Trang 10 / 133 FirstFirst ... 57891011121315 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 1329

Chủ đề: Trái cây!

  1. #91
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Thể theo ý bác NLT, em mạo muội chêm vài câu.

    - Mít = Jackfruit (chắc ai cũng biết). Lạ cái có những người Mỹ ăn vào thì thấy rất thích, có người ăn vào thì muốn ói. Hỏi tại sao, họ nói không chịu được cái mùi (không nhầm với sầu riêng nghe). Theo mình thì mùi mít là thơm nhất trần gian, như mấy em "thơm như múi mít"... không hiểu mấy người đó.

    - Sầu riêng - Durian. Trái này thì ít người nước ngoài chịu được, trừ một số "mạo hiểm" ăn gì cũng dám thử. Bạo gan như đầu bếp / nhà viết văn / ngôi sao truyền hình Andrew Zimmern đã từng ăn tim rắn còn sống ở VN, ăn ngầu pín ở TQ, ăn đủ thứ mà mình chỉ nghĩ ra được trong giấc ác mộng, vậy mà cho một miếng sầu riêng cũng ói ra. Thế nhưng mình có một anh bạn, đang cua một cô kia người Malaisia. Hổm rồi về bển ra mắt gia đình cổ, bị ép ăn. Giờ ghiền rồi . Một anh bạn khác người Tháiland thì kể rằng có nhiều khách sạn ở Bankok treo biển cấm du khách đem sầu riêng vào ks để ăn, vì có nhiều khách khác không chịu được mùi.

    - Trái thơm / khóm - Pineapple hơ hơ, tiếng anh đặt tên ngộ quá. "pine-" thì còn có lý, vì trái khóm nhìn giống trái thông, còn "-apple" thì chả hiểu . Nhiều người Mỹ không biết trái thơm mọc ra từ đâu, hỏi thì trả lời, nó mọc trên cây cũng như apple vậy
    Nói thêm ngoài lề chút. Ở các bang miền Tây nước Mỹ lâu lâu có những cơn bão nhiệt đới kéo theo mưa trút nước, người ta gọi là "pineaple express". Lý do của cái tên này là vì những cơn bão này thường xuất phát từ vùng đảo Hawaii kéo theo nhiều độ ẩm gây mưa nhiều. Vùng Hawaii thì nổi tiếng trồng thơm, nên người ta ghép cái tên "pineapple express" để ngụ ý những "cơn bão tốc hành" từ Hawaii này.

    Trái Thanh Long - dragon fruit - chả biết có chuyện gì kể cả.

  2. #92
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Cãm ơn bác NTM đã chú thích thêm cho những tấm ảnh!.Tiếng Anh,tiếng Mỹ tớ không có biết, nên lấy gì giãi thích.Lại nửa,lảnh vực nông nghiệp đâu có biết gì nên đành chịu trận.

    Cám ơn bác nhiều !
    Khó quá, không thèm ký

  3. #93
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Xin xác nhận chuyện các khách sạn ở Thái (và cả Việt Nam nữa) yêu cầu khách không đem sầu riêng vào khách sạn, mùi của nó khó tẩy vô cùng.

    Góp thêm mẩu chuyện về trái cây Việt Nam.

    Mình có dịp về miền Tây cùng một gia đình người nước ngoài, khi vô vườn, đang tìm cách giải thích cho ông chồng về mấy cái cầu cá thì thấy bà vợ cầm trái vú sữa cắn phập một phát, như mình ăn táo vậy. Mình vừa la lên thì cô vợ phun phì phì ra, rồi quăng luôn trái vú sữa. Mình hỏi thì được biết thứ trái cây nhiệt đới duy nhất mà họ từng ăn là chuối, thấy vú sữa cũng tròn tròn, cầm vừa tay nên họ cho là phải ăn như táo vậy. Mình hỏi mượn con dao nhưng lúc đó không có, bèn giải thích cho họ cách ăn theo kiểu đàng hoàng lịch sự là cắt miếng ra, bỏ tủ lạnh rồi ăn phần thịt. Thấy hai vợ chồng cũng còn trẻ, khá vui tính nên mình hỏi họ có muốn ăn theo kiểu trẻ con miền quê không, tất nhiên là họ muốn rồi, thế là mỗi người một trái, xoa xoa nắn bóp một hồi rồi bứt cái cuống trái ra, kê miệng vô nút chụt một cái, chao ôi nhìn cái mặt cô vợ cổ sướng, thấy thương luôn.

    Cũng may là thời diểm đó vào mùa măng cụt, mình chỉ luôn cách bóp cho bể trái măng cụt ra, cắn làm sao để không dính vô áo. Ăn mía thì dùng răng tước vỏ, ăn cóc xanh thì kiếm cái kẹt cửa, ép cho nó bể ra rồi mới ăn.

    Nhìn vẻ mặt của họ, mình chợt nghĩ tại sao cứ phải đao to búa lớn làm gì, nào là chiến lược với chả khẩu hiệu, cứ làm cho từng người khách du lịch trải nghiệm đúng cuộc sống của mình. Họ mà khoái, về nước họ kể cho bạn bè nghe, đó mới là cách tuyên truyền hiệu quả nhất đấy.

  4. #94
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Nhớ kể họ nghe ăn mít trên đò nhé

  5. #95
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    Nhãn cho con..





    Cau gởi Bà ..







  6. #96
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Lên nè chơi ác.
    Cau gửi bà sao là cau kiểng.
    Ý bà già! chỉ ngắm, không ăn?

  7. #97
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Lên nè chơi ác.
    Cau gửi bà sao là cau kiểng.
    Ý bà già! chỉ ngắm, không ăn?



    CHỜI ƠI!~

    Nãy len kiếm cau kia
    mầu xanh á..
    cau nầy thiệt tình len chưa thấy lần nào...
    nhưng mà cứ coi như gởi ..tượng trưng cho bà thoai mờ . .









  8. #98
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Người già, cả nghĩ
    Cau nhìn chơi càng gợi thêm sầu
    Thèm thắm miệng.
    Miếng trầu không nhạt thếch

  9. #99
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Cây táo Tàu sau hè:

  10. #100
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Làm sao phân biệt đâu táo tàu, đâu táo dai?

Trang 10 / 133 FirstFirst ... 57891011121315 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •