Góp 1 tấm mới chụp hôm Tết 2009
Vạn lý trường thành
Góp 1 tấm mới chụp hôm Tết 2009
Vạn lý trường thành
Cái hình central park và vạn lý tt chụp đẹp quá.
Cho ké một tấm. Kiến trúc thì không có gì đặc biệt, nhưng là dân IT (hoặc không IT) mà đã có order trên mạng rồi thì có thể biết thêm chút cũng không sao.
Trụ sở - headquarter của Amazon.com
Khung cảnh yên bình tại quảng trường Venise Ý
Nhìn mấy bức ảnh kiến trúc mà phát thèm..không có gì đóng góp với mấy bác?
Khó quá, không thèm ký
Space Needle - (tạm dịch "tháp không gian"). Nằm ở Seattle Center, được xây và hoàn tất vào năm 62, khi thế vận hội năm ấy diễn ra ở Seattle.
Tầng trên của tháp hình thù như cái dĩa bay - chia làm 2 tầng - một tầng để du khách ngắm cảnh và một tầng là nhà hàng ăn uống. Cái "dĩa bay" này nó xoay tròn, cứ 1 tiếng thì xoay hết một vòng để du khách có thể ngắm hết cảnh vật xung quanh.
Chấu Âu, nhiều tượng đài và kiến túc cổ
Quảng trường trung tâm ở Venise
Một lâu đài ở ngoại ô Berlin
Chùa vạn linh ở núi Cấm An Giang
Khó quá, không thèm ký
Tháp chùa Thiên Mụ
Từ sân sau nhìn tới trước
Tasmania (tiếp theo)
Hôm nay xin tiếp hình Tasmania. Một nơi mà khách du lịch đến Tasmania thế nào cũng đến là Port Arthur, nơi có 1 nhà tu khổ sai nổi tiếng đã từng dùng giam giữ nhưng tay tội phạm của Anh và Ái Nhĩ Lan vào tiền bán thế kỷ XIX (tiền bán: nửa trước). Khách có thể dùng phà (ferry) hoặc xe từ Hobart đến. Vợ chồng tôi tự lái xe đến vì chỉ mất chưa đầy 1 giờ. Ngày 28/4/1996, một người dùng súng bắn chết 35 người và làm bị thương 21 người khác trong khuôn viên nhà tù cũ này. Chuyện này dẫn đến dạo luật cấm dùng súng bán tự động (semi-automatic) trên toàn nước Úc. Nhà tù này đã chính thức đóng cửa năm 1877.
Các hình sau đây được chụp trong khuôn viên nhà tù cũ. Nhà tù có trên 200 nhà nhưng đã bị cháy hoặc phá gần hết trước khi chính thức được bảo vệ.
Hình 1: Khu lao động #1
Hình 2: Nhà thờ nhỏ
Hình 3: Khu nhà thương
Hình 4: Bưu điện
Hình 5: Nhà thờ cũ
Hình 6
Hình 6 và 7: Các khu lao động nhẹ
Hình 8: Khu lao động nặng nay soi bóng dưới nước
Bookmarks