Cà ông Du, trái này hồi đó có bàn bên hình Ẩm thực rồi mà
Cà ông Du, trái này hồi đó có bàn bên hình Ẩm thực rồi mà
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Lựu
Hàng trái cây bên lề đường:
Mâm quả cúng:
Nhìn trái như vầy ăn nó ra sao ta ? Nhưng chim ăn được thì người chắc cũng ăn được.
Chim quyên (uầy)
Ăn trái (uây)
Nhãn (ứ ư ừ ừ) lồng
Ôi con nhạn ....
Trước 1975, trước khi chương trình TV bắt đầu khoảng 15', nó chiếu một cái patern hình đầu ông tù trưởng da đỏ để chỉnh TV, hay có bài lý đó, em nhớ được nhiêu đó hà, không biết tên bài hát.
Đúng là cái trái nhãn lồng của bác NLT lâu rồi mới thấy. Hồi trước ở nhà có một giàn, trái chín vàng thì ăn ngọt. Nghe người ta gọi tên là "nho giàn" (?), không chắc cho lắm.
Nè góp bác TG trái lựu, không ở trên cây, mà ở trên dĩa
Trái lựu này ở đây nó to kinh. Hồi trước ở xóm có cây lựu nhớ trái đâu chừng nắm tay là to lắm, trái này ở đây dễ chừng gấp 2.
Ăn xong cái miệng đỏ lè nhìn như ma cà rồng
[*_*]
Mới đây người ta phát hiện trái lựu có chất giúp lọc máu rất hay, hỗ trợ mấy người suy thận rất tốt !.
Bookmarks