Chanh
Chanh
Oh, tìm ra vú sữa theo yêu cầu của mắt kiếng rồi. Nhưng nó còn non anh em à !
Vú sữa còn bé
Oh Xí hụt rồi, ai ìm đúng lời giải ,đi Phú Quốc về anh sẽ cho gặp.
còn đây là tự liệu. Lúc nào cũng đem theo trong cặp. Nó già nhưng ngon !
Được sửa bởi acaxomcui lúc 19:29 ngày 12-04-2009
Khó quá, không thèm ký
Hoan hô Acaxomcui, một loạt ảnh đồng quê hay ra trò !
Nhưng nếu ông làm to hơn, ảnh BẮP. Vì
Tôi thích cái BẮP này, hồng hồng tái tái thấy thương .
thank you bác củi, buồng chuối bà lùn nhìn đã quá.
Nói chuyện chuối bà lùn mới nhớ hồi trước ở quê mình người ta không cúng chuối bà lùn, chỉ cúng chuối cau (nhỏ hơn, thơm hơn).
Lúc đó trẻ chẳng biết gì, hỏi người lớn tại sao, thì được mấy người lớn trả lời bậy bạ rằng chuối bà lùn còn được gọi là chuối bà luồn(*) , cái hình dáng của mỗi trái chuối nó nhìn giống như cái-gì-ai-cũng-biết, nên không đặt trên bàn thờ cúng được.
Tới bây giờ cũng chưa tìm ra được câu trả lời nào chính đáng
(*)Luồn: như xe chỉ luồn kim, có nghĩa là xỏ vào
Trái lựu này có màu da đẹp quá, nhưng bị thẹo, @dly ơi giải phẩu thẩm mỹ được không ?
Mình không có trái cây mà có trái mè , cây thực phẩm trồng ở VN, gởi cho bác TOM và các bạn nhé.
Trích từ Duy-My:
Thấy ruộng mè đang xanh tốt có nhiều hoa và trái em vác súng PnS vào bắn phá vài tấm closeup. Mời các bác xem.
1/ 1 nhánh cây mè
2/ Trái mè
Vài chú côn trùng bắn được bên trg ruộng mè
3/ Bọ rùa
4/ Ong ruồi
5/ Ong ruồi
6/ Nhện
7/ Kg biết con gì
8/ Ruộng mè nhìn từ xa
Bookmarks