Được gửi bởi
acaxomcui
Tạm giãi thích không cần sách vỡ:
Tất cả thuộc họ Dứa,tên gọi tùy vào hình dáng và vùng miền mà có.
Tỉnh Hậu Giang,Kiên Giang có khóm Cầu Đúc là ngon nhất.
Hình bác TOM chụp là khóm Phụng,có nơi gọi là khóm Long {nhìn dáng như Rồng,như Phụng}
Hồi xưa đi miền Tây, em hay ghé nghỉ chân ở vùng Bến Lứt, thơm bến lứt cũng ngon ngọt lắm anh.
Có lần xe nóng máy quá, ghé vào một chòi bán sỉ cho xe tải ghé ăn hàng nghỉ tạm, hỏi mua trái khóm ăn giải khát, ông chủ trẻ đang ru con trên võng hất hàm chỉ cái mã tấu dựng góc cột, bảo là "anh tự xử dùm đi, cả nhà ai cũng bận tay hết rồi", mình loay hoay theo kiểu thấy mấy bà ngoài chợ hay làm, xén từng chút vỏ, rồi khứa xéo theo thân trái để gọt từng cái mắt ra, cô vợ giặt đồ phía sau chòi bước lên, gắt um xùm "anh làm kiểu này chừng nào mới có mà ăn, ăn kiểu đó rát lưỡi chết", rồi cô giật con dao, xắn nhát nào đáng nhát đó, gọt thiếu điều gần tới cái cùi thơm luôn, chỉ 30 giây là có thể ăn được. Em quất đâu gần chục trái, đúng là gọt kiểu đó ăn không rát lưỡi thật
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks