Trang 60 / 133 FirstFirst ... 555758596061626365 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 591 đến 600 / 1329

Chủ đề: Trái cây!

  1. #591
    Tham gia
    05-01-2008
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts


    giọt sương còn đọng lại trên cành

  2. #592
    Tham gia
    25-10-2010
    Bài viết
    119
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    hột dẻ, tại cái cây cao quá em hái không tới, gió thổi rụng cành này, lụm được nên nó khô queo rồi.


    sao em chỉnh chụp dưới bóng đèn tròn thì nó xanh lè ?
    Lần đầu tiên thấy hạt dẻ còn trên cây . Tuyệt thật

  3. #593
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Trái Ma Dương.



    Loài cây đang gây khó cho nông dân mình



    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Tôi vừa đi chơi về, còn bận quá chưa lựa xong hình. Hôm nay có người gửi cho cái này, thay vì copy tôi gửi cái link:
    Code:
    http://www.kuriositas.com/2010/04/jabuticaba-tree-that-fruits-on-its.html
    Cây xứ mình có loại nào như vậy không ?
    Hình cây trái nho của bác Tam Giang trông lạ quá.Ở VN chắc chưa có đâu!
    Được sửa bởi acaxomcui lúc 07:20 ngày 27-11-2010 Reason: Bổ sung bài viết

  4. #594
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Trong vườn nhà của các Soeur có loại dâu này. Giống loại dâu dại mà vị rất ngon.
    Mây Soeur lấy làm mật dâu ra nước màu đỏ hồng cùng với trái pha nước uống thật là ngon.
    Vì không có nhiếu nên Soeur chỉ cho anh Chiến và già TOM mổi người một lọ nhỏ.


    Nó khá giống loại Raspberry bên Mỹ tuy nhiên hương vị nó thơm ngon hơn rất nhiếu.
    Hình Raspberry của Mỹ lấy trong Internet:

  5. #595
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Nhìn hình lá và trái dâu giống dâu tằm, trồng rất nhiều ở Đà Lạt, trái thì làm mứt hay ép lấy nước làm rượu hay xi rô, màu đỏ rất đẹp và hương cũng thơm nữa, lá thì cho tằm ăn, cành thì chuốt ra làm roi mây úynh mấy thằng dê chúa (hồi đó ở Di Linh em thấy có bà vót cây roi mây bằng cành dâu tằm, bả bảo ông chồng bả bị ma dê nhập, tối ngày cứ mon men đi thả dê mấy bà hái cà phê, nghe nói sau khi ông chồng ăn năm roi, ma cỏ gì cũng xuất ra khỏi người ổng hết, nhưng được có một tuần hà.)
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #596
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Nó là dâu tằm, mulberry, bác T ạ

  7. #597
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Nó là dâu tằm, mulberry, bác T ạ
    Bác Mèo quào nát nói trái dâu nào.Của ma sơ cho bác TOM hay trong ảnh lấy từ mạng!?

  8. #598
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Trái trong hình trước. Mulberry trái chín đổi sang màu đen và nhiều đường nên có thể làm rượu.

    Trái trong hình cụ T lấy trên mạng là raspberry, tiếng Việt là quả mâm xôi (căn cứ theo tên thì có lẽ nó chỉ được biết tới ở miền Bắc)

    Trên thực tế, cả hai loại đều có thể làm mứt ăn rất ngon nhưng dâu tằm (mulberry) nhiều công dụng hơn (xb cu kiết) nên phổ biến hơn. Mãi về sau này các công ty thực phẩm Tây mới nhận ra trẻ em thích vị của raspberry nên mulberry bị thất sủng.

    Trong các bài hát vè nhi đồng Tây (nursery rhyme) có bài khá phổ biến như sau

    Here we go round the mulberry bush,
    The mulberry bush,
    The mulberry bush.
    Here we go round the mulberry bush
    On a cold and frosty morning.
    (nguồn wiki)

    Khúc còn lại của bài vè, người ta tự động chế biến vào hoàn cảnh. VD ở trường học cô giáo sẽ dạy trẻ như sau

    This is the way we wash our hands,
    Wash our hands, wash our hands,
    This is the way we wash our hands,
    On a cold and frosty morning.

    This is the way we wash our clothes.
    Wash our clothes, wash our clothes,
    This is the way we wash our clothes,
    On a cold and frosty morning.

    This is the way we go to school,
    Go to school, go to school,
    This is the way we go to school,
    On a cold and frosty morning.

    This is the way we come out of school,
    Come out of school, come out of school,
    This is the way we come out of school,
    On a cold and frosty morning.

  9. #599
    Tham gia
    24-07-2008
    Bài viết
    60
    Like
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi kenny_chicken View Post
    Ai đã từng mài ghế nhà trường chắc phải biết những trái này, đoán tên đi ha





    trái thứ 3 này là trái bình bát, một loại trái cây dại. nhỏ xíu à. hồi nhỏ nhà mình làm hàng rào có trồng cây này. ăn vui miệng lắm.
    Được sửa bởi danhim lúc 10:16 ngày 30-11-2010

  10. #600
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Mỗi người mỗi vị, thật ra ăn trái sống thì em thích vị của raspberry hơn, nó chua lè, cắn một phát là muốn .. xón ra quần ngay, buổi trưa mà làm vài trái là tỉnh ngủ liền (giá ở SG cũng khá là mắc tiền, hình như là 80 ngàn/hộp 200gr), còn trái dâu tằm thì làm mứt hay đã thành rượu dễ dùng hơn, có lẽ do em chưa ăn trái đen, toàn ăn mấy trái còn đỏ không à.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

Trang 60 / 133 FirstFirst ... 555758596061626365 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •