    Mãi mãi ra đi từ cái tuổi đẹp nhất của đời người .

    Nhưng trong bạn bè, hắn vẫn sống. Mỗi ngày mùng 2 tết họp mặt nhóm. Vẫn chừa cho hắn một chỗ trong bàn nhậu. Còn nhớ năm nào, ra mộ hắn, giờ cũng đã xanh cỏ. Mỗi khi tới "tua", cũng bắt hắn mần trọn ly. Chớ không cho qua tua. Nhưng giờ hắn không uống "ăn gian" được nữa rồi.
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  8. #8
    Tham gia
    18-09-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tôi muốn làm thật nhiều điều cho cha mẹ và gia đình trước khi chết, còn [you]...?

  9. #9
    Tham gia
    27-09-2008
    Location
    http://www.encysoft.com
    Bài viết
    1,350
    Like
    11
    Thanked 14 Times in 12 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    chết cũng tốt bác ạ, đỡ phải sống khổ
    Có những lúc mình cũng nghĩ như vầy đó.

  10. #10
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post

    ........................

    Còn em thì bây giờ đang hiển hiện hình ảnh ko dưới 5 cô gái .
    Thời gian còn chỉ 3 năm nữa, em thì tới 5 em, chú mà tới với đủ hết cả 5 em này thì chú không sống thêm được 3 năm nữa đâu.



































    Hêy, chia bớt đi

Trang 1 / 9 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •